1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Có một quán cafe rất hay. là lính không quá mới, tôi xin mạn phép viết thay choc. Hình như bà chị choc đã đi về nơi xa. Dù sao tinh thần của choc vẫn ở lại và có người kế tiếp. Tôi giới thiệu một quán cafe khá hay mà ở đây, có lẽ chỉ có hai nguời biết, đó là Kỵ sĩ và một người nữa (Nhưng nguời này 3 tháng nũa mới quay lại với HN Pub)
    Quán nằm ngay sát hồ Tây với cái tên không lạ lắm : Trà hoa viên. Khác với những quán bình thương khác, không như cafe vườn cũng như các quán Dimad cafe, quán có một không gian rất riêng mà không hề đen tối (Theo cả nghĩa đen lẫn bóng.) Tôi gọi Địa điểm này là Sóng và Gió, vì ở đây hồ Tây không mấy lúc tĩnh lặng, gần như lúc nào cũng có gió và sóng tạo nên một bản tình ca bất tận. Về diện tích của quán không quá lớn, nhưng bài trí rất khéo với những khung cảnh tự nhiên trữ tình khiến không gian của quán như vuợt qua khỏi sự chính xác về số học của diện tích. Con đường nhỏ liêu xiêu, mỗi bước chân đều có thể cho thấy tiếng sỏi lạo xạo , những tiểu sơn rất nhỏ, nhưng phủ cỏ xanh mướt. Một hồ cá nhỏ với những chú cá háu ăn, sãn sàng nhào đến khi có gì rơi xuống nước, dù chỉ là một miếng...giấy ăn. Một guồng quay nước phỏng theo chiếc cối giã gạo của người dân tộc đặt bên hồ. Một ngõ nhỏ tối tối, phía trên chăng đầy hoa tigôn. Những cây cảnh xắp xếp rất khéo. và một điều khá thú vị cho các đôi tình nhân: một chiếc xích đu. Không gian yên tĩnh, dù đông khách nhưng có thể không nhóm nào thấy nhóm nào( Tuy vậy điểm hay của quán này là không đông khách). Bên ngoài hồ Tây sóng và gió vẫn cac bản tình ca muôn thủa của mình.
    Về giá cả thì có hơi đắt so với những quán sinh viên, nhưng là rất bình thường so với những quán dimad hay trung nguyên. Giả sử lần off cafe tới đội trưởng đội cafe có đồng ý, tôi sẽ dẫn đồng đội tới đó, nhưng sẽ đi bằng con đường ngoằn nghèo nhất có thể (Vì vẫn không muốn đó thành nơi ồn ào) , ngoằn nghèo đến mức sẽ khó tìm lại được lần 2 sắp tới 4-4-04 rồi, hẹn gặp lại đồng đội nhé
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Quán cũ giờ chỉ còn là Hoài niệm .
    Đã lên tầng và sẽ chẳng còn những lần chen chúc chỗ ngồi , lưng sát lưng và vai gần kề vai . Sẽ là những chiếc ghế cao , sang trọng hơn và cả không khí trong quán sẽ thay đổi . Hụt hấng khi hình dung .
    Ngồi quán từ khi vẫn còn những chiếc ghế gỗ nhỏ , thấp , bên cạnh là quán bán bánh cuốn hay bánh mì Pate để phục vụ cho ai chưa kịp ăn sáng mà sợ xót ruột . Từ khi quán chỉ là mảnh đất vuông vức hơn 20m2 và để tạo cho không gian rộng hơn chủ quán đã gắn thêm chiếc gương lớn mà khi khách vào lần đầy lại ngỡ là vẫn còn sâu , mà cũng có khi để tiện theo dõi khách hàng ra vào quán , không biết suy diễn nào đúng ? Cho đến khi ghế gỗ gãy dần và thay vào đó là những chiếc ghế nhựa xanh nhưng dường như vẫn núi kéo lại đươj chút gì đó khi thấy hiển hiện chiếc bàn gỗ tròn , nhỏ hoen màu cafe , khói thuốc , trà ... Và cả cái trần nhà nữa chứ chỉ , cũng được chứng kiến nó thay da dổi thịt , từ nâu đậm thành màu vàng sữa rồi lại trở lại màu nâu và không biết khi thành quán mới nó sẽ thành màu gì ? Chờ đợi và suy đoán .
    Từ cách đây 7 năm , đã thành thói quen , và đã để lại nhiều điều nơi đó nhưng như vậy tốt hơn ? vì những gì còn lại đã qua đi gần như cùng với khi đập quán . Sự trùng hợp có ngẫu nhiên ???
    Thật may là tớ không nghe Trang nói : Ngày mai chị đâp quán nhé NBK ạ , không thì lúc đó không biết thế nào nhỉ ? chắc là cảm giác cũng như Bạn , tiếc nuối . Tớ cũng đã hứa với Bra khi nào về thì đưa Bra đến quán nhưng chẳng biết khi đó có được như trước không . Cũng được nghe cả tớ với ấy kể nhiều về quán nhưng lại chưa được thưởng thức , tiếc nhỉ . Và ngay cả lời hứa được uống cafe mang tuè bên này sang cũng cũng không thực hiện được vì không gặp được Nokia . Đành hẹn khi Bra về vậy Bạn nhỉ ? Không biết Bạn còn vào nhà trong không hay là chuyển sang nơi khác ? Khi nào cafe cùng mọi người nhé và gửi số mobi cho tớ qua PM nếu okie .
    Sẽ còn gặp lại cafe Huy với một khuôm mặt khác , một phong cách khác . Vui hay buồn đây ???

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Quán cũ giờ chỉ còn là Hoài niệm .
    Đã lên tầng và sẽ chẳng còn những lần chen chúc chỗ ngồi , lưng sát lưng và vai gần kề vai . Sẽ là những chiếc ghế cao , sang trọng hơn và cả không khí trong quán sẽ thay đổi . Hụt hấng khi hình dung .
    Ngồi quán từ khi vẫn còn những chiếc ghế gỗ nhỏ , thấp , bên cạnh là quán bán bánh cuốn hay bánh mì Pate để phục vụ cho ai chưa kịp ăn sáng mà sợ xót ruột . Từ khi quán chỉ là mảnh đất vuông vức hơn 20m2 và để tạo cho không gian rộng hơn chủ quán đã gắn thêm chiếc gương lớn mà khi khách vào lần đầy lại ngỡ là vẫn còn sâu , mà cũng có khi để tiện theo dõi khách hàng ra vào quán , không biết suy diễn nào đúng ? Cho đến khi ghế gỗ gãy dần và thay vào đó là những chiếc ghế nhựa xanh nhưng dường như vẫn núi kéo lại đươj chút gì đó khi thấy hiển hiện chiếc bàn gỗ tròn , nhỏ hoen màu cafe , khói thuốc , trà ... Và cả cái trần nhà nữa chứ chỉ , cũng được chứng kiến nó thay da dổi thịt , từ nâu đậm thành màu vàng sữa rồi lại trở lại màu nâu và không biết khi thành quán mới nó sẽ thành màu gì ? Chờ đợi và suy đoán .
    Từ cách đây 7 năm , đã thành thói quen , và đã để lại nhiều điều nơi đó nhưng như vậy tốt hơn ? vì những gì còn lại đã qua đi gần như cùng với khi đập quán . Sự trùng hợp có ngẫu nhiên ???
    Thật may là tớ không nghe Trang nói : Ngày mai chị đâp quán nhé NBK ạ , không thì lúc đó không biết thế nào nhỉ ? chắc là cảm giác cũng như Bạn , tiếc nuối . Tớ cũng đã hứa với Bra khi nào về thì đưa Bra đến quán nhưng chẳng biết khi đó có được như trước không . Cũng được nghe cả tớ với ấy kể nhiều về quán nhưng lại chưa được thưởng thức , tiếc nhỉ . Và ngay cả lời hứa được uống cafe mang tuè bên này sang cũng cũng không thực hiện được vì không gặp được Nokia . Đành hẹn khi Bra về vậy Bạn nhỉ ? Không biết Bạn còn vào nhà trong không hay là chuyển sang nơi khác ? Khi nào cafe cùng mọi người nhé và gửi số mobi cho tớ qua PM nếu okie .
    Sẽ còn gặp lại cafe Huy với một khuôm mặt khác , một phong cách khác . Vui hay buồn đây ???

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thay mặt các thành viên của Hà Nội public chào đón thành viên mới. Cảm ơn đồng chí Hoàng tử trâu đã đóng góp một bài viết thật thú vị về cà phê Hà Nội. Nhưng xin một lần nữa nhắc với các thành viên mới khi tham gia nên theo dõi các chủ đề đã có biết chủ đề mà các bạn định lập có bị trùng không. Topic về cafe nằm ngay trên đầu! CẢm ơn
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thay mặt các thành viên của Hà Nội public chào đón thành viên mới. Cảm ơn đồng chí Hoàng tử trâu đã đóng góp một bài viết thật thú vị về cà phê Hà Nội. Nhưng xin một lần nữa nhắc với các thành viên mới khi tham gia nên theo dõi các chủ đề đã có biết chủ đề mà các bạn định lập có bị trùng không. Topic về cafe nằm ngay trên đầu! CẢm ơn
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thanks Hoangtutrau nhiều lắm , lâu lắm rồi C mới được đọc lại những bài viết về cafe , về quán cafe Hà Nội hay thế này . Nhưng bên trên cũng có Topic rất tuyệt vời của Choc , và C đang là người tiếp sức cho Topic và cũng vì chút gì gì đó làm cho Choc . Ghép lại vào đó bạn nhé để không loãng diễn đàn và cũng cho mọi người theo dõi được tập trung hơn .
    C chờ những bài như thế này ở Bạn , cùng C tiếp sức cho Cafe Hà Nội nha . Thân !

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thanks Hoangtutrau nhiều lắm , lâu lắm rồi C mới được đọc lại những bài viết về cafe , về quán cafe Hà Nội hay thế này . Nhưng bên trên cũng có Topic rất tuyệt vời của Choc , và C đang là người tiếp sức cho Topic và cũng vì chút gì gì đó làm cho Choc . Ghép lại vào đó bạn nhé để không loãng diễn đàn và cũng cho mọi người theo dõi được tập trung hơn .
    C chờ những bài như thế này ở Bạn , cùng C tiếp sức cho Cafe Hà Nội nha . Thân !

    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. whitedaisyA

    whitedaisyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai liệt kê ra đây Cafe Cây Bàng đổ nhỉ. Ở khu Giảng Võ ấy.
    Cái quán này bé tí và xấu mù nhưng tôi đã gắn bó với nó 5 năm nay rồi đấy. Tất cả chỉ vì chủ quán và mấy cô bé bán hàng nhiệt tình đáo để, chiều khách hết ý luôn và lại rất "hạt dẻ" nữa chứ.
    Nhóm bạn bè tôi hay tụ tập ngồi quán uống cafe thật muộn và tán fét về mọi thứ, chuyện bạn bè, chuyện đời và chuyện nghề, chuyện trên trời dưới biển...
    Ngày còn đi học và thời gian mới ra trường, thường ngồi dến tận sau "giao thừa" có hôm đến 2-3h sáng mà vẫn vô tư. Họ đi ngủ và khi về bọin tôi sẽ ...gọi họ dậy tính tiền. Thích!
    Bây giờ không còn thói quen như vậy, phần vì bận và phần vì cả lũ giờ tan tác không còn thoải mái tụ tập như xưa nữa nhưng bọn tôi vẫn coi nó là quán ruột của mình. Khi rủ nhau chỉ cần nói: "Cây Bàng đổ đê"
    Sáng sáng trước khi đi làm, một ly đen cho tỉnh táo đã, và lại nghe câu quen thuộc: "Em mời anh"
    Bạn có thử ghé qua? Tôi mời đây: Cây Bàng đổ đê!
  9. whitedaisyA

    whitedaisyA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy ai liệt kê ra đây Cafe Cây Bàng đổ nhỉ. Ở khu Giảng Võ ấy.
    Cái quán này bé tí và xấu mù nhưng tôi đã gắn bó với nó 5 năm nay rồi đấy. Tất cả chỉ vì chủ quán và mấy cô bé bán hàng nhiệt tình đáo để, chiều khách hết ý luôn và lại rất "hạt dẻ" nữa chứ.
    Nhóm bạn bè tôi hay tụ tập ngồi quán uống cafe thật muộn và tán fét về mọi thứ, chuyện bạn bè, chuyện đời và chuyện nghề, chuyện trên trời dưới biển...
    Ngày còn đi học và thời gian mới ra trường, thường ngồi dến tận sau "giao thừa" có hôm đến 2-3h sáng mà vẫn vô tư. Họ đi ngủ và khi về bọin tôi sẽ ...gọi họ dậy tính tiền. Thích!
    Bây giờ không còn thói quen như vậy, phần vì bận và phần vì cả lũ giờ tan tác không còn thoải mái tụ tập như xưa nữa nhưng bọn tôi vẫn coi nó là quán ruột của mình. Khi rủ nhau chỉ cần nói: "Cây Bàng đổ đê"
    Sáng sáng trước khi đi làm, một ly đen cho tỉnh táo đã, và lại nghe câu quen thuộc: "Em mời anh"
    Bạn có thử ghé qua? Tôi mời đây: Cây Bàng đổ đê!
  10. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Cây bàng đổ - đông khách vì một lý do khác nữa - góc view sang bên kia đường. Cây liễu và Cây bàng đổ - cùng một chủ - cafe giống nhau.
    Gần đấy có quan Hotrock - to mà cafe không ngon. Sao bằng trên đường đi làm qua cafe Thái ? Vỉa hè - gốc cây với ly cafe sóng sánh bơ - thơm ngát.

Chia sẻ trang này