1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ lại thích những quán Cafe hướng ngoại một tý. Một ban công hướng ra cảnh quan đẹp, một chút nhạc nhẹ nhàng, một bạn hiền tâm sự... sẽ tạo cho con người ta một cảm giác thư thái...
    Đã ai nêu đến tên Cafe Hoa Cúc Trắng ở Tăng Bạt Hổ chưa nhỉ? Tớ thích ngồi trên tầng 2 của nó. Khu phố cũng không quá ồn ào, nhưng cũng không quá buồn tẻ. Nhân viên phục vụ cũng khá thân thiện. Và trên hết tớ có nhiều kỷ niệm ở đó....
  2. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn Bluethorn nhé! CN này Trangeric ko đến U-Rock được. Nhưng chiều thứ 7(15/5) đã đến rồi. Nghe Rock ở đấy cũng được đấy chứ. Cafe lại wa'' rẻ nữa chứ. Hẹn gặp Bluethorn một dịp khác nhé! Thanks!
  3. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn Bluethorn nhé! CN này Trangeric ko đến U-Rock được. Nhưng chiều thứ 7(15/5) đã đến rồi. Nghe Rock ở đấy cũng được đấy chứ. Cafe lại wa'' rẻ nữa chứ. Hẹn gặp Bluethorn một dịp khác nhé! Thanks!
  4. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi vị cafe, các bạn cho phép tôi tham gia một bài viết về tình hình cafe tại Thung Lung Hoa Vang, hay còn gọi là Thung Lung Điện Tử (Silicon Valley).


    Vào mùa này, ở Bắc Cali trời vẫn còn se lanh. Sáng chủ nhật, dậy thật sớm, phóng xe ra quán Cheo Leo ở San Jose, gọi một cái bánh mì kẹp thịt nguội mà cô bán quán quảng cáo rằng "đúng i như bánh mì Việt Nam", rồi kêu một cốc nâu nóng ... Nói chung mọi thứ đều tuyệt hảo: nhạc mở nhè nhẹ, gío hiu hiu, quán vắng nên yên tĩnh ... và mọi thứ tan vỡ khi cô hàng mang cốc nâu nóng ra, đựng trong một cái ly dùng để uống coca-cola . Cafe thì chẳng có phin, là thứ cafe pha sẵn, đem bấm lò vi-ba cho nóng, còn váng sữa nổi lềnh bênh. Cái ly thì không có quai, nên phải cúi đầu xuống húp như lợn húp cám. Lúc đó quán cũng đã đông khách, vài ba khách sành điệu bước vào, bàn chuyện cổ phần Cisco đang lên, và cty sắp mướn thêm cả nghìn ngu+o+`i....


    Chỉ phải cái các bố ấy nói trên điện thoại di động, cứ như là đang cãi lộn với mấy bà bán thịt chợ Hàng Da.

    Rồi các bố sành điệu ấy bảo tắt nhạc Trịnh đi, mở nhạc ngoại le^n Sáng sớm mà nghe rap, nghe mấy ông Mĩ đen hò hét "kill the cop", rồi f. the bitch... nghe mà lạnh cả người. TCS đang hát Đi về lận đận cũng phải im bặt, nhường micro cho Ice Cube, T-bone...

    Đấy, cafe xứ Mĩ này nó khổ thế đấy các bạn ạ . Tôi chỉ muốn kể tới đây, để các bạn đang ngồi ở 11 Hàng Gai, hay ở AQ trên Trần Cao Vân (SG), ở Cây Bàng bên Giảng Võ, hay ở Môi Tím gần Tháp Rùa (SG)... biết được các bạn may mắn như thế nào.
    Chúc các bạn một ngày vui.
  5. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Để thay đổi vị cafe, các bạn cho phép tôi tham gia một bài viết về tình hình cafe tại Thung Lung Hoa Vang, hay còn gọi là Thung Lung Điện Tử (Silicon Valley).


    Vào mùa này, ở Bắc Cali trời vẫn còn se lanh. Sáng chủ nhật, dậy thật sớm, phóng xe ra quán Cheo Leo ở San Jose, gọi một cái bánh mì kẹp thịt nguội mà cô bán quán quảng cáo rằng "đúng i như bánh mì Việt Nam", rồi kêu một cốc nâu nóng ... Nói chung mọi thứ đều tuyệt hảo: nhạc mở nhè nhẹ, gío hiu hiu, quán vắng nên yên tĩnh ... và mọi thứ tan vỡ khi cô hàng mang cốc nâu nóng ra, đựng trong một cái ly dùng để uống coca-cola . Cafe thì chẳng có phin, là thứ cafe pha sẵn, đem bấm lò vi-ba cho nóng, còn váng sữa nổi lềnh bênh. Cái ly thì không có quai, nên phải cúi đầu xuống húp như lợn húp cám. Lúc đó quán cũng đã đông khách, vài ba khách sành điệu bước vào, bàn chuyện cổ phần Cisco đang lên, và cty sắp mướn thêm cả nghìn ngu+o+`i....


    Chỉ phải cái các bố ấy nói trên điện thoại di động, cứ như là đang cãi lộn với mấy bà bán thịt chợ Hàng Da.

    Rồi các bố sành điệu ấy bảo tắt nhạc Trịnh đi, mở nhạc ngoại le^n Sáng sớm mà nghe rap, nghe mấy ông Mĩ đen hò hét "kill the cop", rồi f. the bitch... nghe mà lạnh cả người. TCS đang hát Đi về lận đận cũng phải im bặt, nhường micro cho Ice Cube, T-bone...

    Đấy, cafe xứ Mĩ này nó khổ thế đấy các bạn ạ . Tôi chỉ muốn kể tới đây, để các bạn đang ngồi ở 11 Hàng Gai, hay ở AQ trên Trần Cao Vân (SG), ở Cây Bàng bên Giảng Võ, hay ở Môi Tím gần Tháp Rùa (SG)... biết được các bạn may mắn như thế nào.
    Chúc các bạn một ngày vui.
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thì mới biết mình may mắn thật , may vì không phải cúi xuống húp cafe , không phải mang cafe ra lò vi ba hâm lại , vì .....
    Nơi này vẫn còn những quán mà có thể thả mình , có thể ngồi ngắm từng giọt cafe , còn có thể được chia sẻ cảm nhận âm nhạc với chủ quán , với bạn ngồi bên . Vẫn còn những quán phải chờ đợi thật lâu để được uống đồ uống quen thuộc , phải ngồi lưng kề lưng trong những chiếc ghế con con , có khi là ngồi ngay trên vỉa hè .
    Hy vọng sẽ tìm được cảm giác , dù là không được như nơi đây để được thưởng thức ly cafe đúng chất cafe mà không phải là đồ uống đó .
    Chúc bạn vui !

  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn thì mới biết mình may mắn thật , may vì không phải cúi xuống húp cafe , không phải mang cafe ra lò vi ba hâm lại , vì .....
    Nơi này vẫn còn những quán mà có thể thả mình , có thể ngồi ngắm từng giọt cafe , còn có thể được chia sẻ cảm nhận âm nhạc với chủ quán , với bạn ngồi bên . Vẫn còn những quán phải chờ đợi thật lâu để được uống đồ uống quen thuộc , phải ngồi lưng kề lưng trong những chiếc ghế con con , có khi là ngồi ngay trên vỉa hè .
    Hy vọng sẽ tìm được cảm giác , dù là không được như nơi đây để được thưởng thức ly cafe đúng chất cafe mà không phải là đồ uống đó .
    Chúc bạn vui !

  8. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có ai biết cafe Gallery ở 50 Nguyên Hồng không nhỉ? Cái quán bé xíu, mà thực ra là một ngôi nhà nhỏ có vẻ hơi khuất so với những nhà xung quanh. Gừng thích ngồi ở đấy có lẽ là vì hai lí do
    Lí do thứ nhất là quán thường vắng khác, hầu như chưa lúc nào Gừng ngồi ở đó mà quán có quá 6  người khách, ko hiểu là vì quán nhỏ và khuất hay còn vì lí do nào khác?
    Lí do thứ hai là vì cách bài trí của quán. Nói là quán thì ko hẳn, vì dường như người chủ của nó mở ra như chỉ để có một công việc mà làm, chứ ko hề với mục đích kinh doanh. Và quán, giống như một ngôi nhà cổ. Phía ngoài cùng là một gian nhỏ chừng 4-5m vuông, tiếp đến một khoảng sân cũng rộng chừng đó mà người ta vẫn thường gọi là giếng trời, và cuối cùng là gian trong cùng với mấy bộ bàn ghế kê cao. Hai gian ngoài là mấy chiếc bàn tròn bé bé với mấy chiếc ghế mây, giống như mấy chiếc ghế ở cafe quán cóc trên đường Nguyễn Du
    Ở Gallery cafe, mỗi góc ngồi đều có những cảm giác thật khác nhau và cho dù ngồi ở bất kì vị trí nào cũng có thể yên tâm là sẽ không có ai làm phiền bạn. Ở gian ngoài, cứ buổi tối là bác chủ lại thắp một ngọn đèn màu vàng cam với cảm giác ấm áp, cái khoảng sân nhỏ nhỏ thì thoáng mát với cây khế thật cao. Hôm nào trăng sáng, sẽ thấy trăng in từng cành lá xuống dưới mặt sân. Còn nếu như bạn muốn nghe nhạc, thì có thể ngồi ở trong nhà....
    Nếu đã chán những quán ồn ào và đông người, nếu muốn tìm một góc riêng yên tĩnh cho mình, sao bạn không thử một lần ghé Gallery Cafe?
  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Ở đây có ai biết cafe Gallery ở 50 Nguyên Hồng không nhỉ? Cái quán bé xíu, mà thực ra là một ngôi nhà nhỏ có vẻ hơi khuất so với những nhà xung quanh. Gừng thích ngồi ở đấy có lẽ là vì hai lí do
    Lí do thứ nhất là quán thường vắng khác, hầu như chưa lúc nào Gừng ngồi ở đó mà quán có quá 6  người khách, ko hiểu là vì quán nhỏ và khuất hay còn vì lí do nào khác?
    Lí do thứ hai là vì cách bài trí của quán. Nói là quán thì ko hẳn, vì dường như người chủ của nó mở ra như chỉ để có một công việc mà làm, chứ ko hề với mục đích kinh doanh. Và quán, giống như một ngôi nhà cổ. Phía ngoài cùng là một gian nhỏ chừng 4-5m vuông, tiếp đến một khoảng sân cũng rộng chừng đó mà người ta vẫn thường gọi là giếng trời, và cuối cùng là gian trong cùng với mấy bộ bàn ghế kê cao. Hai gian ngoài là mấy chiếc bàn tròn bé bé với mấy chiếc ghế mây, giống như mấy chiếc ghế ở cafe quán cóc trên đường Nguyễn Du
    Ở Gallery cafe, mỗi góc ngồi đều có những cảm giác thật khác nhau và cho dù ngồi ở bất kì vị trí nào cũng có thể yên tâm là sẽ không có ai làm phiền bạn. Ở gian ngoài, cứ buổi tối là bác chủ lại thắp một ngọn đèn màu vàng cam với cảm giác ấm áp, cái khoảng sân nhỏ nhỏ thì thoáng mát với cây khế thật cao. Hôm nào trăng sáng, sẽ thấy trăng in từng cành lá xuống dưới mặt sân. Còn nếu như bạn muốn nghe nhạc, thì có thể ngồi ở trong nhà....
    Nếu đã chán những quán ồn ào và đông người, nếu muốn tìm một góc riêng yên tĩnh cho mình, sao bạn không thử một lần ghé Gallery Cafe?
  10. bmm

    bmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Gừng à, tớ thường xuyên ra 50 Nguyên Hồng mà chẳng biết mặt bạn mà chào, Công ty tớ ở gần đó mà. Tớ đi làm sớm lắm, măm sáng xong tạt qua 50, ngồi dưới gốc khế nhâm nhi đen đá. Hôm nào mà có nắng sớm nữa thì thật tuyệt, nhỉ, cái sân gạch mát ơi là mát. Có dạo tớ thuờng đến 50 buổi trưa, nhưng mà bây giờ buổi trưa thường đông người, nhất là cò nhà đất, cò ô tô, buôn thuốc giả và mấy ông bà già ngoại tình luôn mồm đòi hỏi. Nói thì bảo chê, chứ tớ chán đến 50 buổi trưa lắm, bây giờ chỉ đến buổi sáng thôi. Thích nhất ở Nguyễn Hồng là được cô chủ quán nhớ mặt, đến khỏi cần gọi, chỉ cần cô nhìn thấy, cười một cái, thế là ok.
    Bạn hay đến 50 Nguyên Hồng buổi nào, nhắn cho tớ một cái, mình gặp nhau buôn chuyện cho vui? Tớ nghe tên bạn nhiều nhiều rồi, cũng ...tò mò. Heheehe
    À quên, tớ là con gái ( kẻo nghe nick lại nhầm.Hic!)

Chia sẻ trang này