1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hì hì đúng rồi đấy bác ạ , cái lớp kem đấy mà ăn với bánh thì ngon tuyệt , em chỉ nhớ là cái hàng em hay uống thì nó pha như thế còn các kiểu pha khác thì em chưa được thử !
    Nghe có người còn bảo là uống cà fê cappuchino buổi sáng , ai mà không quen á , có khi say ngất ngây ý chứ , không biết có đúng không nhỉ , hehe !
  2. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    hêhhhhê! Cho em post cái ảnh hội bạn em (chỉ thiếu mỗi em tụ tập ở THỌ) cafe định kì thứ 7 hàng tuần. Em được cái là cũng hay la cà, cafe cà pháo phết nhưng 0 uống cafe mà chuyên ....sinh tố Ngồi tán phét buôn dưa lê là chủ yếu mà!hiihihihih
  3. junbk

    junbk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0

    hêhhhhê! Cho em post cái ảnh hội bạn em (chỉ thiếu mỗi em tụ tập ở THỌ) cafe định kì thứ 7 hàng tuần. Em được cái là cũng hay la cà, cafe cà pháo phết nhưng 0 uống cafe mà chuyên ....sinh tố Ngồi tán phét buôn dưa lê là chủ yếu mà!hiihihihih
  4. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em còn nhớ có ông anh họ dân nghiền cà fê , suốt ngày la cà các quán cà fê, và em cảm nhận là ông ấy cũng mê cà fê cà fáo lắm , ông ấy có nói là , người uống cà fê thật sành thì có thể phân biệt được đâu là cà fê xay tay và đâu là cà fê xay máy !
    Theo lý thuyết thì cà fê xay tay là cà fê gốc mua hạt nguyên ,sau đó chủ quán tự mang về rang xay và chế biến theo cách riêng , còn cà fê xay máy là mua gói xay sẵn về cho vô phin thôi , chủ quán nào chọn được cà fê thơm ngon cũng là cả 1 kỳ công !
    Nhưng trên thực tế thì bây giờ không còn hoặc rất thiểu số những quán xay tay rồi .... cà fê xay tay có vị đắng hơi thô khi uống vào ( cũng có thể là hơi khét nữa ) nhưng khi ngậm ngụm cà fê 1 lúc sẽ thấy cà fê xay tay rất bùi và thơm theo 1 kiểu riêng rất tự nhiên .....cà fê xay máy có vị bùi ngay từ đầu , nhưng nếu là cách chế biến không tinh xảo , đến cuống họng sẽ hơi chua , phải để ý cảm nhận kỹ mới thấy !
    Hê hê đấy là em được nghe nói thế ,thực ra thì bây giờ các quán cà fê mọc lên nhan nhản , cà fê tự xay với cà fê xay hàng loạt chế biến thơm tho thì chắc chắn là chủ quán phải chọn cái thứ 2 rồi ,uống cà fê bây giờ chỉ cần chọn hàng nào không khí tốt , phục vụ tốt , có thâm niên , và cà fê đạt chuẩn là được rồi chứ hơi đâu mà ngồi ngẫm xem xay tay hay xay máy !
    Nhớ nhà quá rồi về HN làm cốc cappuchino thôi !
    Được pianolove sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 20/06/2004
  5. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa em còn nhớ có ông anh họ dân nghiền cà fê , suốt ngày la cà các quán cà fê, và em cảm nhận là ông ấy cũng mê cà fê cà fáo lắm , ông ấy có nói là , người uống cà fê thật sành thì có thể phân biệt được đâu là cà fê xay tay và đâu là cà fê xay máy !
    Theo lý thuyết thì cà fê xay tay là cà fê gốc mua hạt nguyên ,sau đó chủ quán tự mang về rang xay và chế biến theo cách riêng , còn cà fê xay máy là mua gói xay sẵn về cho vô phin thôi , chủ quán nào chọn được cà fê thơm ngon cũng là cả 1 kỳ công !
    Nhưng trên thực tế thì bây giờ không còn hoặc rất thiểu số những quán xay tay rồi .... cà fê xay tay có vị đắng hơi thô khi uống vào ( cũng có thể là hơi khét nữa ) nhưng khi ngậm ngụm cà fê 1 lúc sẽ thấy cà fê xay tay rất bùi và thơm theo 1 kiểu riêng rất tự nhiên .....cà fê xay máy có vị bùi ngay từ đầu , nhưng nếu là cách chế biến không tinh xảo , đến cuống họng sẽ hơi chua , phải để ý cảm nhận kỹ mới thấy !
    Hê hê đấy là em được nghe nói thế ,thực ra thì bây giờ các quán cà fê mọc lên nhan nhản , cà fê tự xay với cà fê xay hàng loạt chế biến thơm tho thì chắc chắn là chủ quán phải chọn cái thứ 2 rồi ,uống cà fê bây giờ chỉ cần chọn hàng nào không khí tốt , phục vụ tốt , có thâm niên , và cà fê đạt chuẩn là được rồi chứ hơi đâu mà ngồi ngẫm xem xay tay hay xay máy !
    Nhớ nhà quá rồi về HN làm cốc cappuchino thôi !
    Được pianolove sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 20/06/2004
  6. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    quán nào cũng gắn với những kỷ niệm riêng đúng ko nhỉ?
    tớ cũng thế. đó là quán Năng. tầng 2. nhìn xuống ngã ba. nơi đó là nơi mình từng ngồi đó những buổi chiều, chỉ để đợi đến khi một chiếc... Future xuất hiện.
    ngày đó đâu có quá xa, vậy mà cũng có thể được coi là ngày xưa được rồi. khi tớ ngồi 2 tiếng đồng hồ để đợi, kiêu hãnh như ...... một bông hoa hướng dương đợi mặt trời! (lâu ko cho phép mình được động đến những cái cũ... nhưng thôi, cũng chả sao nữa!)
    tớ còn nhớ, tớ đã nói với người ta rằng... "anh thích bao h đến thì đến. em ngồi đó, có cà fê, có đường phố, có người để ngắm cơ mà!" và tớ đã phải đợi. lần này qua lần khác. đợi mà tự nhủ rằng mình ko đợi! dù trong tâm tưởng như ... bùng cháy! chỉ có một điều tớ đã luôn tin chắc: "anh sẽ đến!" và tớ nhớ là chưa bao h tớ phải thất vọng!
    có lần, bước xuống tầng 1 chuẩn bị về thì anh đến. tớ như ... khuỵ xuống ngay trước cửa! quá đói, quá mệt mỏi, không còn sinh lực! (thế đấy, có những lúc mình đã như thế cơ đấy! đáng ngạc nhiên và ... ngưỡng mộ chính mình! )
    có lần, tớ mang theo một tập giấy vuông nhỏ như lòng bàn tay, vốn dĩ để lưu messages, và trong lúc chờ đợi, tớ đã xếp được cả một... bến cảng những con tàu ngay trên bàn nước! để đến khi anh đến, tớ gạt hết chúng vào túi kèm một câu tỉnh bơ: "chúng đã hết nhiệm vụ!"
    có lần ...
    Năng với tớ là thế! là tầng 2, là nâu đá, là chờ đợi, là "nhất định anh sẽ đến!", là ...................
    một hôm anh bảo: "mình sẽ ngồi chỗ khác, Năng giờ chỉ dành cho anh thôi!"
    chỗ thực sự là của tớ là ... cafe Sơn ở ĐBP. một thời gian cũng được share cho anh. còn bây h,... "anh sẽ ngồi chỗ khác. Sơn h chỉ dành cho em thôi!"
    (hic, chủ để lẫn lộn, ko biết là mình viết về cái gì nữa! sorry! )
  7. NothingToShare

    NothingToShare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    quán nào cũng gắn với những kỷ niệm riêng đúng ko nhỉ?
    tớ cũng thế. đó là quán Năng. tầng 2. nhìn xuống ngã ba. nơi đó là nơi mình từng ngồi đó những buổi chiều, chỉ để đợi đến khi một chiếc... Future xuất hiện.
    ngày đó đâu có quá xa, vậy mà cũng có thể được coi là ngày xưa được rồi. khi tớ ngồi 2 tiếng đồng hồ để đợi, kiêu hãnh như ...... một bông hoa hướng dương đợi mặt trời! (lâu ko cho phép mình được động đến những cái cũ... nhưng thôi, cũng chả sao nữa!)
    tớ còn nhớ, tớ đã nói với người ta rằng... "anh thích bao h đến thì đến. em ngồi đó, có cà fê, có đường phố, có người để ngắm cơ mà!" và tớ đã phải đợi. lần này qua lần khác. đợi mà tự nhủ rằng mình ko đợi! dù trong tâm tưởng như ... bùng cháy! chỉ có một điều tớ đã luôn tin chắc: "anh sẽ đến!" và tớ nhớ là chưa bao h tớ phải thất vọng!
    có lần, bước xuống tầng 1 chuẩn bị về thì anh đến. tớ như ... khuỵ xuống ngay trước cửa! quá đói, quá mệt mỏi, không còn sinh lực! (thế đấy, có những lúc mình đã như thế cơ đấy! đáng ngạc nhiên và ... ngưỡng mộ chính mình! )
    có lần, tớ mang theo một tập giấy vuông nhỏ như lòng bàn tay, vốn dĩ để lưu messages, và trong lúc chờ đợi, tớ đã xếp được cả một... bến cảng những con tàu ngay trên bàn nước! để đến khi anh đến, tớ gạt hết chúng vào túi kèm một câu tỉnh bơ: "chúng đã hết nhiệm vụ!"
    có lần ...
    Năng với tớ là thế! là tầng 2, là nâu đá, là chờ đợi, là "nhất định anh sẽ đến!", là ...................
    một hôm anh bảo: "mình sẽ ngồi chỗ khác, Năng giờ chỉ dành cho anh thôi!"
    chỗ thực sự là của tớ là ... cafe Sơn ở ĐBP. một thời gian cũng được share cho anh. còn bây h,... "anh sẽ ngồi chỗ khác. Sơn h chỉ dành cho em thôi!"
    (hic, chủ để lẫn lộn, ko biết là mình viết về cái gì nữa! sorry! )
  8. bbb_hn

    bbb_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chu de ve cafe hay qua,minh uong cung nhieu nhung ko co dieu kien de tour nhu choc dau, hihihi,
    Ma choc oi, minh nghe ban minh noi cafe Aladin gi do o cai ngo gi, dona vuon hoa Van Mieu (tren Ton Duc Thang) chu con Ngo Thong Phong minh vo do ma dau co tay quan ALadin dau?? Quan cua Thanh Hoa do ma`, chi gium cu the di nhe, Cam on
  9. bbb_hn

    bbb_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chu de ve cafe hay qua,minh uong cung nhieu nhung ko co dieu kien de tour nhu choc dau, hihihi,
    Ma choc oi, minh nghe ban minh noi cafe Aladin gi do o cai ngo gi, dona vuon hoa Van Mieu (tren Ton Duc Thang) chu con Ngo Thong Phong minh vo do ma dau co tay quan ALadin dau?? Quan cua Thanh Hoa do ma`, chi gium cu the di nhe, Cam on
  10. civil_en_man

    civil_en_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    nothingtoshare quả là một cô gái hiếm có thời nay! cái gã gì đó để bạn đợi thật là không biết quý trọng những gì hắn có, và gã cũng thật là tội nghiệp khi để vuật mất NOTHINGTO..
    nói thật với bà con tôi cũng là một gã đa tình và dại tình. tôi cũng chẳng kém gì NOTHING cả! nhưng tôi vẫn không hận gì người ta cả! có lẽ tại tôi thích cafe, tôi có thể chấp nhận được vị đắng của cafe để rồi sau đó cảm nhận được mùi vị thơm ngon của nó và tâm hồn lúc đó thì tuyệt vời....
    tôi nghĩ có lẽ cafe và tình yêu cũng có cái gì đó giống nhau chăng?

Chia sẻ trang này