1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội . Danh sách quán update p1

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi choc, 05/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_Pegasus

    Red_Pegasus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình mới biết topic này. Thú vị thật, chỉ một tách cafe mà đc nhiều ngưòi quan tâm như thế! Mạc dù mình hay uống cafe tự pha nhưng thình thoảng cũng muốn ra ngoài uống, muốn biết những quán ngon. Tuy nhiên Danh sách đang update trang 1 thì dài quá!
    MÌnh thấy đã có ai đó đưa ra ý rất hay là bình bầu top ten nhưng hình như chưa thấy đc hưởng ứng. Hay Mod thử tổ chức bình chọn Top 20 đi?
  2. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 19/09/2004
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 19/09/2004
  4. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay lắm và Cobalt sẽ có chương trình ngay khi có thể . Khi đấy thì P_P sẽ là người hưởng ứng đầu tiên nhé ?
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến hay lắm và Cobalt sẽ có chương trình ngay khi có thể . Khi đấy thì P_P sẽ là người hưởng ứng đầu tiên nhé ?
  6. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tự thưởng cho mình một sáng cafe nhưng sao cảm giác không được như hôm trước . À ừ vì hôm nay nắng trời hơn một tý , oi trời hơn một tý và tâm trạng không thoải mái như hôm nọ một tý . Thế mới biết cần phải cảm ơn người nào đó đã tạo cho Cobalt một sáng cafe như hôm nọ , cái hôm chỉ cách đây vài ngày thôi .
    Không có cảm giác bực bội vì phải ngồi chờ mà chỉ có chút gì đó như là hồi hộp cho một cuộc hẹn sau đó .
    Như thế nào nhỉ ? bắt đầu từ khi mới bước vào quán ? hay là khi được ngồi nhìn mọi người ở một góc gần như là khuất _ cái chỗ ngồi mà chỉ khi nào hoạ hoằn lắm mình mới ngồi mà thôi ?

    Tôi yêu li cafe buổi sáng , con đường ngập lá vàng ....... "Cafe buổi sáng thì đây nhưng con đuờng ngập lá vàng thì chưa thấy , hay là chính mình chưa thấy ? Ở con đường quen nào đó đã có thảm lá vàng ? và nơi quán quen thì chỉ có nước róc rách như mọi ngày mà thôi . Nhưng hôm đó thì khác vì trời thì dịu lắm , gió cũng dịu , tâm trạng con người càng dịu hơn , cũng bởi vì tiết trời đang đỏng đảnh với cái " dở mùa " . Hay bởi cái không khí vẫn còn âm ẩm , vẫn còn trong lành của một sáng Thu ?
    Sáng ngày tuần nên dường như ai cũng cafe vội hơn vì còn phải đi làm vậy nên người ngồi nơi góc không khuất lắm đã được thấy từng tốp , từng người ra về trước mình . Mấy khi được quan sát mọi người nhiều thế này mà ở một tâm trạng vui nữa chứ , ý nghĩa quá !
    Không có những người cắm cúi đọc báo , không có những người hợm hĩnh đến khoe của , không có sự ồn ào của đường phố mà là cái gì đó cứ nhè nhẹ . "Tĩnh " cũng không , " động " lại càng không cũng như cái khí trời hôm đó , một sự kết hợp khá ăn ý cho một sáng vui . Ai bảo là cafe một mình buồn nào ? thử cafe vào một sáng như thế thì cái sự buồn cũng chẳng thể dềnh lên hơn được .

    Cho dù là bị lỡ hẹn nhưng cũng chính vì thế mà Cobalt có một ngày vui , có lại cái cảm giác mà từ lâu lắm rồi không thấy , thế nên không thể không nói lời cảm ơn tới một ai đấy nhỉ ?
  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Tự thưởng cho mình một sáng cafe nhưng sao cảm giác không được như hôm trước . À ừ vì hôm nay nắng trời hơn một tý , oi trời hơn một tý và tâm trạng không thoải mái như hôm nọ một tý . Thế mới biết cần phải cảm ơn người nào đó đã tạo cho Cobalt một sáng cafe như hôm nọ , cái hôm chỉ cách đây vài ngày thôi .
    Không có cảm giác bực bội vì phải ngồi chờ mà chỉ có chút gì đó như là hồi hộp cho một cuộc hẹn sau đó .
    Như thế nào nhỉ ? bắt đầu từ khi mới bước vào quán ? hay là khi được ngồi nhìn mọi người ở một góc gần như là khuất _ cái chỗ ngồi mà chỉ khi nào hoạ hoằn lắm mình mới ngồi mà thôi ?

    Tôi yêu li cafe buổi sáng , con đường ngập lá vàng ....... "Cafe buổi sáng thì đây nhưng con đuờng ngập lá vàng thì chưa thấy , hay là chính mình chưa thấy ? Ở con đường quen nào đó đã có thảm lá vàng ? và nơi quán quen thì chỉ có nước róc rách như mọi ngày mà thôi . Nhưng hôm đó thì khác vì trời thì dịu lắm , gió cũng dịu , tâm trạng con người càng dịu hơn , cũng bởi vì tiết trời đang đỏng đảnh với cái " dở mùa " . Hay bởi cái không khí vẫn còn âm ẩm , vẫn còn trong lành của một sáng Thu ?
    Sáng ngày tuần nên dường như ai cũng cafe vội hơn vì còn phải đi làm vậy nên người ngồi nơi góc không khuất lắm đã được thấy từng tốp , từng người ra về trước mình . Mấy khi được quan sát mọi người nhiều thế này mà ở một tâm trạng vui nữa chứ , ý nghĩa quá !
    Không có những người cắm cúi đọc báo , không có những người hợm hĩnh đến khoe của , không có sự ồn ào của đường phố mà là cái gì đó cứ nhè nhẹ . "Tĩnh " cũng không , " động " lại càng không cũng như cái khí trời hôm đó , một sự kết hợp khá ăn ý cho một sáng vui . Ai bảo là cafe một mình buồn nào ? thử cafe vào một sáng như thế thì cái sự buồn cũng chẳng thể dềnh lên hơn được .

    Cho dù là bị lỡ hẹn nhưng cũng chính vì thế mà Cobalt có một ngày vui , có lại cái cảm giác mà từ lâu lắm rồi không thấy , thế nên không thể không nói lời cảm ơn tới một ai đấy nhỉ ?
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trước thì không khoái mấy vụ cafe lắm, nhưng rồi bạn bè con gái dụ dỗ la cà lê la nhiều quá đâm ra bắt đầu cảm thấy muốn nhâm nhi. Dân dã thì ngay đầu Hàng cá ấy, uống cũng dc.
    Muốn thanh cảnh bập bềnh ngắm hồ và dân tình yêu đương thì Highland Coffee
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Trước thì không khoái mấy vụ cafe lắm, nhưng rồi bạn bè con gái dụ dỗ la cà lê la nhiều quá đâm ra bắt đầu cảm thấy muốn nhâm nhi. Dân dã thì ngay đầu Hàng cá ấy, uống cũng dc.
    Muốn thanh cảnh bập bềnh ngắm hồ và dân tình yêu đương thì Highland Coffee
  10. xaydung_civil

    xaydung_civil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hay thật đấy ! sau một thời vào mãi, ngày nào cũng vào đây mà chẳng thấy bài nào mới cả, chỉ có bài của mình là mới nhất (có lẽ phải gần một tháng )=> chán không buồn vào nữa ! nhưng cũng do vừa rồi đi làm nên cũng chẳng có nhiều thời gian vào net nữa ! thế mà giờ đây vào lại thì lại thấy có bao nhiêu là bài mới,(những bài này cũng chỉ post trrong thời gian gần đây) và có rất nhiều thông tin thú vị hơn nữa chứ !
    đề nghị mọi người lập ra "top" các quán cafe đi, đề cả địa chỉ nữa để mọi người dễ tìm đến ! nhanh lên đê ê ê ê ê ê ê...........

Chia sẻ trang này