1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội đê! -- 8h tối chu?? nhật 24/10 tại cafe Huy (đươ??ng Láng re?f va??o) SĐT của bigman

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bigmans_hn, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, em phải tra từ điển ngay xem từ cool nghĩa là gì và em đã hiểu. Thưa bác sao sang mo là giá cafe trong Saigon không hề cool hơn:D chút nào, thậm chí còn đắt hơn đấy bác ah. Em không sành cafe lắm nên vào quán bây giờ em toàn uống nước chanh và cam, he he, để dưỡng da.
  2. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... bác này chắc da đẹp lắm đây .
    cafe SG và HN hình như có khác nhau về khawu vị, nghe nói trong SG uống cafe theo cách khác như là họ uống nhiều đường hơn, đá thì đập nhỏ và cho nhiều,uống nhanh theo phong cách Tây , còn dân HN uống sành điệu hơn, chậm dãi thưởng thức từng gioht cafe rơi xuống, đá thì phải để to cho nó tan dần uống mới ngon.
    Đúng là SG nhanh nhẹn nên cách uống cũng nhanh còn dân HN uống thưởng thức nên sành sứ hơn.... he he he nhưng tớ là tớ không chê dân SG đâu đấy nhé
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải người Saigon nên bác muốn nói gì tớ cũng không phản ứng đâu. Tớ chỉ đang sống và làm việc tại Saigon thôi, he he.
    Cafe Saigon nhiều đá, nhiều đường và người ta uống cũng nhanh hơn thật. Nhất là cafe hè phố, người lao động uống buổi sáng, một hơi hết luôn, lần đầu tiên chứng kiến tớ thấy rất choáng.
    Nhưng phải thừa nhận một điều là uống cafe ở trong SG sướng, bởi vì phong cách phục vụ của họ thì không chê được, chuyên nghiệp hơn Hà Nội rất nhiều lần, dù chỉ là quán cafe nhỏ. Ở đây, họ cũng trang trí khung cảnh quán cafe rất đa dạng và đẹp. Khi nào các bác có dịp vào Saigon liên hệ với tớ, đi khám phá Cafe Saigon phát nhỉ, he he.
  4. saosangmo

    saosangmo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    2
    Sao Capitan không tra nốt tư? miê?n Nam nhơ??!
    Mi?nh cufng có va?o Sa?i Go?n công tác 7, 8 lâ?n gi? đó, cufng đaf uống cafe Sa?i Go?n, nhưng đâu pa?i Sa?i Go?n la? miê?n Nam đâu.
    Quán sang trọng trong SG tất nhiên la? đắt đo? hơn quán sang trọng ơ? HN. Số lượng quán cufng nhiê?u, nhưng với nhưfng quán cafe bi?nh dân thi? sao chứ? 2500 - 5000/ ly lại co?n được miêfn phí ca? tra? đá.
    Dân nghiê?n cafe có thấy nga?y na?o cufng uống cafe trên Window (I , II) đâu nhơ??!
    Các ti?nh miê?n Tây va? miê?n Đông thi? cufng có đi được trên 10 ti?nh, thấy cafe bi?nh dân cufng chi? 2000 đến 5000/ ly.
    tớ nói có gi? không nên không pha?i mong mọi ngươ?i bo? qúa cho.
    Thân!
  5. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Captain ơi! nhân tiện đây bác post luôn một số địa chỉ các quán ở Miền Nam luôn đi, khi nào có dịp đi công tác anh em cùng thưởng thức luôn thể ah. Mình cũng đã từng uống cafe SG nhưng mình thấy dân SG uống cafe nhanh lắm, dường như họ không có đủ thời gian để thưởng thức nữa ấy, cũng có thể đó là một thói quen? Mà hơn nữa cafe SG uống nhạt lắm, không đậm đà bằng cafe HN. Mình chỉ uống cafe khi nào có thời gian từ nửa giờ đồng hồ trở lên thôi, như thế khi đó mới cảm nhận hết được vị ngon của cafe.
    Captain nhớ post các địa chỉ quán cafe trong miền nam cho anh em khi nào có dịp vô đó thưởng thức nhé.
    Bigmans_hn
  6. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    cafê thì có rất nhiều kiểu, mỗi kiểu có 1 cái hay riêng của nó, tớ nghĩ là mỗi cái mình nên thử 1 chút để cảm nhận
    Thích lê la thì những quán cafê vỉa hè của Hà Nội khá lý tưởng, tớ thích ngồi ở những chỗ này vì mình hoàn toàn thoải mái theo kiểu của mình, nhâm nhi cafê và nhìn ngắm mọi người qua lại, uống cafê gì mà 1 nhát hết thì .. , giá cả quá dễ chấp nhận
    Lịch sự thì hơi bị nhiều, cap đã đưa ra 1 list khá dài, những quán này số tiền mình bỏ ra phải tương đương với chất lượng phục vụ ( tớ đã 2 lần làm đuổi việc nhân viên ở quán tớ hay ngồi )
    Những quán lai lai và cafê Trung Nguyên không thèm chấp vì tớ quen cafê HN quá rùi, hic
    Mà bigmans_hn này, tớ cũng nhiều lần giống cậu rùi đấy, ngồi quán 5 ca/1 ngày nhưng chỉ 4 ca cafê là hết đất , uống nhiều quá ngang hết cả người , còn thì ngày nào cũng phải 1 cốc
  7. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nếu cafê Trứng thì không thể không nhắc đến cafê Giảng , quán bé tý và cực kỳ xấu nhưng cũng cực kỳ đông, nếu không để ý đến chuyện đấy thì bạn có lẽ nên thử qua.
    Cafê sữa tươi thì Lan Viên có lẽ làm ngon nhất nhưng ghét nhất là cái cốc
    cafê Huy chỉ được mỗi cái quang cảnh , cafê thường
    cafê Tranh 88 TVV thì mang một không khí rất gia đình và có 1 cái tranh to vật vã, hic
    nhiều nhiều nữa nhớ không hết
    à nếu thích cafê vỉa hè , rẻ tiền + cung cấp cafê cho các cửa hàng bán lẻ thì nên qua cafê Thái 25 TVV ( chỉ ngồi ngoài vỉa hè, ngồi trong nhà mất sướng )
    cafê Mai có 2 địa điểm nhưng cũng không phải là rẻ
  8. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ..... nói chung tớ chỉ khoái uống cafe vào buổi sáng thôi mà nếu như vậy thì cũng chỉ uống được 2 tuần một buổi vào 2 ngày cuối tuần, thú vị thật, tại sao cafe lại hợp vào buổi sáng thế không biết
  9. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hô hô cậu mời hơi bị đúng dịp đấy, 1 tuần nữa tớ vào SG, cậu cho cái Đt liên hệ để tớ alo và cậu mời tớ đi cafe cái nhể
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Này ông bạn Y Not, toàn người quen cũ cả mà. Hồi ngoài Hà Nội, tôi và ông và thằng Việt đã từng ngồi nhậu với nhau ở trên Nguyễn Biểu rồi mah. Tôi nhớ là hôm đó ông đi phỏng vấn gì đó, đúng không? He he, vào Saigon đi, anh em mình quán xá, nhậu nhẹt lai rai. Tôi sẽ PM cho ông bạn số điện thoại của tôi nhé.
    Thực ra khi nói đến miền Nam, người ta thường nghĩ đến Saigon đầu tiên bác sao sang mo ah. Nói thật là trong này không khí tương đối nóng bức, cho nên ngồi ngoài lề đường là rất khó chịu, nhảy vào quán nào có máy lạnh ngồi cho nó sướng. Ly cafe, điếu thuốc lá, anh em ngồi tán gẫu, nghĩ cũng hay. Cafe ở miền Tây có một đặc điểm là nếu bác gọi cafe sữa thì sẽ có một nửa cốc sữa và 1 chút cafe. Do vậy, nếu đi miền Tây mà bác muốn uống cafe sữa đá thì nên kêu họ để sữa riêng hoặc chỉ cho 1/3 số sữa thường ngày, hihi. Nếu không cafe sẽ ngọt đến khé cổ đấy. Em thấy điều này đúng vì em đã uống cafe tại Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và An Giang rồi, y chang như nhau luôn.
    Để lúc nào em có thời gian, em đi sưu tầm địa chỉ một số quán cafe tại Saigon nhé.
    Chúc các bác vui vẻ.

Chia sẻ trang này