1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội đê! -- 8h tối chu?? nhật 24/10 tại cafe Huy (đươ??ng Láng re?f va??o) SĐT của bigman

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi bigmans_hn, 22/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, ở Vĩnh Hồ có 1 quán cafe Huy cũng khá có tiếng chứ Vân Hồ hình như làm gì có nhỉ?! Nhưng tớ thấy cái quán đấy cứ tăm tối thế nào ấy, chả lãng mạn gì cả. City view thì thông thoáng quá, cũng không hợp với 2 anh chị ngồi tâm tình lắm, Phố cổ hay Phố cũ gì ở Hàng Gai mà leo lên nóc ngồi thì cũng phê phết, .
    Thật tình riêng tớ nếu đi với người yêu thì thích ngồi ở Cổ Ngư, cái chỗ bàn dài hóng ra hồ ấy, chỗ đấy dành riêng cho những người yêu nhau hay sao ấy, he he, các đôi ngồi cứ san sát, nhiều khi nhà mình hết chuyện không biết nói gì thì hóng sang nhà hàng xóm, nghe xem họ nói gì về hóng hớt với nhau, rất tiện, Quán này tớ còn hay được chứng kiến là điểm hẹn của những người đi tìm 1 nửa của mình, giới thiệu bạn gái bạn trai cho nhau ỏm tỏi, nói chung là quán rất đậm mùi tình yêu, theo ý kiến riêng của tớ..
    Ngày trước ở Bà Triệu có Jackson cafe có hội Vespa cổ ấy, hay thế! Bây giờ cái nhà đấy đập đi chả hiểu quán chuyển ra đâu, có ai biết không
    Ah, tớ bảo bạn gì này, có 1 chỗ đối diện hồ, không cao lắm nhưng rất phê, đi với bạn gái thì có thể ngồi sâu vào phía trong, rất yên tĩnh, tha hồ mà tâm tình, hình như còn có 1 quán có chỗ riêng để các đôi ngồi kiss nhau hay sao ấy, . Nếu đi đông thì ngồi phía ngoài, ngắm hồ, ngắm hàng họ (tuy nhiên hàng hơi lởm), ngồi khuya còn được xem các tay đua xa lộ (cũng hơi lởm) vỉa nữa, hehe. Con phố này có thời là tụ điểm của 80, đủ cả, cafe rượu bia, hì hì...
    Bọn mình lập Cafe hội họp định kỳ đi, trao đổi với nhau các quán cafe ở Hà nội cùng 1 số việc khác nữa, Tớ đi uống cafe chả mấy khi để ý đến đồ uống, (vì nghe nói uống cafe không tốt cho chị em phụ nữ ), chỉ quan tâm đến địa thế là chính, với cả đi uống cafe có bạn hiền nói chuyện tâm đắc là ổn, ngồi từ sáng đến tối cũng được. Như thế có được tham gia không????
    Được rua209 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 12/10/2004
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cafe ảnh hưởng cái gì hả Rua? Nói nghe coi, he he.
    Rua ơi, cái phố đó là Hồ Đắc Di ah? Đúng không vậy? Chỗ nào dành cho kiss nhau, dẫn Captain đi với, he he. Lập hội đi, cafe chán thì chuyển sang nhậu. Một thú chơi rất tao nhã.
  3. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    ... hé hé cafe ôm àh??? lại còn có cả kiss nữa.... cho tớ đi zới
  4. bachthan

    bachthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bạn Capital ơi cho tớ Rural hỏi cái City View nó định vị ở đâu ạ?
    Cái Phố Cổ tớ đi rồi, cũng thành kỷ niệm được. Mà có ai biết Phố Cũ nó nằm ở đâu ko, có gì đặc sắc ko?
  5. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào!
    Đúng là bigmans_hn có ghi nhầm địa chỉ một chút, đó là Vĩnh Hồ chứ không phải Vân Hồ. Mà có thông báo mới đấy, tớ cũng vừa mới được biết là cafe Huy ở chỗ cũ sau khi sửa lại đã hoàn thành và chỗi ngồi bây giờ thì hơi bị ổn rồi đấy ( cafe Huy ở đướng láng rẽ vào ấy).
    Tớ vẫn ngồi ở một quán mà cafe ở đó khá ngon,ở đó có món cafe muối thì ngon miễn chê luôn. Hơn thế nữa cô chủ quán ở đó cũng đẹp và nói chuyện hay lắm. Tớ cũng không để ý đến số nhà nhưng đại loại là các bác cứ đi vào xóm chùa Yên Hoà là thấy ngay thôi mà.
    Hãy thử đi rồi bạn sẽ thích ngay thôi mà
    Bigmans_hn
  6. fallingsnow

    fallingsnow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác
    nghe các bác nói nhiều quán hay quá.sang mùa đông rồi. Thời tiết này mà được ngồi bên ly cafe nóng thì thật tuyệt. sao chúng ta ko hôm nào tập hợp đi cafe cái nhỉ .
    PS: Cho captain ở trong SG ghen và thèm cafe hà nội nhé. he he..........
  7. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    OK mình cũng đồng ý là cái quán café ở dốc chỗ gần cầu Trung Hoà uống ngon thật . cái khoản rẻ nữa chứ . Mình cũng rất thích quán đó nhưng mà quán đó hơi chật . Giá kể rộng thêm chút nữa thì sẽ rất đông . Cái khoản phục vụ cũng đáng nói . Hơi chậm vì ít người phục vụ quá . Khách đợi hơi lâu
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Quán cafe Huy mà bigmans nói ấy, bọn tớ ngồi quen từ lâu rồi. Bây giờ bọn tớ vào là thế nào mấy thằng ku phục vụ cũng nhận ra ngay. Nhớ những hôm tớ, thằng Dương, thằng 9star, thằng Phương, thằng Lâm, Khôi béo qua đó ngồi, vui ra phết. Nói chung là quán này được,, cafe giá cũng rẻ và ngon.
    Bạn bachthan đừng đùa tớ, hỏi như thế tổn thọ đấy, he he.
    Mà tại sao mọi người cứ bàn chuyện mà không tổ chức buổi gặp mặt cafe đi nhỉ, hơi bị hay đấy.
  9. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lập Cafe Hội đi, tớ đăng ký đầu tiên nhé, các thành viên (tương lai) xem bàn bạc chọn ngày và địa điểm họp ra mắt hội đi nhỉ! Hay là lượn hết 1 vòng các quán cafe nhắc đến trong topic này từ đầu đến giờ và dần dần bành trướng tất cả các quán hay ở Hà Nội nữa!
  10. R_V_W_G

    R_V_W_G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình, loại bỏ toàn bộ những ưu tư đời thường, đắm mình vào những ngày xưa cũ, khi mình chỉ là một cậu bé, ngây ngô, vô lo...
    Ngồi bên ly cafe, đợi chờ từng giọt cafe đen mượt, óng ả, cứ từng giọt, từng giọt rơi... tay cầm tờ báo, chìm vào trong những âm thanh ấm nồng của một bản tình ca cũ, chờ cho thời gian trôi đi. Không bạn bè, không công việc, không nghĩ về tương lai, tất cả chỉ là quá khứ... đôi khi tạm dừng lại trong cuộc sống hối hả, tôi lại tìm được chính mình bên ly cafe tại một quán vắng gần nhà,,,
    Có người hỏi: Hạnh phúc là gì? với tôi HP là khi chìm đắm trong hồi tưởng mình sẽ ko phải giật mình vì tiếng chuông điện thoại, nhiều khi hạnh phúc chỉ có vậy.

Chia sẻ trang này