1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Hà Nội?????

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi On4U, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Cafe Hà Nội?????

    Nếu đi uống cafe ở Hà Nội thì nên đến đâu các bác nhỉ????? Hihi... hỏi trước để có dịp ra Hà Nội công tác còn biết nơi để mà đến nhâm nhi li cafe buổi sáng chứ nhỉ.... đa ta trước nhé...

    All for you
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nói đến cafe HN fải nói đến ngõ Hàng Hành, ngõ sành điệu, cafe Nhân nhưng mà giờ nó xô bồ lắm zồi.
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    MẤY QUÁN ĐÓ HỒI EM HỌC NĂM NHẤT LÀM SUỐT ROÀI, CHÁN THẤY MỒ , GIÁ LẠI KINH KHỦNG ..ẤY CHẾT , TUI QUÊN MẤT MẤY QUÁN HAY HAY ROÀI, ĐỂ KHI KHÁC NHỚ LẠI ĐÃ..CHỖ NÀY GIÁ CA CỰC KÌ BÌNH DÂN ,CHẤT LƯỢNG THÌ KHÔNG PHẢI PHÀN NÀN ..TUY NHIÊN CẢNH QUAN THÌ KHÔNG DẸP , NHƯNG MỖI QUÁN CÓ MỘT PHONG CÁCH RIÊNG MÀ...VỚI LẠI NÓ CŨNG KHÔNG PHẢI Ở TRUNG TÂM , TOÀN TRONG NGÕ SÂU HUN HÚT .....HE HE
    mtv
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    HN thì có biết bao nhiêu quán cà phê thế nhưng muốn uống cà phê ngon còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. ở hà nội đâu chỉ có hàng hành mà nhiều nơi khác cà phê cũng ngon lắm như trên đường điện biên phủ (21) hay ở tuệ tĩnh, triệu việt vương rui` qua phố tôn đản.... HN có quá nhiều cà phê nếu mà bạn qua HN thì bạn sẽ thấy đâu đâu cũng có thể uống cà phê từ những quán của các hộ gia đình( chủ yếu của các bác đã về hưu) đến những quán lớn như photo, giảng, phố cũ..... . mong sao bạn qua HN sẽ thích cà phê nơi đây và phong cách của người HN
    tears may be dried up but the heart never
  5. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Click here : http://ttvnol.com/forum/t_25469 <><<< U will like it
    Trong đó có đủ mọi thông tin mà U đang cần đó à
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  6. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì vô Hồ Ngọc Khánh ! Có View hơi đẹp đấy !


    Helper !


  7. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    On4U là người khô khan hay lãng mạn nào? Đôi khi, một cốc cafe ngon là đủ, cho dù ngồi ở vỉa hè chật chội đông đúc. Nhưng nếu On4U còn muốn tiền cảnh hậu cảnh lãng đãng thơ mộng, thì sẽ có Bảo Oanh trên đường Cổ Ngư nhìn trái nhìn phải đều lung linh sóng nước, xa xa có những đôi yêu nhau xao xác mái chèo, gần gần lại có hàng cây rung rinh trong gió. Nếu là mùa hè, có thể vào Suncafe trên đảo Thiền Quang nhìn ra hồ, bên kia là đường Nguyễn Du dịu dàng trong nắng. Bạn hiền có thể vừa uống cafe vừa ôm cần dụ cá... Còn nữa, cafe Liễu Giai ngọt ngào ấm cũng với những chiếc đèn giấy ngộ nghĩnh toả ánh sáng vàng mơ... Lùi lại 1 chút có cafe Quán Cỏ ngã tư Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh có thể vừa trầm ngâm nghe nhạc vừa ngó ra đường có rất nhiều cô bé xinh tươi... Lại nữa, cafe 333 Kim Mã- Ngọc Khánh, rồi cafe Điện Biên Phủ, cafe Hàng Hành, cafe 84 Nguyễn Du, cafe vỉa hè Nguyễn Du...
    Nếu muốn đắm chìm trong không không gian Guitar và Violin thì có thể đến Nhạc Tranh quán vào tối thứ 4 và tối Chủ nhật (quảng cáo hộ anh Sơn tẹo), hoặc vào 84 Nguyễn Du vào tối thứ 3, 5, 6, CN (Quảng cáo hộ Tuấn Anh Violinist tẹo). Lúc đó, On4U sẽ được thưởng thức và cảm nhận âm thanh dịu dàng của Hà Nội về đêm, cảm nhận vẻ đẹp của Hà Nội được toả ra từ sự vật và con người... Ôi, thật tuyệt vời thay là cafe Hà Nội...
    À, có một quán cafe trên đường Trần Quốc Toản sắp được ra mắt, nó sẽ làm lu mờ tất cả các quán cafe được tiếng là famous nhất Hà Nội. Quán nào ư? Bí mật!
    Ra Hà Nội mau đi!
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  8. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em hoa hồng bé tả cà fé HN thế khiến ai cũng phải tìm túi quần bên trái, lộn túi quần bên phải vét sạch để đi hết các quán ở HN!
    Đúng là dân văn chương có khác!
    Đi Đền Hùng em ơi, ở đó cũng có cà fe trung du đấy, em đã khi nào thưởng thức chưa?
  9. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Toet à, em chưa bao giờ uống cafe trung du cả. Mình ngồi dưới tán lá cọ xòe ô ha chị? Hay là ngồi cạnh rừng chè? Chắc là cũng thi vị lém.
    Hì, không giỏi văn thì cũng cố phải hoa lá cành lên để còn dụ dỗ du khách thập phương đến Hà Nội cafe chứ chị? Lột hết các túi mà không còn money nữa thì đảm bảo chỉ còn 1 cách duy nhất là... ở lại làm dâu làm rể đất Nà Nội thui .
    Trong văn vắt là ánh nhìn thiếu nữ
    Chân bước tới đâu phố bỗng rộn ràng
    Nụ cười ấm chàng trai nơi khoé mắt
    Mái tóc ngọt ngào gửi chút hương sang
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    hehe... Hà Nội chỉ có thế thôi sao...
    Tell me when will you be mine

Chia sẻ trang này