1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café hàng tuần (16h30 chiều chủ nhật ) tại café Đông Hồ ( Góc Cao Thắng nối dài - Q.10 )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thongxanh, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    ủa
    dzậy ra là offline hay là leo langbian mí pác nhỉ?
    dudannho2
    1......2.......3....nhảy........bùm bùm
  2. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    LnagBiang hay offline gì thì các pác cứ tập trung lại đi đã rồi quyết định nha.
    Hùi chiều mới pri với TPSM@ xong và nhận được tin là TPSM@ có thể sẽ không đi được, thật sự là tui cũng không biết là tin thật hay TPSM@ chỉ tung ....sương mù. Thôi thì đến lúc đó sẽ biết thui mà, hì hì !

    LỜI TRÁI TIM MUỐN HỎI @_@ VÌ SAO VÀ VÌ SAO ???
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Có cách này nè: Hẹn nhau lúc 4h sáng, kéo nhau ra bến xe đón Atomic@, Langbian@ và Solitaire@.
    Sau đó kéo nhau đi ăn sáng, bàn bạc nên leo núi hay đi đâu đó.... Rồi bắt đầu triển khai kế hoạch là vừa kịp 7h.
    Mọi người thấy sao?

    Lai như lưu thủy hề thệ như phong
    Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung

  4. thanhphosuongmu

    thanhphosuongmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hôm 30/4 chúc mọi người đi chơi vui vẻ, TPSM@ đi khơng được, hông phải là tung sương mù đâu, đừng nghe alone nòi bậy.
    Đà lạt 4h sáng còn tối và lạnh lắm, mọi người đi một quãng đường dài không ngỉ ngơi đi chơi liền sợ không leo núi nổi.
    hongtrang
  5. aloneTOalone

    aloneTOalone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Hì mới 4 giờ lúc đó pà con còn đang khò khò sao mà đi đón mấy bà chị được hĩ. Hic !
    Ủa mà em đâu có biết mặt các bà chị Atomic@, Langbiang@ và Solitare@ đâu, hì thôi ở nhà trùm mền ngủ cho chắc, sáng gặp lại sau, hì hì hì, sorry mấy bà chị nhá, chắc kêu voanh@ đi đón mấy bà chị nha, hờ hờ !

    LỜI TRÁI TIM MUỐN HỎI @_@ VÌ SAO VÀ VÌ SAO ???
  6. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Oài ! Hôm bữa tui lên lúc 4h cũng phải tự động mò xuống chợ ngồi ăn mì tôm với uống sữa cho đỡ buồn chứ có ai đón đâu , đúng là con gái chỉ biết làm phiền người khác ! Hé hé !!
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  7. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hic hic,chắc là ngày mai em đi không được roài,mọi người đi chơi vui vẻ nhavề nhớ kể cho em nghe nha
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nha. Chắc là Langbiang không lên được rồi... Hẹn mọi người dịp khác héng...
  9. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không đi được,bà con đi chơi vui vẻ hen.dạo này box mình buồn quá,hình như không còn ai muốn đi chơi nữa thì phải. Chắc là ít người đi leo núi lắm.Thấy box muốn tan ră quá,hic hic
    Đối với cả thế gian,em chỉ là một con người.
    Đối với một con người em là cả thế gian.
  10. vgaboy

    vgaboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    "LDC" có còn là " lieu dung choi " nữa không ? Cái sinh khí ngày nào đâu mất rồi ?Có lẽ nó đã bay theo cánh chim đầu đàn .
    ?

    Cô đạp xe dáng thanh tao
    Mắt răm, mày liễu từa tựa dao
    Hồ Gươm chợt về ngang trong khóe
    Ðể tim chết đuối ngọn sông đào

Chia sẻ trang này