1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café hàng tuần (16h30 chiều chủ nhật ) tại café Đông Hồ ( Góc Cao Thắng nối dài - Q.10 )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thongxanh, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Đăng ký nhanh lên chứ mọi người, nếu không có gì thay đổi, chúng ta đi ngày 14 được không nhỉ ? Hay là ngày 21.
    À quên, ai là con dâu đóng gấp đôi để bù đắp thâm hụt ngân sách bấy lâu của LDC, còn con rể thì free.
    Thông xanh không đi sao ? Để anh rủ nbs191 đi, thông xanh ở nhà nhé, vui vẻ.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  2. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Anh Thatwhy@ ui...! Spidergirl-love nhớ hông lầm thì...là...Tân Phú Trung chứ hông phải Tân Phú Đông đâu! Hihihi...Mà...là khách của LDC thì...có vinh dự được tham gia trong chuyến đi nì hông dzạ? Mà anh ui! Chủ nhật tuần tới nữa đi được hông? 21 tây á! Vì... spidergirl-love cũng muốn tham gia wá, nhưng tuần nì thì hông đi được rùi! Vậy đi anh nha! Hì...nghe anh.."wẳng cáo" mí điểm như trên làm...spidergirl-love cũng...nôn nao mún về thăm lại..."mảnh đất thép" ghê! Mà...có ai cần..."hướng dẫn viên" hông? Spidergirl-love...tình nguyện làm hướng dẫn viên cho nì!
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic...vụ đi chơi thế nào rồi mà sao chẳng nghe nói gì hết vậy???
    Anh tw@ đâu rồi???

    Catwhite
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh đây, anh đây, có mặt. Phải gác lại chuyện này một thời gian nữa. hic. Bây giờ TW chỉ muốn chúng ta gặp nhau 1 lần có được không ? không biết thế nào, nhưng vào ngày thứ 4 tuần tới có được không ? Tại café Đông Hồ, cuối đường Cao Thắng nối dài, ngay patin Kỳ Hoà, vào lúc 17h30'' nhé. TW sẽ đến đó trước, bạn nào đọc được tin này thì ngày đó cứ đến nhé, một buổi gặp mặt thân mật đi, mấy hôm nay gặp atomic, Hillboy, openyourheartgo,... và nhiều những bạn khác mong có một buổi gặp. Rất mong chúng ta ủng hộ, lâu rồi mình không gặp nhau. Catwhite đã đến quán này rồi mà, còn nhớ đường không ?
    Quyết định như vậy nhé !
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  5. SevenLoves

    SevenLoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bà con nhà mình đi offline ma` không báo sớm gì cả .. bi giờ em mới biết (Chắc là do lâu ngày không vào diễn đàn) sorry tất cả hén ..
    Vậy là chắc cú là 17h30 ngày 24/9 tại wán coffee gì gì đó ...
    Mãi mãi giấu che chút tình dại khờ
    Lúc đã biết em có người đợi chờ
  6. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic... sao vụ kia fải gác lại vậy anh tw@ ? anh đi off khu vực fía Nam mà ko rủ em nhé, nghỉ chơi anh rồi!
    Thứ tư Cat fải đi học , 7h lận nhưng mà gặp nhau vậy thì ít quá, để xem lại đã,
    To seven : chiến hữu lâu rùi ko gặp, , khi nào gặp nhau ở quán cơm chay nhé!

    Catwhite
  7. Vongtaybanbe

    Vongtaybanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Để coi được bi nhiêu người tham gia
    Ai siêng post tường thuật tí !!
    Tìm được một tri kĩ dã khó
    Để giữ lấy nó càng khó hơn
  8. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Sori bè kon và anh TW@ nhé hôm đó boy@ đi làm nên ko lên đ.c .Nếu mà anh TW@ tổ chức vào chủ nhật thì hay biết mấy hen !
    openyourheartgo
  9. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi họp mặt tại cafê Đông Hồ nha!
    7h Cat đến, dáo dác kiếm người quen mà chẳng thấy ai cả, thụt ra thụt vô ở ngoài rồi quyết định đánh liều bước vào . Lạ! Nếu box mình off chắc cũng đông , nhưng nhìn quanh chẳng thấy đám nào cả,hic... hơi buồn! A... thấy người wen, chỉ le que 2 người thôi, anh Thatwhy và anh TQĐ... "chời, chỉ có chừng này người thôi sao anh? " ,anh Thatwhy nói " chắc tụi nó đến trễ ngồi đợi đi em", hic... thế là ngồi bị muỗi chít!
    7h30'' chị Thảo đến (153) , (wow... mừng gì đâu, có đồng minh đỡ sợ ăn hiếp ) , từ khi chị Thảo đến ,Cat với anh TQĐ chỉ có việc ngồi cười thôi,anh Thatwhy với chị Thảo cãi iêu () vui lắm!
    8h, sau cuộc cãi vã () giữa bít tếch và gà nướng , mọi người kéo nhau đến Lê Quang Định ăn gà nuớng, 4 người 2 con gà, 1 chai bia thiệt bự và nhiều thiệt nhiều trứng cút do anh Thatwhy tài trợ ,hi`hi`.... mong rằng anh tài trợ cho tụi em dào dài..., ăn uống no nê xong mọi người lại bàn đến ăn kem chè... nhưng trời mưa nên ngồi đợi mưa tạnh , lúc ấy, được chia làm 2 fe nói xấu nhau, sssuýt nữa thì oánh nhau, hi`hi`... (giỡn a'')
    9h lại kéo nhau đến quán chè ,lúc này ai cũng no nhưng hình như vui quá nên vẫn chưa muốn về......
    9h30 ,anh chị đưa Cat về, nhỏ nên được cưng mà, , rồi ai đó về nhà, ai đó đi đâu..............
    Cat thích box mình tháng nào cũng tổ chức , anh Thatwhy có nói chủ nhật nào box mình cũng hẹn nhau đi cafê cho vui... hy vọng mình thực hiện được anh nhỉ !
    Trên Đàlạt cũng làm 1 fi vụ kể cho tv dưới này nghe nha!

    Catwhite
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ....Sau đó đến việc đưa 153@ về, trước thềm cửa chia tay nhau, Thawthy@ khóc tu tu vì phải chấm dứt cuộc cãi iêu tại đây. Và khi Thatwhy, người cuối cùng còn lại được cưng đã ấm thân trong nhà thì đến lượt TQD@ khóc rưng rức vì: "Không còn ai, tôi đi một mình, cùng với nước mưa rơi đầy quần..."
    Chẹp, lần sau phải rủ lão già nào đấy đi nữa chứ không chẳng bao giờ được nếm mùi "cưng" cả.

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?

Chia sẻ trang này