1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café hàng tuần (16h30 chiều chủ nhật ) tại café Đông Hồ ( Góc Cao Thắng nối dài - Q.10 )

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi thongxanh, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ngày mai uông café cuối năm rồi chia tay một phát mọi người ơi, các bạn cố gắng đi đông đủ nhé.
    Đúng giờ nhé, nhưng mà đừng có dùng giờ dây thun hơn 30'' đó.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Không! Chỉ đến gặp nhau, uống cafe, hỏi han, chăm sóc nhau chứ chưa họp hành gì đâu.

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cat về DL rồi, tuần này không đi off cùng mọi người được rồi! (mà mấy tuần trước cũng có đi đâu, he... )
    Chúc mọi người vui vẻ nghen!
    To TQD : Anh có đi thì tường thuật lại nha, trên này chán lắm, mọi người có cặp có đôi cả rồi, không chịu off chung nữa, anh nhớ nha, đọc để vui lây chứ!

    Catwhite
  4. hoanghonyentinh

    hoanghonyentinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Vậy chiều nay dành cho HHYT 1 ghế với nhé . Các vị cũng đừng đi trễ quá . ngồi 1 mình đợi chán lắm .
    Vẫy tay , Vẫy tay chào nhau ......
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    xạo quá! Có maybe vẫn còn sô lô nè! Cat ới ời là maybe đi liền áh! Hông ai off chung thì mình off chung hai người cũng được nè! he'' he''! nhưng lần này hổng cho mượn áo nữa đâu! Sợ người ta lấy lòng tốt của mình mà trả lại lòng xấu của người ta lắm! Ai dám nhận chứ!
    maybe_ilike ***** đừng hỏi vì sao!
  6. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    To Trangphuong@: Anh nhớ rồi, sắp tường thuật đây, đừng co buồn lây đấy nha.
    16h30:
    TQD@ e thẹn bước vào quán. HHYT đã ngồi sẵn trong quán, mặt như mặt trận hét om xòm:
    - Bác làm gì mà trễ thế, bắt em ngồi đợi một mình tính ra cũng phải 32 giây có lẻ là ít!
    - Thế à, tội nghiệp quá! Cứ ngồi một mình tiếp đi, anh ghé thăm công trình phụ của quán này một tí, còn gần 30'' nữa để dây thun mà!
    16h40:
    Anh phục vụ đem đến bàn họp 1 tách cafe đen.
    16h45:
    Phục vụ chạy lăng xăng, khách vắng teo, có 2 thằng vừa nhấm cafe vừa than ỉ eo.
    16h50:
    Ivander@, tuyetvong2002@ giá lâm.
    16h55:
    Openyourheartgo@ tới.
    17h05:
    TW@ vào, đến trước bàn khoanh tay nói:
    - Dạ xin lỗi các anh, em đến muộn
    - Ngoan!
    17h08:
    TW@ tuyên bó khai mạc buổi lễ
    18h45:
    Chuông điện thoại reo
    Openyourheartgo@ : Em đấy àh? Ừ... ừ, được rồi mà em yêu! Tới liền, tới liền!
    - Thế là không làm bữa chó nữa àh?
    - Bận "mèo" rồi, chó gì nữa!
    - Em cũng phải đi đây, sợ đến trễ "nó" lại nhõng nhẽo mệt lắm!
    - Ah, em quên mất, tối nay có con nhỏ rủ đến nhà giặt đồ giúp nó!
    ...
    TW trịnh trọng: Xin cảm ơn tất cả quý khách đã đến tham dự cuộc họp mặt thân mật tối nay.
    18h46:
    TW: TQD thấy không tự do sướng không? Đâu có mệt như tụi nó!
    19h15:
    TW: Về thôi TQD ơi, phải đi mua tô phở cho bé, chắc em nó đói lắm rồi!
    ...............
    Kết luận: Ở SG cũng giống trên DL, mọi người có đoi có cặp đều bỏ off chung mà đi riêng!

    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  7. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    he...đọc buồn cười quá,không buồn xíu nào đâu anh! Từ nay có vụ offline nào,với tài hóm hỉnh của anh TQD dù vui hay buồn cũng được anh TQD tường thuật lại hen!Clap...vỗ tay chúc mừng anh nào!
    hì...già cả hết rồi nên ai cũng tranh thủ kiếm nửa kia của mình, ai chưa có thì cứ đi chơi chung, ai có rồi thì cứ đi chơi riêng.Kệ! Vậy cũng vui mà!
    Nhưng những lần offline "nhớn" thành viên nào không đi với lí do chồng _vợ_ con là bị phạt nặng à nha!
    Cat_White.
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1

    Phản đối, trừ TW ra nha,
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  9. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Thế chiều nay có đi không ???
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  10. openyourheartgo

    openyourheartgo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Xuống đây hình như gần được 2 tuần rồi mà ko thấy mấy pác và chị em nói chiện tân niên gì hết vậy !!??? Chủ nhật này đi tân niên nhé đầu năm làm cái gì đó cho vui đi !!!
    To: 2 pác TQĐ@ , TW@ chủ nhật này nhớ đi đó nha !!!
    nntt

Chia sẻ trang này