1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe hàng tuần - buổi offline bạn bè

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    Cafe hàng tuần - buổi offline bạn bè

    Cũng giống như lứa tuổi 7X,cái lứa tuổi 8X đời đầu này cũng đã bắt đầu tập tễnh trên con đường mưu sinh,lập nghiệp,nhưng khác với 7x là có thể đã ổn định việc làm,còn 80 thì chỉ có thể coi là bước đầu bước vào con đường kiếm sống,tìm kiếm công ăn việc làm.Hằng ngày họ phải đối diện với bao thử thách trong cuộc sống,tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau,chân thật có,giả dối có,nhưng vì giao tiếp trong việc làm,họ cũng nói cười vui vẻ với tất cả,nhưng khó có thể có được nụ cười đầy vô tư như tuổi thơ. Do đó buổi café cuối tuần thật đáng quý biết bao, ở đó tất cả đều coi nhau như bạn thân, quen biết nhau trên tinh thần bạn bè chân thật,không vụ lợi?.Có những box khác khi đi chung thì có cảm nhận rằng offline của 80sg thật chán,lúc vắng lúc đông,lúc thì ngồi tám chuyện trên trời dưới đất,lúc thì ngồi im đắm chìm trong tiếng nhạc,không có những kế hoạch lớn lao,không bàn chuyện trọng đại ,nhưng đối với 80 member tất cả thực sự coi đó là giờ phút thư giản vô cùng quý báo,không phải lúc nào bạn cũng có thể ngồi với nhau,nói cười một cách chân thành,thoải mái như vậy. Để hình thành lên box 80 không chỉ là những bạn trong lứa tuổi 80,mà còn có những đàn anh lớn hơn như vẹtgia,pickou,No,hay những em nhỏ nhí nhảnh đáng yêu như casiechit,redevil.xí xọn, beauty trap, tất cả cùng hoà quyện với nhau tạo nên một box 80 sống động hơn,dễ thương hơn.Trong những buổi café như vậy,các thành viên lớn thì góp phần truyền đạt những kinh nghiệm trong cuộc sống giúp 80 thêm vững vàng hơn, các em nhỏ thì kể về những vui buồn trong học tập,những chuyện xoay quanh bạn bè,giúp 80 như trở lại những ngày xưa ấy.Tuy rằng không biết được rằng những buổi offline như thế này còn duy trì được bao lâu,có thể là chỉ còn tuần sau,tháng sau,hay lâu hơn nữa vì mọi người đều ngày một bận bịu hơn,hay có những thú vui mới hơn,nhưng mong rằng đừng ai quên rằng trong những ngày tháng này mình đã có những người bạn trên mạng nhưng không hề ẢO.
    KHI XA THÌ NHỚ,GẦN NHAU THÌ CƯỜI
    Những nụ cười này thật quý biết bao

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]



    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  2. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chơi xấu...chụp hình mà không đợi cachua dẹo....huhuhu...xa mặt cách lòng rùi hả?????
    Ca_chua
  3. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên! Đi là thui. Công nhận nhìn hình cachua@ ngủ trên tàu đẹp dễ sợ

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  4. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Cảm xúc của anh Will nhìu wá nhỉ? Em thì hổng có post bài đàng hoàng được trong lúc này rùi, hì hì... Chỉ bít là... em đồng ý dzới anh Will á. (Vote rùi đó nha!)
    À, dzới lại phải công nhận là anh Will là người duy nhất không bỏ xót 1 tuần nào hít. Hì hì... Khoái anh Will chỗ đó á...

    You are nobody until somebody loves You
  5. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Còn có anh nừa nè cưng,ngày xưa anh đâu có bỏ bủi nèo đâu......
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  6. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    đúng là từ ngày will dậy thì.....si nghĩ will có khác hén........
    lovely rabbit
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Trời, anh thì nói làm gì nữa... Đi được tất cả mấy buổi?

    You are nobody until somebody loves You
  8. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Nhưngtại anh không được ở trong đó chứ bộ,anh ở trong đó có bỏ buổi nào đâu hả cưng....????
    I...+T.....+A....+ L.....+ Y..... = 2...6...1...2...0...9
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Bất giác... chợt nghĩ về những cái bắt đầu & kết thúc...
    Chiều nay, ngồi từ trước 6h30, đến 7h mới thấy có người tới, chỉ được 2 người (mà 1 người thì im lặng suốt rùi), đến 8h hơn thì mới thêm được 2 người nữa...
    Không còn những lúc tập hợp lại đông vui nữa, không còn ngồi đánh bài với 2 ông anh quỷ sứ nữa (ăn gian xí bà lun), không còn đón tiếp người mới nữa... Mà làm sao có người mới được, khi mà cả người cũ cũng chẳng tời.
    Không bít rùi sẽ còn tồn tại được bao lâu. Cái gì cũng vậy thui mà. Có lẽ cũng đã tới lúc chấm dứt rùi. Cũng nên kết thúc nó đi, khi vẫn còn 1 chút gì đó vui vẻ, để còn giữ được những cái vui...

    You are nobody until somebody loves You
  10. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Chắc phải vậy thôi quá, chứ đi tuần nào cũng ngồi đợi dài cổ, hôm nay ngáp muốn sái quai hàm luôn mới thấy Will lò mò vô tới. Nhưng mà cũng chưa phải là đến lúc kết thúc đâu, sao mà hôm nay cưng bi quan ngao ngán quá vậy bé Chit...hehehe. Lâu lâu ai hú lên một tiếng thì cũng đi chơi vui vẻ bình thường thôi mà. Sau này những người mới vô đừng có hỏi tại sao không còn offline hàng tuần nữa nhé, vì offline hàng tuần là để chào đón thành viên mới, nhưng ai đăng kí xong cũng bỏ đi thì đành bó... đuôi luôn...
    Thứ 2 này là lại offline nữa nè, chắc là sẽ vui lắm đó, tại có sự xuất hiện của Má Mì mà...hehehe
    Welcome you back...
    Princess

Chia sẻ trang này