1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe hàng tuần - buổi offline bạn bè

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi william, 04/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Ừa..mấy thằng khốn nạn trong này hứa lèo bỏ mẹ...làm tao tưởng nhiều người đi lắm...lên gặp toàn mặt cũ rích không thiệt tình....tụi mày không chịu học hỏi nơi anh cái chuyện giữ chữ tín gì hết hehehehe...nhưng mà hôm qua dzậy mà dzui....nhìn dân chúng ôm ấp nhau làm tao thèm thuồng heheeh
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Còn vợ chồng anh thì làm em méc cười mún chết...
    To Red@: Bi wan hả? Bị dzì nhà ngươi lâu lâu mới đi, còn ta thì có mặt thường trực rùi, nên cảm giác như vậy là dĩ nhiên thôi!

    You are nobody until somebody loves You
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    ê có đứa nào trách ngộ không đi không dzị? có trách chắc tao cũng chịu thôi, mình đã nói gùi, tự nhiên giao việc chọn giờ off cho mấy đứa độc thân, chọn ngay tối thứ 7, thứ bảy là ngày dành cho người ta iu nhau các cậu ạ, tớ là tối thứ bảy nào cũng lập trình sẵn rồi, đến 9h30 thì mới lò mò tới chỗ mấy đứa bây được, vì thế do vậy cho nên là bữa nào mà chương trình cài sẵn của ngộ bị virút thì tui mới đến chỗ hẹn hò của mấy bạn được.
    Hay là đổi sang tối khác đi, thứ 5 chẳng hạn.
    kid
  4. ca_chua

    ca_chua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật đi
    Ca_chua
  5. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    tuỳ

    Anh suốt đời bắt giọt nắng trên tay,
    Muốn bắt được nhưng không sao bắt được.
    Giọt nắng phía sau anh lại tìm phía trước,
    Anh quay đầu giọt nắng đã tan phai
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Em không bít...

    You are nobody until somebody loves You
  7. RedEvil

    RedEvil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao không làm cái POLL đo, cho ý kiến, thống kê lại, rồi quyết đjinh. Tạm ngưng offline hàng tuần một thời gian đi, để thu thập ý kiến của mọi người rồi tính tiếp...
    Princess
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Xàm bò chết mẹ...khi không tối thứ 5 đi uống cafe... điên thiệt...mày nhiều ghệ bằng tao hông mà sao tao thấy tao đi giờ nào cũng được còn mày thì phải trình diện nó là sao mày??Không giống anh chút nào hết..để bữa nào tao gài cho mày đi chơi với mấy đứa em tao rồi tao báo cho con ghệ mày nó đi đánh ghen đặng giải phóng cho mày há???
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trước kêu đi sáng chủ nhật thì không chịu, bây giờ sáng chủ nhật cũng bận rồi, trưa chủ nhật cũng bận, tối chủ nhật cũng bận, không riêng chủ nhật mà ngày nào cũng bận. Tháng tới tui không đi off với mấy người như trước nữa, chừng nào đi được báo sau!

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Dzị cuối cùng là đi buổi nèo? Tói thứ 7 hay sáng chủ nhật. bà con làm tui bối gối wá.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này