1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe Intello Book 59 Văn Miếu , điểm đến của du học sinh

Chủ đề trong 'Du học' bởi baydi_thamlang, 07/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cafe Intello Book 59 Văn Miếu , điểm đến của du học sinh

    Cách đây gần 1 năm, Cafe Intello Book 59 Văn Miếu ra đời với mục tiêu trở thành một điểm hẹn của du học sinh. Chủ quán Đỗ Lê Thu Ngọc và Phạm Quang Minh đã trở thành những nhân vật nhiều ý tưởng trên báo chí.

    Nhưng các bác cho em hỏi chút nha, mỗi lần về nước, các bác có thường đến 59 Văn Miếu không ạ? Sau một năm hoạt động, 59 Văn Miếu có thực sự thành điểm đến của các bạn du học sinh khi về nước hay không? Đến đây các bác đã tìm được những điều gì (Tài liệu, sách vở, một không gian riêng, các nhóm bạn du học về nước...).

    Thi thoảng em cũng tạt qua đây, nhưng thực tình mà nói, sách vở ở đó, e không mấy khi thấy nó được bổ sung thêm cái gì mới. Các bác thì sao ạ.
  2. tuanan79

    tuanan79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 6 tháng mình cũng có vào quán vài lần. Nhưng cũng vẫn thấy vắng léo tèo vài người. Sách cũng không thêm gì nhiều. Hôm rồi ra HN đi qua nhưng bận quá không vào được không biết có gì mới không.
    Phải nói rằng quán có Wi-Fi nhưng cũng không thấy nhiều người vác Laptop đến. Không như Viettop ở SG, lúc nào cũng ít nhất 10 máy. Khách khá đông và nhộn nhịp. Quả thực theo nhận định của mình thì quán Intello hoạt động như thế thì khó có thể có sự bứt phá được. Vả lại vị trí địa lý của Intello cũng không thực sự thuận lợi. Không phải là chỗ tập chung cho dân VP. Đường thì một chiều cũng hơi bất lợi.
    Mong rằng bi giờ Intello đã thu hút được nhiều khách ruột.
  3. baydi_thamlang

    baydi_thamlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thật ra, 59 Văn Miếu cũng lẻ tẻ có một vài buổi gặp gỡ, nhưng phải nói là chưa có đặc thù riêng. Ông bác mình hồi cuối tháng 10 có đến hội họp với nhóm du học sinh Harvard than rằng sách vở ở đây toàn là tài liệu của các hội nghị, hội thảo đưa về... Ông ấy cũng tấm tức vì biết trước đó, ở chỗ này, người ta cũng hội thảo về một tập truyện có tên là Bóng đè.
    Tóm lại, ông ấy rất ấm ức, vì cái đặc thù: điểm đến của dân du học, không được chỗ này phát huy, mà lý do thì vô kể.
  4. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Quán đấy tớ thây hay, thỉnh thoảng cũng vào, nhưng kiểu quán như thế kén khách lắm, mà địa điểm thì quả là bất lợi, nằm ở gần Văn miếu, thỉnh thoảng có vài xe chở khách du lịch đến rồi đi, còn những đối tượng phù hợp với phong cách của quán thì cũng chẳng ở gần, đường loanh quanh đó phần lớn toàn 1 chiều, quay đi quay lại cũng phải đi vòng vèo, hơi bất tiện....Dù sao, lúc rảnh rỗi, tớ vẫn thích vào đó...

Chia sẻ trang này