1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café không đường!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi changtraidenluc0h, 12/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Café không đường!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chuyên mục café không đường,nơi đàm đạo những gì trái ngang trong trong cuộc sống,những bất công trong xã hội mà hơn một lần các thành viên trong box đã trải qua hoặc chứng kiến.Tất..tần ....tật ..những gì khiến chúng ta phải suy nghĩ,phải lưu tâm!!!!!!!!!!!!!!
  2. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục xin được bắt đầu bằng một câu chuyện,địa điểm diễn ra
    câu chuyện tại quán café Mộc Lâm ở Hồ Đắc Di:
    Chúng tôi là những nhân viên thị trường,buổi sáng có thói quen nhâm nhi một cốc café và tào lao vài ba câu chuyện trước khi ra thị trường.Như mọi ngày chúng tôi vào quán café Mộc Lâm,một quán café mà ông chủ quán là người thích chơi Lan và rất vui tính.Không gian quán tuy hơi nhỏ bé một chút nhưng ai vào đây cũng sẽ có được một cảm giác yên bình trong tiếng nhạc du dương,và có thể thả hồn ngắm những loại Lan mà ông chủ quán này đã dày công sưu tập....Hôm nay anh bạn đồng nghiệp
    của tôi đến sau và có dẫn theo một cô bạn trông cũng tương đối xinh xắn
    theo cảm nhận của chúng tôi.Cô tiến gần về phía chúng tôi không nói gì cả và ngồi xuống ghế.Theo như anh bạn tôi nói thì cô đến đây để liên hệ một công việc gì đó mà anh bạn đồng nghiệp của tôi giới thiệu cho cô.Chúng tôi vẫn ngồi nói chuyện bình thường cho đến khi
    có một tiếng chuông điện thoại reo lên,đó là điện thoại của cô gái.Cô
    thản nhiên rút điện thoại trước mặt chúng tôi....."Sao!Bắt xe ở đâu,Ngã Tư Sở hả,không dược lấy hoá đơn đâu đấy,đúng là đồ con lợn !!!!! có cái xe đi cũng để bị bắt". Câu chuyện của chúng tôi bị cắt ngang bởi cuộc đối thoại của cô gái,những đồng nghiệp của chúng tôi đều tròn mắt và không nói gi nua........Tieng nhac van du duong,nguoi viet bai nay con thay them mot cai lac dau nhe nhe cua ong chu quan o quay pha che!!!!!
    Được changtraidenluc0h sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 12/09/2006
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ui da .... Thế mà em cứ tưởng là có đất để đàm đạo về những ly cafe không đường cơ đấy ... Hoá ra là mình ăn dưa bở ... Hic hic ....
    Nhưng thôi , dù sao cũng là một chỗ hay để giải toả bức xúc ....
    Cạch với anh Beng 1cái nhé :
  4. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Chào vị khách đầu tiên đến dự buổi khai trương của quán.Một ly miễn phí cho bé.Uống gì thì tự lấy nhé.
  5. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 2!
    Tôi với chị là đồng nghiệp,chị là cấp trên của tôi!
    Chị luôn xuất hiện trước đồng nghiệp,nhân viên của chị với phong cách tự tin,hoà nhã.Nhiệt tình chỉ bảo giúp đỡ nhân viên vượt qua những thời điểm khó khăn của việc,được mọi người quý mến.Trong con mắt mọi người chị là mẫu hình tiêu biểu cho thế hệ trẻ.Làm lãnh đạo trong môi trường kinh doanh một môi trường luôn khó khăn,khắc nghiệt một điều không hề đơn giản.
    Thân nhau như chị em,chị luôn coi chúng tôi những người em,người bạn.
    Một lần,hôm đó là thứ 7 chị mời chúng tôi tới nhà chị, chị nấu cơm mời chúng tôi. Chúng tôi đến,cơ ngơi của chị khá khang trang.
    Chị lập gia đình được 2 năm,chồng chị làm nghề mua bán và sửa chữa DTDĐ.Chúng tôi thấy anh đang bận bịu với công việc của mình,anh ngước mắt chào chúng tôi và lại cặm cụi với công việc.Chị dọn cơm ra mời chúng tôi,và mất khoảng 10 phút để mời (thuyết phục) chồng chị vào dùng bữa cùng mọi người.Anh vào ăn rất nhanh và trở lại với công việc của mình.Một thoáng buồn xuất hiện trên khuôn mặt chị.Vừa ăn vừa nói chuyện,chị nói nhờ có bọn em mà chị mới được ăn cơm cùng chồng chị đấy.chúng tôi ngạc nhiên.Chị nói tiếp,anh "say mê " với công việc lắm.Anh có thể ngồi cả ngày,ngay cả đến bữa cơm cũng chẳng thèm đứng dậy ăn.Chị toàn ăn cơm một mình thôi,còn anh khi nào đói anh mới ăn.Anh ham mê đén mức có thể ngồi cả đêm đến sáng.Đến khi anh vào ngủ thì cũng là lúc chị dậy đi làm rồi ....... ! Năm nay chị vừa tròn 26 tuổi!!!!!!!!!!!
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Quyết định post câu chuyện này vào đây thay vì NKVA, vì có lẽ NKVA fải trôi thôi
    5 Triệu và Thằng cu 2 Cân 6
    (cái tít nghe như hình sự)

    Chị bạn tôi lấy chồng con nhà giàu, cái gì cũng có, thiếu mỗi tình người và sự thông cảm với nhau. Tại sao ư?
    Anh chồng chị đã qua một lần hôn nhân đổ vỡ, nên sau khi cuới, chị nhiều lúc tưởng không vượt qua được nỗi mặc cảm lấy fải chồng người khác. Nhưng tình yêu đã chiến thắng, chị gửi cả tình yêu của mình vào mầm sống trong bụng, mà ít lâu sau tất cả mọi người đều vui mừng khi biết sẽ là một thằng ku kháu khỉnh.
    Ngày chị sinh, anh luống cuống đứng ngoài hành lang bệnh viện. Gương mặt trộn lẫn bao nhiêu là biểu hiện cảm xúc.
    Thằng ku khoẻ mạnh chào đời, nặng 2,6kg. Nói chung như thế là hơi nhỏ so với những trẻ sơ sinh vào thời điểm này, khi mà các bà mẹ đều cố gắng ăn thật nhiều, tẩm bổ thật ác mong sao con sinh ra nặng cân, khoẻ mạnh.
    Bắt đầu từ khi nhìn thấy gương mặt con, chân con, tay con, bé nhỏ và mong manh như mọi trẻ sơ sinh khác, và còn có fần mong manh hơn cả những em bé kia, vì nó nhẹ cân quá, người bố có những cảm xúc khác đi.
    Mẹ chồng chị bảo "Nó dễ fải ăn đến hàng trăm cái trứng gà chứ ít à"
    Anh tâm sự với chị dâu" Lương nó em không thèm đếm xỉa đến. Em cho nó 5 triệu để nó bồi dưỡng cái thai. Thế mà giờ nó đẻ cho em thằng con 2 cân 6 chỗ phồng chỗ tẹt..."
    Bố chồng chị thì bảo " Sao mẹ thì to mà con thì nhỏ thế. ăn bao nhiêu vào mẹ hết rồi"
    ....
    Chị nằm trên gác, không nghe thấy tất cả những câu nói đó...
    Nếu nghe được thì sao nhỉ(dấu hỏi to đùng, đen xì:D)
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 11:06 ngày 16/09/2006
  7. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Cửa hàng đóng cửa 2 tuần!!!Hẹn gặp lại quý khách!!!
  8. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Hơ hay quá, cái này thích hợp với những câu chuyện nho nhỏ tớ đang viết dở . Lang thang khắp nơi hôm nay mới vào Box Hà Tây dù mình là người Hà Tây F1. cũng tham gia một chút cho nó xôm.
    Ô Sin
    Chị thuê nó sau khi sinh thằng cu thứ 2 . Con bé ngày mới vào gầy gò hom hem nhưng đảm việc . Lau nhà cửa , trông em , nấu nướng ..chẳng chê nó được việc gì .
    Năm nay thằng ku lên ba , vài hôm nữa là đi trẻ . ..
    Nuôi thêm một miệng ăn bây giờ không có khó khăn gì , nhưng nuôi để làm gì ? Chị đắn đo về việc cho con bé nghỉ việc .Hai hôm nay lần lữa định nói mà không biết lựa lời sao cho phải . Dù sao nó cũng như một thành viên gia đình này rồi . Cứ nghĩ đến thằng ku và nó quấn quýt là chị lại ngần ngại . Con bé hình như đoán được suy nghĩ của chị , chiều tối nó bỏ cơm , ngồi ôm thằng ku , nước mắt ngân ngấn .
    Trưa , chị đi làm về , trên bàn có miếng giấy , nét chữ nguệch ngoạc :
    " cháu về quê cô ạ , cháu xin lỗi đã không chào cô . Cháu nhờ cô dùngtiền lương tháng này của cháu mua cho em một món quà . Cô đừng lo cho cháu , cháu đã có tính toán rồi , cháu chào cô ! ... "
    Chiều thằng bé đi học về , dáo dác quanh nhà tìm ... Chị khóc , vội bế con ra bến xe mua vé về một miền quê nghèo ...
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    [hl]2 Con Gà[/hl]
    Chuyện này, tiếc thay, lại là chuyện có thật, và tiếc thay, lại ngay trước mắt
    Chị sinh em bé, nằm một chỗ. Mẹ đẻ không xuống được vì đang mùa gặt, bố chị ốm, nói chung là không xuống được. Nhưng gia đình chồng chăm sóc chu đáo không để chị thiếu cái gì. Sáng sáng, thay vì ngủ đến 6h, em sẵn sàng dậy từ 5h, từ khi con bé nhà em vẫn đang say ngủ, giặt giũ dọn dẹp cho chị đâu đấy rồi mới lo cho con, rồi mới đi làm. Em vẫn luôn coi chị là chị gái, và chưa bao giờ thốt ra một câu nói làm chạnh lòng chị. Tính em sống tình cảm với mọi người xung quanh. Em nghe những điều mọi người nói không tốt về chị, thương chị lắm... Không nề hà, thậm chí cả đổ bô cho chị, giặt giũ những đồ tế nhị... Em coi đó là trách nhiệm, và là tình cảm của em đối với chị.. Em không bao giờ so đo...
    Hôm nọ sinh nhật con bé, không biết bố nó nói năng gì mà ở nhà mọi người phản ứng khá gắt. Bố nó vẫn thế, chẳng lẽ chị không hiểu. Có thể nói ra những câu cắt lòng lắm đấy, nhưng chẳng có ý gì đâu.
    Hôm qua về, nghe mẹ nói lại. Chị nói với chị cả "Tưởng là tự lo được sinh nhật cho con, hoá ra vẫn fải bắt gà nhà bà lên thịt.. Tử tế thì em còn cho một trăm, chứ thế thì cho nghỉ..." . Giàu có gì một trăm hả chị, em thiếu nhiều chứ thiếu gì một trăm.. Chỉ có điều gì trong em vừa vỡ, không bao giờ vẹn nguyên một lần nữa. Con người sống với nhau, ngoài trách nhiệm, ngoài nghĩa vụ, còn có cái tình... Sáng nay em mệt không dậy được, mẹ có lẽ cũng ngại chuyện hôm qua nên giặt hộ chị.. Em không nói đâu, chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng trong em chị không bao giờ còn là chị em nữa.
    Buồn thật, chuyện chị em dâu... Tại sao không bao giờ được như chị em trong nhà nhỉ.

  10. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    He! Cuộc sống yên bình,quán ế chỏng chơ.

Chia sẻ trang này