1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café không đường!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi changtraidenluc0h, 12/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    " Sau 2 năm không gặp - tình yêu từ đó"
    Sau 2 năm không gặp, chúng tôi hẹn gặp ở một quán cafe. "Anh " tặng tôi một món quà SN dù nó đã muộn mất 20 ngày. Anh sinh tố còn tôi cafe.
    Lại vẫn như ngày xưa, chuyện trò rôm rả nhưng chẳng chuyện gì vào chuyện gì ==> Tâm hồn treo ngược cành cây.
    Và chúng tôi, tôi chợt nhận ra rằng dù sao cũng nên nói lên lòng mình để biết đâu ngày mai lại xa cách? thì dù sao anh cũng biết lòng của tôi. Chúng tôi đều thống nhất sẽ nói hết những điều giữ kín trong lòng. Những hạt đường li ti đã được tình yêu của tôi và anh giắc lên bàn thành những ngôn từ đại diện cho tình yêu: I Love You, nghe thật cổ điển phải không nhỉ? Tình yêu ngắn ngủi đó sớm phải xa cách ......................
    Tôi luôn nghĩ tới "anh" dù bao lâu xa cách - anh kém tôi một tuổi. Chuyện thật ngang trái! Một người con gái như tôi và một cậu bé như anh có gì để cuốn hút tôi đến thế? Cũng chẳng ai biết và có thể giải thích cho tôi!
    Ôi nhớ quá! Cái ngày xưa ấy thủa học trò - con nít quá đi thôi. Từ lan can tôi ngắm nhìn anh cùng lũ bạn đến trường và tôi thầm ước một điều gì đó?!
    Mỗi người sẽ có một tổ ấm cho riêng mình nhưng có lẽ .....(>>>>>>>)
  2. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên cái,bà con nào bức xúc cứ đổ vào đây.
    Ngôn từ nên chọn lọc,kô văng lung tung!!!!

  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Cũng mạn phép làm ly cafe nâu đá ít sữa không đánh bọt.
    Tôi cũng là đan nghiền cafe, Sang nào cũng vậy và tối nào cũng thế. Sáng ngủ dạy dù sớm hay muộn cũng phải ăn sáng = một ly cafe và mấy điếu vina chào buổi sáng.
    Quán của tôi hay ngồi là một quán quen cái tên đầu tiên làm cho tôi ấn tượng và gắn bó hơn 3 năm nay đó là quán: Phong Cách Bắc Kỳ ở Hồ Đắc Di. Không có một không gian đẹp trần nhà thì hoen ố, bàn ghế thì cũng không phải vào diện đẹp như những quán bên cạnh. Vậy mà khi tôi xa Hà Nội Tôi nhớ nó kinh khủng. Thời gian gần đây tôi có nhiều chuyện buồn và tôi đến với quán nhiều hơn tối nào cũng vậy. Từ 7h30 đến 9h30 tôi ngồi lỳ ở đó và chỉ ngồi duy nhất một mình. kể cả những ngày mưa quán chỉ có một mình tôi như hôm mua đá vừa rồi quán cũng chỉ có một mình tôi ngồi. Tôi đến với quán đến 3 năm nay và không nói chuyện với ai ngay kể cả chủ quán cũng không biết tên tôi chỉ có những cậu dắt xe là nhớ khá rõ biển số xe của tôi. và cũng phải thôi vì chẳng ai ưa gì cái mặt lạnh lùng với vẻ bề ngoài bụi bụi của tôi cả trông rất khó gần. Nhưng có một bất ngờ nho nhỏ cách đây khoảng nửa tháng. một cô tiếp thị thuốc pallMall. Đến mời tôi và từ đó đến nay tôi đã có người nói chuyện. tôi không hiểu đc là tại sao tôi lại có thể nói rất nhiều chuyện với cô bé đó. Mà những người khác tôi không thể kể cả những người bạn của tôi. Nhưng thật sự tôi cũng chỉ nghĩ nói chuyện với em để mình đỡ phải một mình. Nhưng nó cũng không thể xoá hết nỗi buồn trong tôi đc. và cái tôi muốn bây giờ mỗi khi tôi uống cafe tôi thích một mình hơn.
    To : changtraidenluc0h Tôi hay ngồi quán phong cách bác kỳ vào buổi sáng nếu có thể găp đồng chí thì xin mời một ly cafe. MÀ đồng chí làm thị trường à lĩnh vực gì thế đừng có bảo là cái cô bé Pall Mall là nhân viên của đồng chí nhé
  4. medussa_109

    medussa_109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Minh la thanh vien moi lan dau tien tham gia box Ha Tay thay nhung cau chuyen tuong nho nhat nhung ko he nho ty nao cua cac ban lam minh cung muon ke 1 chuyen chia xe voi moi nguoi.
    Ngay hom do minh chac se chang bao gio quen, thoi tiet se lanh minh ngoi cafe voi 1 nguoi. Nguoi ta u den da minh uong chanh leo nhung minh nho la ko he cam nhan duoc mui vi j cua coc chanh leo do. Minh nhu thay thoi gian ngung troi. Moi dau thi chi la vai ba cau truyen vui nhung den khi vao chu de chinh thi ........... ca 2 deu ngen ngao vi 2 dua biet day la buoi chia tay. Minh da co the quay lai nhung minh lai khong the. Vi su tinh toan chagn theo nhu moi nguoi nhan xet ve con gai thoi nay hay la do minh so co the la ca 2 va co the con them mot vai ly do nua.
    Nhung den bay gio khi chi con vai thang nua la minh cuoi doi khi minh van nho lai cam giac ngen tho luc do. Moi lan thay mui cafe nhat la 1 coc den da la minh lai thay boi hoi nho lai chuyen cu. Moi khi thu ve, moi khi mui hoa sua thom lung la minh lai nho den nguoi ta tuy rang ng ta da o rat xa minh.
    Cafe va ky niem luon di doi voi nhau, du la ky niem vui hay buon thi no cung gan lien voi chung ta roi no la 1 phan trong tiem thuc cua chung ta. Doi khi 1 luc nao do cac ban hay tu thuong cho minh 1 ly cafe 1 minh chac han luc do cac ban lai se nho lai mot vai ky niem.
  5. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0

    To : changtraidenluc0h Tôi hay ngồi quán phong cách bác kỳ vào buổi sáng nếu có thể găp đồng chí thì xin mời một ly cafe. MÀ đồng chí làm thị trường à lĩnh vực gì thế đừng có bảo là cái cô bé Pall Mall là nhân viên của đồng chí nhé
    [/quote]
    Chào đồng chí raul,tôi cũng hay ngồi café ở Hồ Đắc Di nhưng không phải dãy ngoài mà hay ngồi ở quán Mộc Lâm khuất phía trong hồ cạnh nhà nghỉ Minh Đức.Tôi hay ngồi buổi sáng,hôm nào có dịp chúng ta gặp nhau. call 0904233851.
  6. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Chào đồng chí raul,tôi cũng hay ngồi café ở Hồ Đắc Di nhưng không phải dãy ngoài mà hay ngồi ở quán Mộc Lâm khuất phía trong hồ cạnh nhà nghỉ Minh Đức.Tôi hay ngồi buổi sáng,hôm nào có dịp chúng ta gặp nhau. call 0904233851.
    [/quote]
    sáng nào tôi ở bắc kỳ quán đó tôi cũng biết nhung ngồi quán đó
    mà bác hay ngồi khoảng mấy giờ vậy.
    sẽ call bác
    Được raulgonzalet sửa chữa / chuyển vào 15:02 ngày 27/11/2006
  7. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    []
    [
    [​IMG]
    Mộc Lâm là đây chăng. Sang ra cốc cafê đen đá không đường thư thái quá. nhất là lại đc ngắm Mấy giò Lan của ông chủ quán còn gì bằng, Thật tuyệt
    Được raulgonzalet sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 18/12/2006
  8. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đúng rồi!Mộc Lâm đấy,thi thoảng rỗi qua đó làm ly café.
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, hôm nọ mấy anh chị em box mình qua đấy cà phê còn gì, công nhận hay
  10. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Quán này cafe không đường mà Chim sẻ tui uống cafe có đường nên chả dám vào. Tập mãi đến hôm nay mới uống được cafe không đường (đắng wá) nên mới đứng ở cửa dòm và hỏi các bác: Em vào có được hông!

Chia sẻ trang này