1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café không đường!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi changtraidenluc0h, 12/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Hờ Hờ Gớm cái bác này sữa còn vào đc chí lị.....Vào đi đừng đứng ở cửa dòm thế vào đi mời một cốc đen nóng nhá
  2. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác Raul, Chim sẻ tui luôn chung thành với cafe đen + đá suốt 4 mùa. Hôm nào rảnh qua làm ly cafe Mộc Lan nha. Cho tui cái số nhà đc hôn!
  3. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    ok roài Hôm nào mà tôi chỉ uống cafe sáng.. tối nữa .bác cứ alo cho tôi theo cái này :0912692000.....cafe mộc lâm cũng đc so với mấy cái quán quanh đấy là tạm đc
  4. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/01/05F602CC/
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hức ? Hum nào thế ? Sao không có miềng ?
  6. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hôm đá bóng ấy,có chịu đi cổ vũ đâu mà biết
    Lần sau đi nhá.
  7. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa lại sắp qua rồi,nó có thói quen ngồi điểm lại những sự kiện diễn ra trong năm.Một năm qua đi nó muốn thấy lại mình đã làm được gì.
    Năm nay nó làm được gì nhỉ! Thất bại!!!!! Dù không muốn nó cũng phải nói ra điều đó.Bao nhiêu dự định,bao nhieu kế hoạch rồi cũng chưa tới đâu cả.Vậy đấy,nó thấy mình kém cỏi,nó thấy xấu hổ với bản thân.Nó chẳng muốn về nhà,nó chỉ muốn khóc,muốn thét lên khi bố mẹ ân cần hỏi han,quan tâm đến nó.Nó đang chốn chạy ư!Không đâu!Nó còn có bản lĩnh của một người lính mà.Nó không cho phép mình làm như vậy.Ngồi viết những dòng này mà cổ họng nó như muốn nghẹn lại,nó xấu hổ quá.Nó thích làm theo ý của mình,không muốn cái gì bó buộc nó......
    Thôi!Một năm cũng qua rồi,thất bại thì cũng đã thất bại rồi.Mỉm cười đi,đứng lên đi,mày ạh!Tao hiểu,tao tin mày sẽ làm được,Gia đình rồi cũng hiểu và thông cảm cho mày thôi.Cố gắng lên,hẹn gạp lại mày năm mới nhé!
    Còn bây giờ hãy chúc mọi người một năm mới hạnh phúc đi!
    HAPPY NEW YEAR
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước anh ... Nó vào quán Café và làm một cái tổng kết năm cho riêng nó ...
    Năm nay, có nhiều chuyện xảy ra với nó lắm ...
    Ngay đầu năm nó đã bị người ta làm khó này
    Nó và Lex của nó yêu nhau này ..
    Nó dọn ra ngoài ở này ...
    Ở chưa được bao lâu thì chuyển nhà này ..
    Rồi chia tay Lex này ...
    Rồi không trốn được cái vòng luẩn quẩn .. nó lại làm khổ thêm bao người ..
    Nó không định để cho "S" của nó phải khổ vì nó ..
    Nhưng cuối cùng nó vẫn thản nhiên cầm dao đâm vào tim người ta ...
    Nhóm bạn của nó lẹt đẹt ..
    Nhưng bù lại .. nó tìm được tình yêu dào dạt nơi gia đình ... nơi anh em của nó ...
    Nửa tháng gần đây ... nó uống như điên ... mượn R giải sầu ...
    Liên tục out ...
    Kí thi đến ... nó thức over night nhiều ... và nó không hối hận về bất cứ điều gì ..
    Hôm nay ... cuối năm ...
    Nó tế chính bản thân nó ...
    Sang năm mới .... những cái xấu sẽ không còn ...
    Những cái tốt đẹp sẽ nhiều lên ...
  9. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR!!!
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước hai người .....
    Nó thấy người ta vào quán cà phê Nó cũng đú người ta thì gọi cà phê mấy chục nghìn nó sờ túi hết tiền nó giả vờ chờ bạn xin cốc nước lọc nó ngồi 5'' ngắm zời rồi giả vờ rút đt thoại ra gọi giả vờ cáu gắt rồi bực tức đi ra . Thế là nó thoát một vụ ngượng ngùng ôi năm mới .....
    Ai lì xì cho nó đi

Chia sẻ trang này