1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café không đường!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi changtraidenluc0h, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    oài...chị miu khai quật đc cái topic từ bao jờ thế này......
    hay quá...bác chủ quán đâu rồi há
    cho em 1 ly đen đá nóng ná..nhanh tay ...nhanh tay
  2. annalog

    annalog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Oài, có topic này hay thế mà em ko biết mà tham dự. Up up up cho nó lên đầu cái nhỉ?
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay uống nâu đá ......ở quán Nhà Sàn ở HĐ .....cũng chỗ đó cũng nơi nay chúng ta bù khú 1 trận tơi bời ......chúng mày nhỉ ....lâu rùi đó tao ko gặp chúng mày nhớ quá, giờ thì đứa nào cũng có XO free mỗi tao ......thì thì toàn XO fải tốn xèng ........như chúng mày lại hay ....nhỉ
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    chả thấy chủ quán...em chiếm luôn quán này làm cứ địa...
    mời mọi ng gọi món....
  5. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Cho xin ly sữa tươi nào ... khát quá
  6. annalog

    annalog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Quán vắng, nâng cốc cafe đen nhấp 1 ngụm, rít 1 hơi thuốc dài...
    Một thằng nhóc đến ngay bên cạnh: "Chú ơi cho cháu xin mấy đồng ". Mặt mũi thằng nhóc trông lấm lem và đen trũi, nhưng ánh mắt nó sáng đến lạ. Đưa cho thằng nhóc 500 lẻ còn sót trong túi, nhìn nó quay ra, thấy trong lòng vui vui....
    "Biến ! lần sau tao còn thấy mày mò vào đây thì chết với tao ", lão chủ quán quát lên kèm theo 1 cái tát tai, thằng nhóc đưa tay lên đỡ nhưng không kịp. Nó vội vã chạy ra ngoài...
    Cốc cafe sao đắng thế nhỉ? Hình như lão chủ quán không cho đường...
    Từ hôm ấy, chẳng bao giờ thèm mò vào cái quán đó nữa.
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ấy chết...quán nhà em văn minh nắm...
    chỉ nói nhỏ với nó :cho mày 3 giây để chạy
    đảm bảo phục vụ khách hàng chu đáo....
    anh còn dùng thêm j nữa k ạ?
    sữa tưoi anh chờ 10ph để vắt[hl]
  8. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường, cafe không đường vẫn ngọt...
    Ngày mệt mỏi, cafe đường vẫn không ngọt...
  9. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa, đang ngồi trong quán cafe với mấy đồng chí cùng phòng....
    2 gã dựng xịch con Dylan đỏ phía ngoài, đẩy cửa kính bước vào buông mình phịch xuống ghế: "Cho 2 đen đi"...
    "Hai anh đánh giày cho sạch nhé", tiếng thằng nhóc đánh giày vang lên, vừa nói nó vừa lom khom đặt 2 đôi dép xuống sàn...
    "Biến, đánh giày để mày ôm của ****** đi à?", lão vừa gọi cafe trừng mắt nhìn thằng nhỏ quát. Thằng bé đánh giày tiu nghỉu bước ra khỏi quán...
    Mẹ, **** ! cafe đắng thế ko biết....Không biết 2 dog fellow ấy chứa những cái gì dưới lớp tóc vuốt keo bóng mượt kia nữa.
  10. changtraidenluc0h

    changtraidenluc0h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay café!Thấy một cô bé vao quán gọi đen đá,ngồi hút thuốc lá,đọc truyện tranh,buồn cười vãi!
    Được changtraidenluc0h sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 25/09/2007

Chia sẻ trang này