1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Café không đường!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi changtraidenluc0h, 12/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bỏằa nào râ nhau 'i Thiỏằn Quang 'i!
    Trỏằi lỏĂnh ngỏằ"i bên hỏằ" và nhÂm nhi cafe thơ tuyỏằ?t.
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tự dưng thích leo lên Bus đi lang thang kinh khủng ...
    Cái cảm giác ngồi trên xe và ngó ra ngoài cửa kính ngắm phố phường bỗng dưng làm con bé thích thú một cách lạ thường.
    Đôi mắt vốn đã nhìn mọi vật đều thấy mờ mờ ... nay lại càng mờ hơn khi fải đặt sau một lớp cửa kính. Người ta nói thế nào nhỉ ? À, đúng rồi : "Nhìn đời qua lắng kính !" (?)
    Đúng rồi, hôm nọ, trên Đuổi hình bắt chữ, anh Bắc có nhắc đến mà.
    Đúng là, ngồi trên Bus nó thấy được nhiều cái hơn .
    Ví như buổi tối trên đường Nguyễn Chí Thanh, bãi cỏ ở Bảo Sơn City, siêu thị "Hàng Đổ" trên đường Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Bách Khoa ....
    Mọi thứ trước đây từng nhìn, giờ đây, tự dưng khiến con bé suy nghĩ theo nhiều hướng khác, nhìn nhận bằng con mắt khác. Thì ra, mọi người nói đúng, nó đã có nhiều cái thay đổi rất lớn.
    Phải rồi, nó cũng 21 tuổi rồi còn gì.....
    ----------------------------------------------------------------------
    Buổi tối ở Bảo Sơn City :
    Nó nhớ, lần đầu tiên ra HN, chú dẫn nó đi ăn chè ở 1 cửa hàng đối diện khách sạn. Hồi đó chỉ có duy nhất 1cửa hàng, nên nó gọi luôn là chè Bảo Sơn. 2000đ/ cốc.
    Nó rất thích sang bãi cỏ ngồi ăn chè. ( Thật thoải mái ! )
    Bây giờ thì có tận 2 hàng chè Sài Gòn và 1 hàng kem tươi Ice zone. Khách cũng ngồi luôn tại quán chứ ít người sang bãi cỏ. Chủ yếu bãi có bây giờ là nơi hẹn hò lí tưởng của các Couple và nơi tụ tập tổ chức sinh nhật, liên hoan.
    Nếu chỉ thế thôi thì cũng chẳng có gì để nói. Cái đáng tiếc là, bây giờ người ta tiệc tùng trên bãi cỏ, rồi xong việc là đứng lên phủi quần đi về. Rác thì ở lại.
    Nó bỗng thấy có cái gì tức tức trong tim. Lạ nhỉ ?
    Thế rồi nó lại nhếch môi lên cười 1 cái ( mà như anh nói : "rất đểu" ).
    ............
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Bỗng dưng, nó thèm café.
    ...................
    "Một đen không đường nhé ! "
  3. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lại cà fê à???, trước ôn thi còn hay uống, chứ h không dám uống rồi. Chẳng cần cafe mà mình đã thức được giỏi thế, tương thêm nó chắc hết ngủ luôn.

    Nhưng thích không khí trong các quán cafe, nhẹ nhàng, yên tĩnh, mát mẻ. có lẽ sắp tới phải vào đấy làm mấy ly hoa quả dầm thôi, khà khà. đi một mình thì buồn chết được. nhưng hai mình thì lại phải chờ sang tuần a? lâu quá.
  4. Face_to_destiny

    Face_to_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    QuĂn bỏằ' già ỏằY hỏằ" Thiỏằn Quan giỏằ tỏằ> nỏằÊ tiỏằn 'ặỏằÊc rỏằ"i. Bỏằ' già cạng quên Hà TÂy mà, ngỏằ"i 'ỏƠy dỏằ. câng 'ỏn 3 nfm rỏằ"i, tỏằô hỏằ"i mỏằ>i ra trặỏằng cặĂ. 27 này 'i off xong mỏằi Hà TÂy mơnh ra 'ỏƠy phĂt...
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chưa ra quán rồi, nhớ anh Còi thế !
    Hix .... tự dưng lại nghiện café chỗ đó rùi .. .
    Có lẽ là nghiện cái kiểu vừa uống café, vừa nghe Rock, vừa nói chuyện với anh Còi "đáng iu" thì đúng hơn ....
    Giọng anh Còi ấm ấm, trầm trầm, nhẹ nhẹ... Thỉnh thoảng anh lại vác ghita ra ngồi cùng nữa chứ ....
  6. raulgonzalet

    raulgonzalet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    bây giờ chuyển sang dùng cafe sữa đá rồi, ngọt ngào ....
  7. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Cho miềng cốc nâu nóng nhá !
    rét xế !
  8. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    bên cốc đen không đường suy ngẫm về điều mình làm, nhưng thật phí cafe vì mình chưa thấy lỗi là bao so với cốc cafe
    chít dở

  9. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Tim mà chuyển qua màu đen rùi ah !
  10. votudi

    votudi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chứ có cafe nào màu tìm đâu mài cứ chen ngang dòng cảm xúc cụa tau

Chia sẻ trang này