1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CAFE KHÔNG TÊN THỨ 7

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi x_jin_85, 07/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    CAFE KHÔNG TÊN THỨ 7

    không bít mình có chui nhầm chuồng không nhưng mình vừa thất tình một thời gian, thế là tối thứ 7, CN cứ lang thang một mình trên đường hoặc đi cùng bạn gái lại thấy bùn hic hic
    Và mới đây, con bạn nối khố hay lang thang cùng mình đã có người iu thế là nó bỏ mình đơn côi trên phố một mình ngắm người ta có cặp có đôi và thứ 7 của mình trở thành vô nghĩa.....
    Rồi chợt nhớ ra ngày xưa thằng bạn mình đã từng có lúc nói thứ 7 của nó là những chuỗi lặp đi lặp lại của những thằng ku không người iu ngồi tán phét với nhau tối thứ 7 và một số đứa bạn mình chia tay người iu cũng thế, thứ 7 càng buồn và cô đơn hơn cả khi chưa iu
    Vì thế, mình muốn mở topic này để thành lập 1 CLB dành cho những người không muốn có thứ 7 hàng tuần 1 cách vô nghĩa mà có cơ hội tiếp xúc gặp gỡ trò chuyện, chia sẻ với nhau để tối thứ 7 không còn vô nghĩa nữa - Hội cafe tối thứ 7 hàng tuần em xin mạn phép khai trương, có ai tham gia không nhỉ hay là em lại đơn côi một mình hic hic
  2. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    nào tham gia với bé cho vui nào. Anh cũng ko có người yêu nhưng khác với bé thứ 7 không buồn
  3. boulevard

    boulevard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng buồn vu vơ...Mình tham gia..ym: solero_soleda
  4. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Vào ủng hộ chị Jin cái nèo, hờ hờ. Em cũng chưa có người iu, thứ 7 cho em cafe với. hờ hờ
    YM : nutuongcuop_5987
  5. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    úi lại cả nick YM nữa cơ à, tự dưng máu tham gia cùng các bé thế không biết
    YM : The_hanoinians
  6. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Trà đạo không tên thứ 7!. Ngày thường tớ hay uống cafe nhưng riêng thứ 7 lại thích uống trà. Thói quen khó thay đổi. Xin tham gia với mọi người nhưng tớ uống trà nhé.
  7. Cocktails

    Cocktails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    TV đầy Game show tha hồ xem kakaka
  8. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Cả Jin và Nến đều chui vào đây à .
    Thất tình à........Ngày trước cô đơn thứ 7 nào cũng ra đường , đi một mình vô phương , đi chán rồi về ,
    Sau một thời gian hết cô đơn , bây giờ thì cô đơn trở lại , nhưng mất hẳn cái thói quen ngày xưa , không muốn ra đường mà chỉ muốn ở nhà , lạ thật
    Còn thú vui cafe của mình nữa . ngày xưa rất khoái cafe 1 mình , bây giờ thì chán hắn , đi cafe mà ko có ai đi cùng thì chẳng bao giờ đi cả , buồn lắm , toàn ngồi nghĩ linh tinh
  9. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn anh. em sẽ để anh là thành viên số 1 nha
    mọi người ơi, em lập ra cái topic này cực kì nghiêm túc là muốn lập 1 CLB cafe gày thứ 7 hàng tuần hoặc 2 tuần/ lần nên em rất mong mọi người tham gia nhiệt tình chứ đùng đăng kí rùi một đi không trở lại để cái danh sách thành viên dài dằng dặc nhưng có lượng mà không có chất em buồn lắm, cảm ơn mọi người nha
    to Nến: lại gặp cô em roài, cô em sẽ là thành viên VIP của CLB nhé, nhưng mà tớ tưởng cô em busy ngày thứ 7 chạy sô với các anh cơ mà
    to Nguoikhongtênso7: em gặp nick bác vài lần rồi, hơi bị ấn tượng, cám ơn bác đã gia nhập CLB của em, bác cứ gia nhập và đi cùng còn thích uống gì tuỳ bác, mục đích của em là 1 ngày thứ 7 không tên nhưng có ý nghĩa với tất cả mọi người mà
    to More than word: em cũng từng ngồi cafe 1 mình rất nhiều rồi (toàn phải mang theo sách vở để khỏi bị nghĩ là dở hơi) những lúc ấy thật sự rất buồn, nhưng lại không muốn gặp và nói chuyện với ai cả nhưng mà bây giờ thì chịu, không muốn đối diện với chính mình 1 cách đơn côi trong quán cafe nữa nên mới lập cái topic này mong tìm được những người đồng cảm
  10. atula_atula17

    atula_atula17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2005
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    mình đăng ký nhé
    YM:manhl98

Chia sẻ trang này