1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe...lãng đãng...long đong...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Cuc_Tan, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    À, hôm nay có đọc thấy cáo phó tự viết của một ai đó, rồi bạn gái bảo hay dăm năm nữa mở một quán cafe mindgame...thế nên nghĩ đến cafe hiểm.
    Hiểm, có nhiều yếu tố: địa thế hiểm, đồ uống hiểm, nhân viên hiểm, bạn cùng đi hiểm,....Hôm nay kể về quán nhân viên hiểm. Quy định là nhân viên nam phải xắn quần, 1 hay 2 gấu (lai) tuỳ khu vực phục vụ, quản lý thì xắn 1 bên thôi, và được ưu đãi cho mặc 1 cái quần cũng rất hiểm, bên ngoài thì xám thường, nhưng xắn lên mới thấy, bên trong hồng dợ. Nhân viên nữ thì phải liếc lườm quèn quẹt mỗi khi mang đồ uống ra hay mang cốc chén vào trong, em nào cũng phải cắt tóc mái ngang. Đến khoảng 5h chièu, đồng loạt nhân viên dắt nhau ra quét quán, mục tiêu là chân và mũi khách hàng, chân thì lia chổi dính mỗi lần được 5 điểm, mũi thì mỗi lần hắt hơi được 2 điểm rưỡi.
    Cuối tháng, em nào được nhiều điểm, sẽ được xắn quần cao lên tí.
    Cố lên, Chiaki!!!

Chia sẻ trang này