1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống (offline vào 20h ngày 29/02)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi commm, 17/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    vâng thế anh chụ quán cứ dưỡng bệnh cho phục hồi sức khoẻ để mà còn chinh chiến với anh em nhớ
    """"""""""""""""Thế là từ nay Zê mình lại đc thả sức tung hoành trong này
    Hôm nay chơi coktail cho nó xì tin
    [​IMG]
    B+

  2. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Lọ lọ dậy sớm đun nước
    cháu Zê kia từ sau xạc cái gối ở nhà oy` đem ra đây ná, toàn xạc ở quán tốn điện quá
  3. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
  4. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    box Trịnh off tối thứ 3, bên nhà có ai yêu Trịnh ...sang đăng ký ngay kẻo hết chỗ
  5. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Hai sắc hoa Ti Gôn
    Một mùa thu trước lúc hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi, chẳng thấy buồn...
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu thương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải buồm xa vút cánh chiều phong.
    Và phương trời thẳm, mờ mây tím.
    Tay vít dây hoa luống chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng hoa dáng như tim vỡ.
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi...
    Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tử biệt của sinh ly
    Cho nên cười đáp: hoa màu thắm
    Là chắc tình ta cũng đỏ thôi
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời gian khổ chết yêu thương
    Người xa xôi quá, tôi buồn lắm
    Trong một ngày vui, pháo nhuộm đường
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân hờ hững của chồng tôi
    Từng mùa thu chết, mùa thu chết
    Vẫn dấu trong tim một bóng hình
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ...
    Chiều thu hoa nở rụng, chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây xám
    Người ấy sang sông, đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có còn nhắc đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
  6. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Cũng hết Trịnh nắm cơ mà hơi lười đi ọp
  7. vai84sanh

    vai84sanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trưa vắng, về quán của ku Commm ( bạn thằng ku Tường cháy), làm ly cafe 1 mình, vị đắng của cafe đen ko đường làm ta suy tư hơn, hơi nóng của ly cafe làm cho ta ấm một chút gì đó...
    http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5914364807911945652&hl=en
  8. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    chẹp,đấy,làm ng nhớn toàn thế,hôm nọ Zê cũng đú đởn thưửlàm người lớn,cơ mà sợ rồi,giờ Zê làm trẹ kon,làm trẹ kon thích hơn,làm người lớn chán cực kì ý.....tởn rồi
    """"""""""""""""""Chạy sang sạc nhờ chú Kơm cái gối,tiện sạc luôn cái điện thoại...ahf đấy sực nhớ ra cho cháu sạc nhờ cái laptop luôn thể
    B+

  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Còn sạc cái gì nữa không
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    pé Zê còn j đem ra nhờ chú Comm sạc nốt choa.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này