1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Lâu rồi ko thấy ai vào topic nhỉ. Ngày nào cũng coffee một mình,vào topic mà chẳng thấy ai cả. Vào rồi lại ra.
    Alo... Alo... Có ai uống coffee ko???
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Miềng không cafe 1 mình, chỉ có hầu như ngày nào cũng đi dạo 1 mình thôi, không xe đạp thì đi bộ . Ai đi dạo không?
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngày nào mình cũng cafe 1 mình, nhưng chỉ thích những nơi vắng vẻ yên tĩnh. Ngồi 1 mình giữa đám đông nhộn nhạo chẳng có cảm giác gì.
    Anh đã uống café để tỉnh táo mà café làm anh say, café lại làm anh ngây ngây. Như thể tình yêu, người ta yêu để thấy yêu đời hơn nhưng tình yêu lại làm người ta chán đời. Tại sao lại như thế?
    (Phan An)
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    đợt này hư quá suốt ngày tụ tập chơi bời, chả có time mà đi cf
  5. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Đi dạo 1 mình. Tay phải 1 ly cafe. Tay trái 1 điếu thuốc. Đi đến khi nào hết ly cafe thì về. Cũng hay.
    @trangbac: tụ tập đi bay hay đi phượt hay oánh bài hay nhậu nhẹt hò hét đập phá...hả bác???
  6. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ, phượt = tụ tập+ bay + bài + nhậu nhẹt, hò hét đập phá , thế mới hay chứ
  7. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    20h20,sau cơn mưa không khí thật trong lành. Một mình. Vẫn 1ly coffee đen,1 gói Esse blue. Nghe giọng Thùy Chi trong veo. Lặng Yên - Thùy Chi. Thật tuyệt.
    Giá như... Có 1 ai đó ngồi đây. Cạnh mình. Chỉ là giấc mơ.
  8. ladyvashi

    ladyvashi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    cà phê càng uống càng phê
  9. windeye

    windeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn một mình thì thích nhâm nhi cafe cho lòng thêm bớt đắng. Khi có hai mình thì đi cafe gọi sinh tố bơ và ngắm chồng uống đen đá không đường. Cuộc đời dịu dàng biết bao.
  10. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Có 2 lí do có thể giải thích vì sao chồng chị uống cafe không đường:
    1. Có chị bên cạnh rồi,dù cafe có đắng nhưng vẫn thấy ngọt ngào hạnh phúc.
    2. Dù cafe có đắng ngắt nhưng không ''''đắng'''' bằng hiện tại hiện hữu trước mắt. @_@
    Hy vọng là trường hợp 1.
    Miềng vẫn cafe đen,ít đường,không đá. Vẫn lủi thủi 1 mình. Haizzz....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này