1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OngGia312

    OngGia312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    New member của cái TTOL
    Thích cafe đen nóng 1 mình + nhạc nhẹ nhẹ 1 tí.
  2. dumien

    dumien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    3.556
    Đã được thích:
    0
    Cà phê chiều hem bà con
  3. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    CN tới hình như có off cafe đó
  4. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Ngọc Loan
    Trình bày: Tùng Dương
    Linh hồn tôi buồn sầu trong giáo đường im vắng, trong tiếng chuông chiều ngân.
    Linh hồn tôi u sầu nguyện Chúa ôi xót thương.
    một tâm hồn bằng giá, một cõi lòng bơ vơ,
    Linh hồn tôi buồn phiền, thổn thức nhìn lên Chúa, trên Thánh Giá buồn kia!
    Linh hồn tôi gục đầu, nguyện Chúa soi sáng cho, một tâm hồn lạc lối, một nẻo về bình an.
    Ôi trần gian lạc lối! Ôi trần gian nhiều nỗi!
    Tôi lạc hướng đi về, về nơi đâu? mà sao không thấy bóng tôi!
    Linh hồn tôi lạc loài, trong bóng chiều đang xuống, trong bóng đêm đời tôi
    Linh hồn tôi ngục tù, nguyện Chúa ôi sáng soi,
    Một nẻo về hạnh phúc, một con đường bình an
  5. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Vừa nướng hết G vào GS rồi
  6. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rùi ko lên cafe Giảng. Nghe nói chỗ đó đóng cửa, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh ah. Có bác nào biết ko ???
    Mấy thằng bạn dạo này đi hết cả, cafe 1 mình nên hơi lười ...
    Haizzz ...
  7. ngphuongxa84

    ngphuongxa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang mới biết em Pi mở quán ở đây. Cho anh tạm 1 cốc cafe sữa nào, nhiều sữa và đường em nhé :D À mà hôm nào em cho thêm sản phẩm mới đi nhé! Ví dụ như nước vối chẳng hạn. Lâu lắm rồi không được uống nước vối, mà nước này chỉ có mỗi trong chùa là có thôi, chưa thấy hàng nào bán cả :D
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Một cốc cafe nha em Pi
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Trông quán....
    Dạo này quán có vẻ đông khách....nhưng ko còn giữ đc hương vị như xưa
    .....Mở cửa,đón khách đêm lai vãng

  10. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    chẹp - có trà đá chưa nhẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này