1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    mệt quá ai cho cốc trà đá nào
  2. chanvailua

    chanvailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nâu đá pé Pi nhá !
  3. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Uống cafe buổi tối thì đêm không ngủ được, dù rất thích uống cafe.
    Chuyển sang uống cafe buổi sáng
  4. NobitaTH

    NobitaTH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Cho anh Nô một ly béo nha
  5. girlcuoide1

    girlcuoide1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy thèm uống cafe....
    Nhưng cafe phin thì....đắng ngắt,ko dám cho đường hay sữa
    Định làm 1 tách G7,nhưng cũng sực nhớ ra là cafe hoà tan thì đậm đặc đường và sữa
    Ra uống 1 cốc nước lọc cho lành

  6. khongsoai

    khongsoai Guest

    Ôi, nhắc đến G7 lại nhớ ác mộng một thời tại Trung Nguyên cafe, cách đây 3,4 năm rồi, lần đầu tiên bò ra Trung Nguyên cho ra dáng 1 thằng đi uống cafe (hồi đấy mới bắt đầu có phong trào cafe), vào ngồi rất hoành tráng được khoảng 1 phút thì 1 em tiếp viên khá trẻ (già hơn mình là cái chắc), giọng ngọt như sữa "Anh dùng loại nào ạ ", trời, tự nhiên chột chột, chưa biết mặt mũi cafe Trung Nguyên ra sao, chẳng lẽ lại bảo cho cốc cafe sữa đá nhỡ không có thì ngượng chết, mà hỏi cái menu thì lại hoá ra mình là thằng vào lần đầu đành "chữa cháy" bằng một câu rất xì tin "Thế theo em, thời tiết hôm nay hợp với loại nào thì mang cho anh " Oh yeahhh, mình thật là thông minh, "chị" tiếp viên cũng không vừa "Em nghĩ thời tiết này G7 là hợp", Ok thì G7 ...5 phút sau ... ... u ...u ặc ặc đắng ngắt, chua chua ôi giời ơi biết thế vứt miẹ cái sĩ diện đi gọi nâu đá cho nó lành, nhưng chẳng lẽ lại cứ thế đứng lên trả tiền + chạy, đành gọi 1 cốc lọc đá ra ...cấp cứu, vừa uống vừa ..tráng miệng, cũng hết được nửa cốc rồi chạy té khói.
    Đấy là 4 năm về trước, còn bây giờ khoái ngồi 1 mình trong 1 góc, ngẫm nghĩ sự đời, ngắm người qua lại và nhâm nhi chia sẻ với G7, cái vị cafe rất đặc trưng mà chẳng thấy có ở các loại cafe khác ( pha phách vớ vỉn )
  7. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nâu đá pé Pi nhá !
    Thèng Cơm dạo nài đi đâu ồi nhể !
  8. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Vẫn như mọi khi nhé Pi
  9. girlcuoide1

    girlcuoide1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Pi bỏ quán đi đâu rồi
  10. khongsoai

    khongsoai Guest

    Pi dạo này bận học, online cũng không chat gì nhiều, thương em lắm cố lên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này