1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    cơm xong rồi - cho cốc lọc đá chủ quán đâu - bồi bàn Kơm còm đâu
  2. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Đệ rụt anh Tú điên đây
    mòn mấy cái quần jean ở các quán rock oy`
  3. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Giữ lời hứa từ hôm qua nhé. Ai muốn uống cafe + ngắm hoa Sưa thì có thể ra đoạn đầu Phan Đình Phùng ( nối fố Hoè Nhai cắt với Phan Đình Phùng ý ). Thik ngồi tầng 2 như tớ thì vào quán Hạnh ( có ghế mềm + wifi ) Cứ ngồi sát cửa sổ thì bàn nào cũng ngắm được hoa Sưa hết, đẹp lắm Mỗi tội ở đây là ổ cờ bạc nên có khi hok được yên tĩnh lắm đâu ( giá cả fải chăng, bình dân, mà không gian cũng có đầu tư nên tạm ổn )
    Hôm nào trời đẹp hok mưa thì nên ngồi ở cái dãy cafe bàn ghế gỗ ở dưới và bên cạnh quán Hạnh ý . Ở ngoài trời ngồi có hoa rụng lả tả, rất lãng mạn, không gian như kiểu ở Pari ý hok thik ngồi ngoài trời thì ngồi trong nhà cũng ok, ghế mềm + wifi thả fanh .
    À, ở đoạn fía trên Phan Đình Phùng ( khoảng mấy chục mét ) cũng có 1 cây hoa sưa rất đẹp, đối diện là quán trà Đài Loan, ngồi đấy ngắm cũng ok . Mỗi tội bàn ghế nó hok hẳn là riêng biệt , mới cả chỉ duy nhất 2 bàn bên ngoài mới ngắm được thôi . Nhưng không gian cũng hay lắm, ai thik thì có thể qua đấy nhá
    Chúc vui vẻ nhé
    Vote * cho tớ đi
  4. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Cái chú này.....tối thứ 6,thì cũng phải cho cháu nghỉ 1 hôm,cháu còn đi đong zai đong ziếc chứ....bắt cháu hôm nào cũng thò mặt vào đây...cháu ế...chú nuối cháu đc ko
    """"""""""Đây,làm bù ná,tối thứ 7 ngồi canh quán cho các cô các chú đi mà vui thú ná

  5. beconmapmap

    beconmapmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2006
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Dê cho anh cốc Nhân trần lóng
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Cô Zê đi đâu rồi
    Chú Kơm đi đâu rồi
    Bỏ bê quán xá thế này à
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Vừa cafe về. 117 Triệu Việt Vương. Đúng là cafe vỉa hè. Ngon , có wifi ( ko biết đúng kô). Lần đầu đến thấy cũng được.
  8. B4ybay

    B4ybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    ở đây có nhân trần đá ko nhẩy
  9. neeyou

    neeyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    0
    Nhân Trần chưa uống nó bao giờ cả
  10. B4ybay

    B4ybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    em cởi trần xong dội nước lên người - kì ghét ra rồi uống
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này