1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Cứ gọi tao là chú hoặc mày tao đều được
    tao ghét bị gọi là bác lắm, tao không phải dân buôn đồng nát sắt vụn, bán ba bốn cái mobile vài ba con Chip trên muare. Thế nhé !
    thời tiết đẹp !
    Chào ngày mới với mì khoai tây Ô ma chi
  2. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mà chú Cơm đã bừng bừng dồi !
    Hề hề hề !
    Hum nay miềng cũng káu !
    Dưng nhớn dồi phải kiềm chế chứ !
  3. khongsoai

    khongsoai Guest

    Uầy ...cháu nhỡ nhời, chú Kom nóng quá chú này có tư chất vào hội Điên của cháu đấy, mời chú vô cho vui ...chủ quán ..mang 2 chén và 1 chai ...rượu tiết Zê ra đây...kính chú 1 chén nào (quán có rượu này không nhỉ ? Chắc có vì vừa thấy Zê chạy lon ton quanh đây )
  4. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tau hôk uốn tiết dê đâu !
    jì chứ tiết người nó mới thơm và bổ !
    Chả thấy mà cứ thấy nta kêu gào đi hiến máu kíu người !
    Tau đang thiếu máu quá !
  5. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc!!!!
    Từ cafe chuyển sang nước lọc tưởng kinh doanh được
    Ai dè khách còn đòi cả rượu tiết Zê, tiết người, chết khiếp
    Em gơ đâu mang hồ sơ đi bổ sung đăng ký kinh doanh đê!
  6. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0

    Chả dám ! tôi vẫn còn lành lặn lắm !
    Đồng nghiệp tôi trình độ trưởng nhóm lập trình fpt , 26 tuổi không biết đi xe máy. Hôm trước đi bộ đâm đầu vào cột điện bong gân nghỉ mất gần một tuần chưa thấy đi làm
    Bạn tôi đang ngồi uống cafe với tôi tự nhiên lấy xe về mất, khoảng 1h sau tôi chợt phát hiện ra đang ngồi một mình
    Bạn tôi ăn ngon lành bông hoa hồng - biểu trưng thiêng liêng cho tấm chân tình sau khi nàng lạnh lùng lắc đầu mấy cái..
    Điên thế mới là điên chứ

  7. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là nơi tụ tập của bọn điên !​
  8. RachViec

    RachViec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy chủ quán đâu , ai mà dám gọi nước
  9. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Iem đi cafe một mìn tại Lê Địa hình, à Lê Đại Hành đơi
    Ai đi theo thì đi!
  10. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    Em định ra ngoài cafe một mình mà mụ chủ quán cứ lượn ra lượn vào
    Em đuổi hết khách đi dưng mà còn chủ quán thì làm dư nào hả các bác?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này