1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cái tâm không sáng, cái chí không tuyệt. Một mình là khái niệm cần bỏ qua tính hình thức thể hiện.
    Chuyện rằng Tất Đạt Ma thấy bóng chiếc lá rơi rụng vờn vờn trên tường đá xám chợt đại ngộ những khẩu quyết đầy lãng mạn của tình yêu đôi lứa. Lão bà bà quanh năm quét lá chẳng bao giờ giác ngộ chữ yêu. Đạt Ma nói với bách tính rằng đừng cố nhặt lá bồ đề, đi nghỉ mát tận Hạ Long, ngắm những tấm lưng trần oằn oại trong nắng sớm mà cái tâm hướng đạo, cái đấy mới thực là đạo. Đạt Ma phu nhân phải mua đến lạng trà thứ bẩy bẩy bốn chín và đun vơi cả nước giếng khơi cho ông chồng mới ngộ ra cái đạo này chỉ tốn tiền trà thuốc !

  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em Kơm văn chương lai láng như nước chảy ào ào thế
  3. girlcuoide1

    girlcuoide1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật !!!
    Tâm hồn mình lại xao động rồi
    Vào làm tách cafe cho tỉnh táo đầu óc,nhưng đú vẫn chỉ là đú,uống thêm cái thứ chất đen ngòm đấy vào chỉ tổ làm cho đầu óc đặc quánh lại
    Dạo này thank kảnh,sáng dậy là 1 tách cafe,cũng chả vui thú,chả ngon nghẻ rì,nhưng còn hơn là tống 1 cái bánh mì trứng ứ đạm vào người...mình TU thật zồy
    Đi ra đường,vẫn có thú vui,khẩu trang bịt kín nhưng mắt vẫn cứ cố liếc,cái tính soi zai nó ăn vào máu rồi....Nhưng nhạt !
    Zai thì cũng có là gì đâu,cũng chán cả zồy...Nói chung là đã chai lì cảm xúc ,cơ ma thực ra trước đây,thấy zai thì cũng chỉ rú điên lên xuýt xoa,sau đó thì chấm hết,chả còn dấu ấn gì.
    Phù phiếm cả !!!
    Hớp 1 tách cafe,giờ này coi là sáng đc rồi
    Kể ra tổ chất điên thì ai cũng sẵn có trong người thật,đôi khi mình còn nghĩ hay là yêu "***_***"(đã e***),xa xỉ thế

    [/sign]
    Được girlcuoide1 sửa chữa / chuyển vào 03:56 ngày 25/04/2008
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    cafe 1 mình, chọn góc nào đó trên tầng 2
    nhìn dòng ng qua lại, họ đang vỗi vã_ còn mình cứ ngồi " giương mắt ếch " nhìn bình thản
    thấy sao mà nhẹ tênh
    đấy là lần đâu tiên e cafe 1 mình vào 1 dịp khá important
  5. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Cafe nhé chủ quán. Muốn tâm sự mà
  6. girlcuoide1

    girlcuoide1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Quán phục vụ cả người ngồi lắng nghe luôn
  7. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Hey, chào các bạn, uống cafe buổi sáng nha
    Đang học bài thi mà oải quá, lại nhớ ex gf nữa chứ, đầu óc cứ quây quần thế này thì sao mà học zô cơ chứ, cái quỷ sứ cao học này học mệt quá, biết thế ko đăng ký thi...nhưng mà ko thi thì tốn 350k... đành phải học vậy... thức khuya, đến sáng rồi, làm 1 ly cafê Capuchino rồi học bài tiếp, thật là tỉnh táo, mong là đừng có hình ảnh cô ex gf trong đầu nữa, học tiếp thôi, chúc pà con 1 ngày mới zui zẻ
  8. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Thèm đc 1 mình !
    Muốn yên tĩnh !​
  9. giolanh007

    giolanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi ko ghé thăm quán
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Anh thích em gái Zê hơn cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này