1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Chà, quán cafe này anh ltchau thì mất tích từ lâu lắm rồi, Còm cũng thế. Chị Gà thỉnh thoảng mới vào, nhân viên quán Dê với Pi cũng bỏ việc rồi .
    Thỉnh thoảng có chuyện không vui lại cafe 1 mình .
  2. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Xặc, lên Buôn Mê Thuột rồi hẵng phán nhá .
    Cafe nước ngoài thường là cafe pha bằng máy, ngon hơn nhưng có cảm giác loãng và chua hơn.
    Mỗi người một sở thích nhưng thử hỏi HN được bao nhiêu cafe mà dám phán thế.
  3. maxicock1980

    maxicock1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    cu này chưa vào SG uống rồi, bác vào SG kêu 1 ly đen 0 đường loại 1 bảo đảm xem có khác gì HN 0 nhé
  4. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    HN ít quán cafe. hình như người HN thích trà hơn cafe.
    SG thì trong cùng ngỏ hẻm đều có cafe. Nếu bạn ở nội thành thì dù bạn ở bất kỳ chỗ nào cũng dễ dàng gọi cho mình một ly cafe.
    Còn chất lượng cafe thì em cam đoan rằng bác nào lên các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt là Daklak một trong thủ phủ cafe của thế giới sẽ biết thế nào là cafe thật sự.
    Lên Daklak ghé Buôn Mê Thuột các bác sẽ hiểu vì sao cafe Ban Mê lại nổi tiếng trên toàn thế giới.
    Hãy đừng ghé những quán to, đông đúc vì đó đa phần là nơi khoe mẽ của các bạn Teen. Hãy vào những quán trung bình gọi 1 ly cafe để thưởng thức hương vị của nó.
    Nếu bạn muốn hơn nữa thì hãy đề nghị với chủ quán và tôi sẽ nói "không say không phải cafe Ban Mê"
  5. Phoenix_Chicken

    Phoenix_Chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.695
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu lượn ra lượn va?o wán! Giơ? hết cafe, hết Ken, hết cafe rượu... chuyê?n sang nước lọc thui!
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Trà đá là 1 thứ rất HN rồi, không nói được.
    Còn cafe thì không nhiều, nhưng nói là ít thì không phải. Đặc biệt là mấy khu phố cổ...
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Cho một ly nào bà chủ
  8. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Một ly nữa, hôm nay buồn wa..hiz...
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0

    Vớ vỉn
    Bỏ việc là bỏ việc thế nào
    Hàng ngày vẫn chăm chỉ vào thu dọn quán đấy.
    Cafe 1 mình mà hok rủ tôi àh

  10. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Có thể, nghe bác kể, em nhất quyết trc khi die em phải vào Ban Mê để đê mê cùng cà phê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này