1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình mới thú, còn lập cả hội thì còn gì là giá trị của cafe nữa ạ? (Các bác thông cảm, em thắc mắc lắm ạ, tại vì đi cafe em chỉ thích ngồi một mình thôi ạ.)
  2. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hội là hội có cùng sở thích. Còn cafe thì tùy.
    Bình thường không nói làm gì, đôi khi cần có những giây phút cafe một mình.
  3. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ là không ít đâu ạ, quán cafe ở HN bây giờ cứ như nấm mọc sau cơn mưa, lô nhô đủ loại. Quán chất thì công nhận là ít hơn SG. Quán cafe bây giờ có nhiều kiểu quá. Nhiều quá nên thành ra không biết nên chui vào đâu.
    Có chỗ nào mà ngồi từ 8h sáng đến 9h tối được không nhể ( không tính quán nhà em nhá )
    Đôi khi nói là quán cafe, nhưng cũng không nhất định là đến đó chỉ uống cafe. Công nhận với bác PTKiet là người HN thích trà hơn - nhưng không phải trà Tàu nhé, trà ấm, trà đá, trà Việt cơ - nhưng quán trà thì cũng chẳng có mấy
    Bây giờ lại còn mở rộng thủ đô, hic, đã loãng nay càng loãng hơn ...
  4. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Sao chú lại tự treo bản thân mình lên thế kia
    Chào tất cả các bạn mình mới mở 1 quán CF bé xíu. Xiền mình kiếm được ít hơn lương của bạn chạy bàn, bạn bè hẹn nhau chả bao giờ ở quán cụa mình

  5. love_me_plz

    love_me_plz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    2.789
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu thích cafe 1 mình rồi mà hôm nào ngồi 1 mình là y như rằng mưa
  6. pibubi

    pibubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ ma kìa
    Chú Kơm đi biệt tăm biệt tích bấy lâu nay
    hoá ra đi buôn à chú
    cháu nhớ chú quá cơ đang địh thông báo tìm trẻ lạc
    Lôi được cái nhà nì lên giỏi thế
  7. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0

    cảm động quá, vưỡn có cháu nhớ chú
    Chú đag ngồi trông quán một mình. Bật đèn đỏ loè như cái hang ổ ****. lãng mạn vô cùng nếu hum nào cũng ế ẩm dư lày
  8. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Cơm ơi, địa chỉ quán ở đâu thế? Hôm nào Gió, Hoa, Đức Phương, Zê, Hoàng, em, ... qua ngồi tý .
  9. NguyenMakoto

    NguyenMakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Những lúc ngồi một mình là những lúc tớ suy nghĩ nhiều nhất, về rất nhiều thứ, bao giờ cũng là một tách cà phê !!! Và không đường... (răng tớ không chịu được đường). TỚ mắc tật xấu, ngòi mình, không ai bên cạnh là tớ hút thuốc, vì vậy cà phê một mình đồng nghĩa với tớ có thuốc....
    Đôi lúc ngồi một mình, thả hồn theo gió nơi công viên hay cảm nhận giai điệu từng bản nhạc nơi góc quán... Đôi lúc với tớ thì thật thú vị!
  10. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    những lúc đang buồn như thế này thì uống cafe 1 mình là 1 khoảng lặng để cho mình suy ngẫm và có 1 cái gì đó riêng tư cho chính mình...hjchjc buồn quá cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này