1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng 3 tách cafe
    hôm nay mới có 2
    Giờ đêm rồi
    có nên làm thêm tách nữa ko nhỉ?
  2. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    Choáng, e hôm nào mà lỡ miệng làm 2 tách là đêm đó
    cuộc đời e trăn trở.... nhưng ngày nào mà ko có 1 tách là
    nguyên ngày cứ thẫn hết cả thờ ý.

  3. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi ko vào lại đây ko khí vẫn như xưa nhi đang thèm cà fê HN đây có bác nào đăng kí đi uống cùng ko? Uống một mình nhiều rồi giờ muốn uống cùng ai đó với lại giờ cũng ko biết uống ở đâu nữa vì lâu ko đi uống ở HN rồi
  4. naublue

    naublue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tớ vừa về HN, chưa biết nhiều quán xá lắm. hôm rồi uống cafe ở một quán trên Trường Chinh thấy không hợp lắm, cũng không thấy thơm. CLB mình có hay hội họp không mọi người?
  5. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Thật ra những người cũ ở topic này đều lâu lắm không vào nữa rồi . Cafe 1 mình thì cứ cafe 1 mình thôi .
  6. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn vào này :D
    @:
    Cafe 1 mình là giữ cho riêng mình 1 nơi yên ổn
    cảm thấy yên ổn là được rồi.
  7. minhlinhkhoi

    minhlinhkhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cafe một mình, lúc này có mỗi tôi à
  8. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Có em, có em.... sáng vừa làm tách ở Quất, hôm nay
    ko một mình, tự nhiên có thằng bạn ló mặt trả xiền cho mình.

  9. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Các bác hay cafe 1 mình ở đâu?
    Em thì hay ở Năng 6 Hàng Bạc (nhà này 1 lần off ở đấy, cách đây cũng gần 1 năm rồi), Phố Cổ 11 Hàng Gai (hôm nào mưa mưa, ra đây view hồ Gươm hơi thích ). Hôm nào ngại đi xa thì ra Xe cổ ở ngã tư Phạm Hồng Thái - Hàng Bún gần nhà, ngồi ban công nhỏ nhỏ tầng 3 .
    Ngoài ra cũng hay ngồi 1 mình ở Nhà hát lớn, chả uống iếc gì cả, ngắm đường thôi .
  10. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Oạch hóa ra bé Ju hay cafe 1 mình thế cơ à
    Chẹp chẹp, gì chứ tự dưng ngồi thẫn thờ 1 mình ở nhà Hát Lớn ngắm đường thì fai xem lại xem thế nào? ;))
    Như thiếu nữ ngồi tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì ý nhờ
    Hôm nào sẽ thử ra mấy quán bé Ju hay hóng mới đc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này