1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. naublue

    naublue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    bạn nào có địa điểm hay thì post lên cho tớ "xài ké" với nhé!hihih , tớ thích nhấm nháp cafe nhưng pha nó thì dở tệ. lúc đầu cố gắng tập uống, sau thành thói quen và rồi là sở thích. clb của mình có ai là chuyên gia không? cho tớ học "phụ đạo" với!
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    đã lâu rồi ko còn "đen nóng không đường"! Những tưởng cuộc đời đã ngọt ngào hơn!!!
  3. fxinh86

    fxinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Oạch, chịu khó xem trang trước đi bạn
    Bé Ju mới vừa post lên 1 loạt các địa chỉ đáng dòm ngó đới...tớ thấy Cafe Năng đc đới
    @ Mergi: ZEN cafe ở Thụy Khuê đang free Cafe đen đới... nhân dịp trùng tu lại quán! tới nhanh còn kịp kìa! quán đẹp nhắm
    Have fun !
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    qua say cafe chân năm đá chân chiêu về nhà,vừa đi vừa nghêu ngao hát...ra tơi hoàng diệu còn liều mạng khắc tên người yêu lên cây trước trại lính bị nó vác AK bắn chạy té khói
  5. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    =)) =))
    Gấu dạo này lãng mạn lạ lùng
    Em thích ngồi ở cafe Phố Cổ trên Hàng Gai ý , ngồi tầng 3 vắng vẻ yên tĩnh
    gió lùa lạnh rét run
  6. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    Đơn sơ mà sâu sắc. Hay!

  7. naublue

    naublue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thích nâu nóng hoặc nâu đá. kỷ niệm một lần "đen không đường" của tớ là bị say...đến khắc khoải. không thể ngủ, không thể suy nghĩ, không thể làm gì khác ngoài cảm giác "sao sao ấy". thật khổ sở!. tớ đọc list phía trên rồi, nhưng không có địa chỉ chính xác, mà tớ thì "hơi ít biết đường" tại thời điểm này nên phải hỏi lại hihih. dù vậy, tớ vẫn đang tập uống đen, tuy lúc này vẫn cần đường và sữa hỗ trợ
  8. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cafe nhiều hơn... nhưng chẳng fải lúc nào cũng cảm nhận được vị của nó - dường như khi rối bời mới hiểu được cafe đậm đà - đôi lúc thèm cái cảm giác đó
  9. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Minhf cafe 1 mình khi buồn.
    Bt thì nâu, hôm nào rất buồn thì đen.
    Say cafe đen cảm giác lâng lâng oải oải giống như cảm giác ban ngày sau khi đêm trước thức trắng vậy.
  10. jeelong

    jeelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2008
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0

    Tớ toàn đen đá, ghét uống có sữa, sữa tươi
    thì loãng cafe, sữa đặc thì cảm giác hui hui.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này