1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ rảnh vào buổi tối, thu hà nội sắp qua rồi mà chưa một buổi chiều nào được ngồi vào một buổi chiều nắng đẹp cả, ghen tị với bạn @ivalus quá. Nhưng mà tối có cái hay của tối, thích nhất là hôm nào lên đến quán, mò lên tầng 2 rồi thì trời mưa. Ngắm mưa thu qua cái đèn đường ....
    uầy
    tối định mò lên nhưng nhiều việc quá đành thôi
  2. naublue

    naublue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tớ đôi khi cũng thích cafe một mình. nó có cái rất riêng ta với ta. nhưng tớ lại chưa cafe một mình bao giờ. có lẽ sắp tới sẽ ít bận rộn hơn
  3. deeplyocean

    deeplyocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Em xin thò mặt vào được không ạh. Em thfi thường xuyên cafe 1mình đấy ạh. Lặng thì có lặng nhưng lòng cũng nặng trịch luôn
  4. naublue

    naublue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ui, tớ thích chủ đề này quá! hy vọng có nhiều người giống tớ để chủ đề của chúng ta sẽ "đậm đà" hơn
  5. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    vừa đi cafe 1 mình tối qua
  6. Frodo

    Frodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chắc ngồi trong quán cà phê rock 1 mình giặt giũ à
  7. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì suốt ngày cf một mình rồi , mà cái trò này như lâu dần rồi bị nghiện ý . Giờ suốt ngày ra Thư Quán gần nhà, một ấm trà, ôm một mớ truyện, nghe Hồng Nhung, ôm cái gối, đèn vàng, thật là ấm áp . Chỉ ghét khi nào có một hội ầm ĩ tới abc cba
  8. w4iting

    w4iting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko cf mm..... HN đông lại về....nhớ.....
  9. Victoria_bel

    Victoria_bel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang định cafe 1 mình ...bạn nào biết chỗ nào hay ho, nhẹ nhàng ko nhỉ?
  10. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    ca fe giữa khoảng lặng cuộc sống
    tự nhiên nghĩ cái topic nghe hay thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này