1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pi

    pi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng hôm qua ngồi cafe với mấy người lại nhắc chú Kơm
    thấy chạnh lòng ý
    nhớ ngày xưa quá vui vẻ thế giờ thì
    từ cái lúc cafe cách đây 8 tháng rồi là chú mất tích nhỉ
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ôi cafe tình..
  3. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chiều nay cafe 1 mình ...
  4. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    1 mình 1 góc =))
  5. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bi giờ nghĩ là ko nên đi cafe 1 mình đâu
    Ko nên đi 1 mình
    Bùn nhắm
  6. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Ghét cf 1 mình...
    ghét phải đợi chờ...

  7. jumanji99

    jumanji99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    1 mình 1 giang sơn .
  8. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Giang sơn là 1/2 cái lan can, kể cũng khiêm tốn nhờ.
    Nhìn ảnh lại nhớ đến bài Chuyện tình lan can =))
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    CAFÉ, EM.
    Cà fe một mình buồn quá đi thôi.
    Thêm em nữa, mình thành có đôi.
    Đôi chiếc cốc, đôi chiếc thìa, cùng...quậy
    Cà fe hổng còn đắng tê môi.
    Cà fe một mình, lạnh quá đi thôi
    Quán đông thế, sao một mình anh, vắng
    Ngày đi đâu, cốc cafe không nắng
    Báo hại đêm, đặc quánh cafe đen.
    Cafe một mình, nhớ quá đi thôi.
    Trốn tận đáy, mắt em ngồi trong cốc.
    Đen nhanh nhánh, màu đêm cô độc
    Anh thức trọn đời với cafe, em.
    Cafe một mình...ngộ quá đi thôi
    Ngồi mem mém chừa phần, nguyên một chỗ
    Vái trời phật ngoài kia mưa đổ
    Đêm ùa vào thế chỗ cafe, em.
    Cafe một mình nỗi nhớ chưa quen
    Nên ngây ngất say say tỉnh tỉnh
    Thiếu một chút, nụ đường lém lĩnh
    Dôi ít nhiều đắng ngắt cafe, em.
    ( 15/10/08 _ Lehuongnhu )


    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 18/11/2008
  10. kieutung86

    kieutung86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hêê, tớ thấy nhiều người vẫn bảo Cafe 1 mình là dở dở hâm hâm, nhưng mà riêng tớ chả điên tình, chả buồn đời thì đôi lúc vẫn thích cafe 1 mình. Nhưng toàn bị bực vì thế nào bàn bên cạnh cũng là 1 đám ầm ầm ĩ ĩ :-<
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này