1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    pác để cái râu đấy thì o một mình mới lạ, về cạo đi ........
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cho tớ làm quen ấy với, tớ chả thích PM đâu có gì cứ bàn tán trên đây để dân tình còn được đi uống cà phê cùng chứ. Ấy trả tiền cà phê nhé, sáng nào tớ cũng uống cà phê cùng ấy được
  3. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    dọn dẹp mail backup thấy cái entry này. Chả hiểu viết từ bao h. Đọc lại thấy buồn cười :)
    Nó thích sáng sớm mưa nhè nhẹ bên lan can thấp tè đã đậm màu thời gian bên cốc nâu đá nhiều sữa ở Đinh. Lẽ ra mối khi một mình nó đều tự thưởng cốc đen đá nhưng chẳng hiểu sao thói quen lại lấn át sở thích. Có lẽ vì nó ko muốn nhớ lại một nó trầm ngâm bên cốc đen đã trước đây.
    Mà thực ra nó trước đây cũng đâu có tệ nhỉ? Nó vẫn nhớ một nó lơ đễnh uống một hơi hết sạch cốc đen đá cafe thì ít mà nước mưa thì nhiều rồi run lập cập cả ngày trong cơn gió lạnh đầu đông. Nó vẫn nhớ một nó ngây thơ chờ một người cả buổi chiều nắng chảy tràn trên con phố vắng dù nó biết người ấy chẳng thể ghé qua chào nó một câu. Nó vẫn nhớ một nó hồn nhiên cười nói vui vẻ ầm ĩ một góc nhỏ khi quán đông người với một lũ bạn lúc đó chưa phải quan tâm đến cơm áo gạo tiền. Nó vẫn nhớ một nó lặng yên nhìn mưa rơi rồi điền vào tờ giấy đăng ký thi Đại học.
    Vậy mà từng ấy năm đã trôi qua... Mới ngày nào, nó học cấp 2, lơ ngơ mặc nguyên đồng phục trèo lên Đinh một buổi sáng được nghỉ học. Bây h đây, nó đã sắp tốt nghiệp Đại học, tuềnh toàng bộ quần áo lôi từ sâu trong góc tủ ra, bò lên Đinh vì ko muốn để bạn nó lọt thỏm giữa "A time for us" một chiều nắng đẹp dễ làm người ta thấy tủi thân. Chẳng hiểu sao nó luôn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông... Đám đông ấy chả mấy ai biết nó là ai, hoặc đã quên, hoặc vờ ko biết. Đám đông ấy đang mải mê nói chuyện, mải mê đu đưa với nhạc, mải mê suy ngẫm, mải mê chui vào góc khuất trong tâm hồn. Đám đông ấy mang đủ thứ âm thanh ồn ào, đủ thứ mùi vị nhàn nhạt và màu sắc bàng bạc của cuộc sống, đủ thứ cung bậc cảm xúc của trái tim. Nó ko thể nào lờ được cái đám đông ấy đi. Giống như khi đi trong mưa, dù có che chắn đủ loại ô dù áo sống cũng sẽ ướt, dù ít dù nhiều.... Có lẽ nó quá yếu đuối để có thể mặc kệ đời, mặc kệ người... Nhưng có lẽ nó quá thờ ơ và lạnh lùng để có thể quan tâm hết lòng hết sức đến ai đó... Nên nó cứ nhàn nhạt như thế... Nhàn nhạt cười. Nhàn nhạt quan tâm. Nhàn nhạt sống.
    Thế nên nó thích đi dưới cơn mưa nhẹ nhàng lúc 5h sáng. Không quá sớm để có thể lo lắng những điều ẩn nấp trong bóng đêm trầm lắng. Không quá muộn để phải lăn mình vào giữa những màu, mùi, vị của cuộc sống đô thị hối hả. Nó đến Đinh lúc những cái ghế thấp nhỏ vẫn im lìm trong góc phòng, cái lặng yên của đêm phố cố như vẫn luẩn khuất đâu đó giữa không khí loãng nhẹ đặc trưng của sáng bên hồ. Nó cứ một mình bên cốc nâu đá như thế, nhìn xa xăm về phía hồ, đầu trỗng tuếch nhưng lòng bình yên. Chả hiểu sao những lúc như thế nó cho phép nó chẳng nghĩ suy gì, chẳng cảm nhận gì, chẳng đấu tranh gì. Cứ lẳng lặng để cuộc sống trôi qua... Để khi có người khác nào đó kéo nhẹ cái bàn đã bạc màu nó giật mình trở lại với "cuộc sống". Còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều việc phải nghĩ... Cứ lao vào đấu tranh với đời rồi lại có những sáng nhẹ nhàng chui vào một góc khuất tâm hồn nhìn ngắm cuộc sống dừng lại một chút... Nghe Fly - Hillary Duff nhé... Nếu lúc nào cũng nghĩ được như thế thì có lẽ đã chẳng nặng nợ với đen đá không đường lẫn nâu đá nhiều sữa... Về nhà nào bé con. Lặng yên đủ rồi, giờ dữ dội thôi... Dù thế nào cũng phải sống, và sống cho ra sống nhé.

  4. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Cho tớ làm quen ấy với, tớ chả thích PM đâu có gì cứ bàn tán trên đây để dân tình còn được đi uống cà phê cùng chứ. Ấy trả tiền cà phê nhé, sáng nào tớ cũng uống cà phê cùng ấy được
    [/quote]
    hầu hết những người tham gia box này toàn là những người thích cafe 1 mình . Vì vậy nếu có thì cũng chỉ 2 ,hoặc 3 mình là cũng ! hoặc là hôm nào cả box offline ! chứ thường xuyên mà đông người thì tớ cũng o thích ! vì thế nếu bạn có cùng sở thích giống tớ thì PM nhé!
  5. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    [FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/K9BJZjVtBM[/FLASH]
    có ai hay ngồi Nhĩ - 02 Hàng Cá hem
  6. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Hì, mấy tháng hè rảnh. Off hem các bạn ? xem ai nói phét tệ nhất nhá
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn chú nhất anh số 1
  8. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Ko có ai thèm off với anh em mình rồi đại ca ạ
    Hôm qua lội nước đi cf. Gặp phải 1 quả đen đá có mùi dẻ lau nhà ẩm mốc. Bên cạnh thì thằng PD sờ đùi mình (mưa nên em mặc quần đùi). Một chiều mưa khủng khiếp ! mất 20k
  9. sonduong2212

    sonduong2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ko thui đâu em ơi, đen đá cho anh ,nước ép cà rốt cho bạn anh được rùi
  10. sonduong2212

    sonduong2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cà fê tối thì thế nào ? có được ko nhẩy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này