1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jumanji712

    jumanji712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    1.009
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thằng nào mặt ngu ngu, tay đeo 1 đống nhẫn là thằng cha này đấy .
  2. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải. Tớ thấy đây là nhà cà phê 1 mình, Vậy tụ họp dư thế lày thì đâu còn một mình nữa mà là cả đống mình.
    Tớ đang cafe một mình, nhâm nhi từng ngụm cafe từ từ cảm nhận vị đắng ngọt của nó. Nghe bản nhạc Chiếc Lá Cuối Cùng. Bất chợt lạc lối vào đây. Chúc mọi người một ngày vui vẻ
  3. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đeo headphone để dìm mình trong giai điệu của RIÊNG 1 GÓC TRỜI và thưởng thức CF Trung Nguyên.
    Chà ... 1 ngày đẹp trời. Thư giãn kinh khủng.
    Chẳng cần quan tâm đến vấn đề gì nữa.
    Cafe đắng ! Đắng !
  4. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Riêng một góc trời - Tuấn Ngọc hát nghe da diết lắm. Cà phê thì tớ k uống được. Sợ nhất mùi cà phê sữa cứ ngây ngất thế nào ấy. Cà phê đen thì thấy thơm nhg cũng chỉ thích ngửi thôi chứ bảo uống thì chịu
  5. OBAMAAMABO

    OBAMAAMABO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2009
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Uống cốc caphe cho đỡ đói lòng. Có bạn nào có nhu cầu nửa mình koooooooooôo????
  6. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng vẫn cafe 1 mình.... nhớ thời xưa
  7. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hi, cậu, đã lượn lờ sang đây rồi hả. Hôm nào mình cafe "2 mình" nhé!
  8. hoangnghien

    hoangnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cafe 2 mình là hơi bị ổn. đây có 1 suất ròai hịhị
  9. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    @ bạn gì: balcon ko phải là chỗ ngồi đẹp nhất của Đinh. Chỗ ấy dành cho phàm phu tục tử thô hào thôi. Đẹp nhất ĐInh là cái xó dưới bàn thờ, nhìn ra 1 góc hồ Gươm qua 1 khe cửa sổ bé tẹo. 1 bông hoa cúc nhỏ nhắn xen vào cái frame ấy 1 cách tế nhị, nó giống như 1 làn khói nhỏ, 1 bóng hồng... nhẹ vươn lên trong ánh nắng hơi oải. Mình hay ngồi ĐInh từ khoảng 10h cho tới 14h, có lẻ tẻ mấy người bạn lên ngồi với mình thêm 2h nữa rồi kéo nhau về :)
  10. tomteo

    tomteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đúng là dân rock. hay kéo nhau lên Đinh. mình cũng thik cafe ở đó. được cái là hôm nào lên cũng thấy hoa sen hoặc cúc vàng chứ không thấy cúc trắng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này