1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình - giữ khoảng lặng trong cuộc sống

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Pittata, 21/03/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Em...Em... nhớ. Lớp 8,nhà bạn bán coffee, mùa đông,bạn ý mời vào nhà bạn ý chơi,nó lôi ra cốc coffee đen to vật,thế mà nó nhỏ từng jọt...từng jọt...lâu thôi rồi. Em sốt hết cả lòng mề,bảo nó sao lâu thế. Thế là nó PHANG ngay một câu rất hồn nhiên:''''lâu thế thì em với anh mới được ngồi bên nhau lâu lâu chứ anh''''. Quay cuồng,tối hết mặt mũi...bị shock mà. Thế là ngồi yên. Chờ đợi cái ly coffee khốn nạn chảy cho xong. Cứ tưởng như bình thường,bỏ cái phin ra và nhấp luôn 1 hớp to to. Chát chúa. Nghĩ bụng: mie nó cho mình uống cái gì thế ko biết. Thế mà bảo thích mình. Bây giờ nghĩ lại,chắc hôm đó A Cay quá nên thấy coffee nó thế.
    P/S: con bé đó vừa rồi đoạt giải nhứt trong đại hội CÁ SẤU thì phải. Kô rõ lắm.
  2. b0objn

    b0objn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cafe lần đầu tiên, lớp 11.
    Hồi con bé hay đi lang thang cùng ông chú, rất chi là ra dáng nghệ sỹ. Ừa thì ông ý học mỹ thuật ra trường mà. Hai chú cháu buổi sáng lại đi ăn sáng, làm cốc cafe, đàm đạo chuyện trên giời dưới bể,
    Hồi đấy nó cũng đang học mỹ thuật, dự định thi vào mỹ thuật cn, theo nghiệp bố. Nhưng rồi cuối cùng dở dang vì cái tính cả thèm chóng chán. ^^
    Cốc cafe lần đầu tiên, nó uống như đã từng uống từ trước đó rất nhiều. Chỉ vì cái tính của nó ngang bướng. Ai nói đến chuyện gì nó cùng coi như biết rồi. Mặc dù cafe cực đắng, nhưng nó vẫn uống cho hết, coi như ko có cái vị đắng ấy. Rồi sau này nó nghiện cafe vì ngày nào nó cũng uống cái vị đắng ấy. Rồi cafe đen lúc nào cũng không đường or thi thoảng có đường vì tự dưng thấy miệng đắng, nhưng cũng chỉ 1 thìa nhỏ. Rồi có lúc thì cafe nâu thật nhiều sữa, lại còn chờ cho từng viên đá trong cốc tan ra, khuấy đều lên để thành cốc cafe nhạt thếch rồi mới uống.
    Đôi khi có những sở thích thật kỳ lạ
  3. kimchammong

    kimchammong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Em trangbac dạo này ngủ sớm nhỉ? Hôm nay cũng chả thấy đâu, chắc tối nay đi chơi với giai về nên mệt quá.
    Hỏi 1 người nhưng lại quote bài người khác, Umh chắc tại tối nay uống ca cao nhưng vẫn mất ngủ!
    Được kimchammong sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 05/06/2010
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    hị hị, dạo này em ý mất tích rùi, nghe nói là đang tính quy ẩn jang hồ bác ạ
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên uống cf chả nhớ là bao jo` nữa chỉ nhớ là ôm cốc đen của papa làm một hơi thấy đắng ngắt, chút nữa thì phun ra
  6. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    hôm qua cf một mình ở Đinh. Quán chật ních người. Đúng là chủ nhật.
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    nghe nói quán Đinh hay lém mà chưa ngồi bao jo`, hôm nào phải thử mới đc
  8. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    thấy voi đú, chuột trù cũng nhảy rumba
  9. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    cái j` đới, đạ vậy ko thể tha vụ cf với sao đc
  10. guma

    guma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    2.775
    Đã được thích:
    0
    có đi cf thì chỉ guma với sao thôi nhé. Đi đông người guma xơ múi gì. Không cho đi kèm đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này