1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình....híc .....híc....có ai phản đối tình trạng này không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xaomi2001, 25/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xaomi2001

    xaomi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình....híc .....híc....có ai phản đối tình trạng này không?

    Lang thang một mình,tui chán lắm rồi,cô đơn nó vẫn cứ cô đơn,ngồi uống cafe một mình,tui sơ miệng đời thế gian nói tui không có duyên..."ế đó"...vậy là rút về nhà băng cách tạo cho mình mọt quán cafe của rieng mình,các bác nào có tâm sự giống như em,thi hãy liên lạc,giúp em một tay,tạo ra một nơi chỉ chứa những người cô đơn.......
  2. hoailam

    hoailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko phản đối đi uống ca fe một mình , toi cung hay uong mot minh , cai cam giac di mot minh rat hay day chu . Ban co ve so di mot minh roi nhi , chac mong co nguoi di cung lam roi nhi ? hihi
  3. Johnny

    Johnny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt thì tôi đồng ý với ý kiến của xaomi2001, tui ko thích đi 1 mình vào những quán sầm uất hoặc đông người lai vãng như quán Bar đâu, quán vắng người thì đỡ hơn 1 chút. Cảm giác cứ như là mình chẳng có ai là bạn hoặc là mới bị "đá" gì đó. Trong khi mấy bàn kia người ta nói chuyện vui vè thì mình ngồi 1 mình , nếu ko có tờ báo hay việc gì đó làm thì thấy hơi quê quê. Các bác có công nhận là đi 2 người (với bạn trai hay gái đầu như nhau) thì cảm giác khác 1 mình hoàn toàn ko ?
    Thực ra tui thích cảm giác uống cafe 1 mình lắm, ở TPHCM thực ra có quan cafe 1 mình đó, nếu bác chưa thử thì đến mà xem, nơi đây ko có đôi đâu, môi trường hoàn toàn thích hợp. Còn nếu muốn tự tạo cảm giác 1 quán cafe thì tốt nhất là uống cafe ở nhà, buổi sáng sớm gì đó.
    Thà chết chứ không chịu hi sinh
  4. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Đi uống cafe ko xaomi2001

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    WAK UP BU TO LA
    Ai là fan của Arsenal thì click vô đây: (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223

  5. laokhigia

    laokhigia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào xaomi!
    Chà!Đồng cảnh ngộ quá ha.Nhưng sao mà phải buồn lòng thế?Đấy cũng là một "thú vui tao nhã" đấy chứ.Chỉ những người không biết cảm nhận thì mới nghĩ khác thôi.Để ý đến miêng lưỡi thế gian làm gì.
    Mình cũng rất thích lang thang trên phố một mình đấy.Nhất là đầu đông,mùi hoa sữa thoang thoảng hoà quyện với khí lạnh của mùa đông...oa,thật tuyệt.Thử xem!Mình hay lang thang một mình lên cũng biết nhiều cái thú lắm.Có dịp mình sẽ chuyền đạt hết cho.Chứ ở nhà thì chán lắm.Đừng tự thu mình như thê.Hay "mở lòng" đi,bạn sẽ thấy đồi còn nhiều cái hay lắm.


    Tarzanba
  6. mr_mad

    mr_mad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy mấy xaomi hình như đang học cách cafe alone à??? Đấy là một thói quen yêu thích của nhiều người thôi và tất nhiên khi đã cafe alone thì chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai xung quanh cả. Lúc đó là thời gian, không gian của riêng mình. Xaomi đi cafe alone lại cứ quan tâm xem người khác nghĩ gì về mình thì tốt hơn nên cafe at home là tốt nhất. Vậy nên chắc chắn rằng xaomi chưa bao giờ có được cảm giác cafe alone rùi!
    CAFE ALONE FOREVER!!!

    Mr. Mad! -----> Whassup????
  7. xaomi2001

    xaomi2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nè.!Bác mr mad.....bộ bác tưởng có mình bác cafe alone chắc.....nhưng là con gái hổng lẽ ngày nào cũng chường mặt ra quán cafe........buồn thay khi bác nói tui như thế......
  8. mr_mad

    mr_mad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sorry xoami nhé nếu tui có nói qúa. Nhưng tui nghĩ mình sống trước hết là cho bản thân mình nên đã là thói quen yêu thích (mà cái đó chẳng ảnh hưởng đến ai) nên mình thích thì cứ làm. Mặc kệ người khác, mình hãy sống cho mình là chính. Nếu bây giờ muốn làm gì mà cứ phải lo lắng xem người khác nghĩ gì về mình thì mệt lắm. Xaomi à, xaomi có thể làm vừa lòng nhiều người nhưng không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người đâu. Cuộc đời là thế, nhân vô thập toàn. Hãy sống với chính bản thân mình, sống thật được với mình, đó là điều hạnh phúc nhất.
    Hy vọng có ngày gặp xaomi để có thể cafe ......not alone!
    Hi hi

    Mr. Mad! -----> Whassup????
  9. tvan

    tvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cac bac buon vi co thoi gian de buon . Con toi nay cung ko co thoi gian de buon nua .Hic . . .
    tvan
  10. kegando

    kegando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    [ không có gì thú vị hơn cafe một mình cả nếu có ai không thích nó thì kẻ đó là người yếu đuối
    tôi đồng ý tiền không đưa chúng ta tới được thiên đàng nhưng nó có thể đưa chúng ta tới HAWAI hay HONOLULU cùng các cô gái đẹp để xem ở đó có thiên đàng hay không?

Chia sẻ trang này