1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình không buồn không vui, chỉ đơn giản là muốn ngồi một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi commm, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    CŨng được tui bít một chỗ có cả phố lẫn hồ, vậy off ko?
  2. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    CŨng được tui bít một chỗ có cả phố lẫn hồ, vậy off ko?
    [/quote]
    Uầy...thế thì còn gì là cafe 1 mình nữa
    P/s: Làm cốc cafe buồn nào, chậc..chậc, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ....
  3. Mrbond007

    Mrbond007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    1.196
    Đã được thích:
    0
    CŨng được tui bít một chỗ có cả phố lẫn hồ, vậy off ko?
    [/quote]
    Uầy...thế thì còn gì là cafe 1 mình nữa
    P/s: Làm cốc cafe buồn nào, chậc..chậc, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ....
    [/quote]
    TA MỘT CỐC THÊM CHO NGƯỜI MỘT CỐC
    VẬY HAI TA VẪN ĐỘC LẬP ĐẤY THÔI
  4. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Off hả, các bạn tính off lẻ, bỏ rơi chủ nhà à
    cứ từ từ đi, vài chục hôm nữa off nhé
  5. ngheothamtien

    ngheothamtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    0
    hix .. iem lại bệnh cũ tái fát òi ....
    sáng đi cafe ..zìa ... bùn ngủ hok chịu đc ...
    em thèm cafe .. cơ mà ... cứ cafe là bùn ngủ ... sao chữa đc đây ..
  6. merelyywind

    merelyywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    sao lại là ăn mặc bảnh choẹ
    ngồi trong quán cafe rách nát
  7. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Vì muốn mình là một nét trừu tượng riêng biệt
    vì thực sự thix cả ăn mặc bảnh cả quán cafe rách nát
    Vì vào quán rock mà ăn mặc bụi bặm, hút Mèo thì tầm thường như tất cả những thằng gượng ép một cá tính quá
    Ta đây thản nhiên sơ mi sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng thuốc lá Thăng Long trong lòng trống rỗng
  8. nhim201283

    nhim201283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Giời này ngồi cà phê Quán Đảo ờ hồ HC mà lạnh run. Nhưng cảm giác yên bình hem chịu nổi. Nhưng vẫn thik ở cây bàng đổ hơn. Chả hỉu seo?!
  9. merelyywind

    merelyywind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    giờ thì đã hiểu sao lại là quán cafe rách nát
    thích câu những thằng gượng ép 1cá tính
    rất thích cafe nhưng ghét chỗ đông người, nên chẳng ngồi quán rock, cũng ít đến những quán cafe rách nát ...những nơi ấy thường đông :)
  10. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    THÍCH CAFE LẠI KHÔNG THÍCH MỘT MÌN, CÓ THAM GIA ĐC HÔNG NHỈ?

Chia sẻ trang này