1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình không buồn không vui, chỉ đơn giản là muốn ngồi một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi commm, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Thích ra Trầm quá nhưng ko phải 1 mình, muốn ai đó đi cùng để mìn ngủ ko hiểu sao lúc này xèm được xế quá Khi tỉnh dyậ được uống 1 cốc trà gừng nóng nhờ còn j bằng nào!
  2. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Muốn ngồi 1 mình !
  3. saigonthang4

    saigonthang4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mot ngay lam viec met moi, lang thang tren nay thi doc duoc topic cua ban, cam thay that dong cam
    Da gan 3 nam roi, minh khong co dieu kien de càe mot minh nhu vay.
    Cuoc song doi khi can nhung thoang "dung lai va suy ngam" nhu vay.
    Mong rang cuoi nam nay se lai duoc thuong thuc lai huong vi cafe mot minh va lang thang mot minh
  4. Pinokio_Vu

    Pinokio_Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chán ngán cafe 1 mình. Mai thằng bạn lên đường sang Taiwan 2 tháng sau mới về. Thui thì giờ đành cafe 1 mình vậy ...
  5. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình, lắng nghe Yesterday của Beatles, nỗi niềm như làn gió thoảng qua, vị ngọt cafe lưu lại...thấy nhớ bạn...kỉ niệm thật khó phai
    P/s: I vẫn mãi là ly cafe nâu nóng hay đá, đắng ban đầu cho vị ngọt mai sau...
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi cũng thích ngồi uống nước một mình, yên tĩnh và thư thái. nhưng mà đi đúng 1 lần rồi chẳng dám đi nữa. ai vào cũng liếc một cái như kiểu nó thất tình nên mới ngồi 1 mình
  7. KenKenQueen

    KenKenQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vam không thích ngồi cafe một mình đâu, nó cứ kỳ kỳ thế nào ấy. Với cả, ngồi như thế sợ người ta bảo Vam bị "điện" lắm, mặc dù tên của Vam đúng là "điên nặng" đấy. Khà khà...
  8. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    làm quen với !
  9. KenKenQueen

    KenKenQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    làm quen với !
    [/quote]
    Vam vui lắm khi có người muốn làm quen. Nhưng xin lỗi bạn nhé, Vam không thích quen qua mạng đâu. Tại mẹ Vam bảo, trên này chả có đứa nào tử tế cả, rặt một lũ lừa đảo .
  10. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Oầy !
    Thế là Vam chưa quen đúng người thui !
    Cơ mờ sợ thế sao Vam còn lên mạng !
    Tính đi lừa đảo ai trên đây uh !

Chia sẻ trang này