1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình không buồn không vui, chỉ đơn giản là muốn ngồi một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi commm, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KenKenQueen

    KenKenQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không, Vam thật thà lắm, có biết lừa đảo ai đâu. Đằng ấy đừng nói thế, Vam buồn đấy. Thật đấy.
  2. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Thế tớ xin lỗi Vam nhá !
    Vam đừng bùn nữa nhá !
    Hy vọng Vam thật thà như tớ là đủ !
    Thế mà !
  3. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi uống ấm trà mạn ở Phan Đình Phùng với đứa bạn chợt nhìn thấy mấy gốc Sưa to tổ chảng
    hóa ra cô nàng nhà mình ngồi ở cái chỗ ấy, thế mà cứ giấu đồng bào
    @ tớ thix cái quán bên cạnh, ngồi vỉa hè hơn.
    Dạo này phởn, tối tối mang em 67 ra vi vu vài vòng, đi làm hơi khổ nhục nhưng lướt phố khoái tuyệt

  4. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Cà phê1 mình !
    Tính iem lan!
  5. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe bên Hồ... thấy tươi đời ... yêu đời thế...
    P/s: Hè đến rùi nhớ mùa đông quá đi thôi, nhớ gió mùa đông bắc...bao giờ cho đến Mùa đông của em
  6. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Làm cốc cafe nóng trước khi lên đường lượt phượt tới Hoà bình nèo
    Đi để hiểu đời, đi để hiểu người & đi để hiểu mình...
    Đêm nay một mình cafe với bầu trời có trăng có sao, với mây gió vùng cao...tâm hồn như cô gái mới dậy thì thấy xao xuyến, xốn xang yêu đời, yêu cuộc sống...
    P/s: hạnh phúc là đây..
  7. sieucun5

    sieucun5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu ngày mới mệt mỏi quá !
  8. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy muộn ko kịp ăn gì
    1 nhát coffee, nói chuyện suốt 2.5 tiếng đồng hồ, về đến Cty đau đầu làm ấm trà mạn suy nghĩ
    đói sắp chết
  9. cafeBANME

    cafeBANME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Cũng đi cafe một mìn đơi
    Ai thích thêm một mìn nữa thì đăng ký
  10. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi kinh khủng !

Chia sẻ trang này