1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình không buồn không vui, chỉ đơn giản là muốn ngồi một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi commm, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích cafe, cũng thích ngồi một mình ,nhưng ngại ko dám đi một mình , ở nhà làm 1 cốc G7. nghe Kurt và aerosmith gào thét, hay nghe ballad nhẹ nhàng, hay dance, nhạc j cũng đc . MIễn là có nhạc, có cafe. Nhưng hum nào hết cafe thì em thay bằng trà chanh cho đẹp ja, Hi`. Chúc các bác sức khoẻ nha . ,mà cái ảnh của bác kia giống cà fê ở TRiệu Việt Vương thì phải ,. Em nhớ cafe quá . lâu rồi ko đi . hu hu.
  2. MondenKind

    MondenKind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ, tớ cũng hay đi cafe 1 mình, cực kì hay luôn Nhưng bao giờ tớ cũng ăn mặc + trang điểm thật xinh :)) Ko fải là để gây sự chú ý hay để câu zai gì gì đâu. Đi cafe 1 mình thường là 1 hình ảnh ko vui rồi, nếu mà để cái hình ảnh ấy xấu xí thì thật là đầy đoạ "nó" quá thể, đúng ko Ngày trước nhìn ai đi cafe cứ thu lu 1 mình 1 góc, tớ ghét lắm Tớ ghét những ai cứ thik tự tạo 1 khoảng trống cô đơn cho mình. Nhưng bây giờ thì tớ nghĩ khác. tạo khoảng trống là để tìm 1 khoảng lặng riêng, xa rời cái cuộc sống hỗn độn ầm ĩ 1 chút thôi _ Chứ có cái quái gì đâu , nhỉ ... Cái này có thể gọi là Leave me alone :))
    *** Nhiều ku ngồi cafe với gái rồi, mà vẫn cứ soi tớ chằm chằm, tớ có đứng dậy đi tè là cảm giác như mấy ku ấy soi từng bước tớ đi luôn. Ko biết có vừa soi, vừa rỏ dãi ko =))
  3. LEOvagrant

    LEOvagrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    cà phê một mình....đơn giản chỉ muốn một mình...tìm những khoảng lặng của cuộc sống...tìm chút bình yên trong cái xã hội đầy bon chen này...
  4. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    xã hội ko bon chen, có điều mình mệt mỏi vì đi bon chen với xã hội
    mình đổi quán liên tục vì sợ quen mấy lão chủ quán. Đang gật gù thì bị vỗ vai hỏi thăm mấy cái mệt hết cả người
  5. MondenKind

    MondenKind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    tớ thì lại chỉ thik ngồi quán quen . Ngồi quán mới lạ chỗ, ko thoải mái được ko biết có fải vì mặt tớ hình như treo cái biển : Cấm bắt chuyện ko mà chẳng bị ai làm fiền bao giờ, có chăng thì cũng chỉ bị lấm lét soi trộm thôi :))
  6. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Trước em chả bao giờ uống cafe, lại càng không bao giờ cafe 1 mình. Cơ mà từ sau khi nhiều chuyện xảy ra, điển hình là sau khi tích cực tham gia cái ttvn này thì lại bắt đầu thích cafe 1 mình .
    Qua gọi đen đá không đường, thế quái nào nó cho mình cái cốc uống thấy hơi ngọt, quái lạ . Lúc gần hết thì càng ngọt, nghiêng cốc đi thấy ngay 1 nhúm đường .
  7. ViTi3uBao

    ViTi3uBao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    cho tớ tham gia với -rất thích uống cafe với ,,,, 1 số mình
  8. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Em với cafe
    Một mình
    Nhớ trăng
    Nhớ sao
    Nhớ bầu trời vùng cao
    Gió nhớ gì
    Ngẩn ngơ ngoài hiên...
  9. commmmm

    commmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Quên không trả lời bạn này cái địa chỉ quán
    Silent: đầu cái đường nho nhỏ chỗ gần ĐH Thuỷ Lợi ý. Đứng bên hiệu sách Tiền Phong nhìn thấy nhô lên sau mấy cửa hàng điện thoại một cái đàn guitar với cái biển gỗ.. là nó đấy
    @ Tểu Bẩu và Ju: chào bọn mầy ! hân hạnh quá.

  10. duongmeo

    duongmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích uống cafe một mình, nhưng chỉ ở nhà thôi, ngồi cạnh cửa sổ, ngắm mọi người qua lại, không buồn mà cũng chẳng vui, càm giác lúc đó cũng thanh thản,

Chia sẻ trang này