1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình không buồn không vui, chỉ đơn giản là muốn ngồi một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi commm, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Mệt vì cái bệnh viêm dây thanh từ hum đi Mù cang chải về... nó làm cho mợ chả nói đc...
    Uống cafe cũng hok thấy ngon vì ko đc uống nóng quá hay lạnh quá...
    P/s: Ngồi uống cafe nghe Seat next to you của BJ thấy nhớ bạn hiền thế, bi chừ đã thành ra 2 kẻ xa lạ rùi...buồn phiền mãi chưa nguôi, cafe cũng thành nhạt nhẽo
    Được conangnhobe sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 07/05/2008
  2. Ga_beo

    Ga_beo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Ngồi 1 mình, lặng lẽ ngắm những đoàn tàu chạy qua, đôi khi thấy cuộc đời ta như đoàn tàu, cứ liên tục lăn , mà chưa thấy bến đỗ . TIếng còi vang lên rục rã , lại nhớ ra mình còn phải chạy tiếp, chưa thể dừng lại được .
    http://blog.360.yahoo.com/blog-HXU_pNk_fKcY3exVHi84itjW_Tc-?cq=1&p=1
    "Ngày xưa..." 46 Lê Duẩn - 2153355
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Ngồi 1 mình, ngắm người ta đi lại. Thấy mình cũng là người bình thường. Tâm hồn thư thái.
    Thích đi uống cafe 1 mình ở điểm này.
  4. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sức khoẻ thì yếu kém nhưng tinh thần thì tươi tốt
    Ốm dặt dẹo mãi chả khỏi nhưng tâm hồn thì ko ốm nên vẫn đi làm đi chơi đều
    Một người bạn ra đi ...nhưng vẫn có những người bạn khác ở bên mình. Dùng lửa thử vàng mới biết vàng nào là thật...
    Dùng gian khó thử người mới biết đâu là bạn tốt đâu là ... bè
    P/s: Dạo này bệnh cũ tái phát: Lãng mạn kinh niên, suốt ngày mơ cafe ngắm trăng sao, ngắm bầu trời vùng cao, tâm hồn đi mây về gió quyện với hương vị cafe nâu.....
  5. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ mấy bạn giỏi nhỉ! hôm nào đi cafe một mình tớ cũng phải trang bị tận răng! nào laptop, và mấy quyển sách, hay truyện! hay là máy ảnh kèm ống tele ngồi bắn linh tinh! thía mà vẫn thấy vô vị, vẫn thích có bạn đi cùng hơn!
    Cafe 2 mình trở lên nào.............! có ai tham gia ko ?
  6. water1986

    water1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    minh thich uong cafe 1 minh va nghe nhac Mr_Đàm.luc ay sao ma tam trang the.hichic.nhac den cafe minh lai nho la lau lam roai ko uong 1 giot nao.hix.dao nay ban lam do an nhieu qua.mai co le phai kiem quan nao do ngoi cho do buon vay.hinh nhu sap ram roi thi phai .ngoi uong, thuong thuc cafe va ngam trang thi co j suong bang,hehehhe.kiem quan cafe via he ngoi nao.
    cho 1 coc nau da nao + vai dieu thuoc meo = khoái
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Không còn thích cafe một mình nữa, mà bây giờ thấy sợ rồi, sợ ngồi 1m lắm
  8. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Uh, ngồi 1 mình thấy nao nao lắm, hay nghĩ lắm, đơn độc lắm
  9. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Thế này là dễ làm liều lắm
  10. conangnhobe

    conangnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đời ơi, sao đời tươi thế...^^
    Cafe một mình sao chẳng thấy cô đơn...
    P/s: Ngọt thơm và ấm áp như cafe nâu

Chia sẻ trang này