1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình không buồn không vui, chỉ đơn giản là muốn ngồi một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi commm, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X6otro

    X6otro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ là thú vui để thư giãn mà nhiều bạn suy ra nhiều cái phức tạp ghê.
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi k cafe 1 mình... nhắc đến lại thấy nhiều cảm xúc. Ngồi 1 mình và nghĩ về những người 1 thời đã gắn bó với mình......
  3. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ngồi uống 1 mình buồn lắm
  4. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Con sông là thuyền
    mây xa là buồn
    từng giọt sương thu hết mong manh
    những nụ hoa
    những hạt mưa
    hẹn hò gặp nhau trước sân nhà
    không hẹn mà đến
    không chờ mà đi
    bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta
    bên đời xanh mãi
    những nụ mầm mới
    để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười.
    Sao trống rỗng thế nhỉ
    [​IMG]
  5. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cách đây gần 20 năm cũng toàn ngồi cafe một mình
    Ko buồn ko vui, đơn giản là quán nhà mình, tối tối nghe nhạc vàng đến thuộc làu
    Giờ uống chỉ khi giao lưu
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lòng nặng trĩu ấy... chẳng lẽ cứ buồn mãi thế này sao ???
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    ngày trc cũng hay ngồi 1 mình,suy nghĩ ... bây giờ tự dưng mất thói quen ngồi 1 mình,đâm ra nhìu lúc sợ 1 mình ...
  8. MondenKind

    MondenKind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    /* eo,tuổi của cháu còn chưa bằng số năm cafe 1 mình của chú ... SƯ PHỤ ! */
    Cafe 1 mình tớ chẳng thấy buồn gì cả, cũng chẳng thấy cô đơn, vì ru rú 1 mình quen rồi Hồi đầu thấy ai soi , còn thấy chờn chợn, chứ bây giờ thì soi thoải mái đi, soi tớ - tớ chòng chọc soi lại
    Các ấy hay cafe 1 mình ở quán nào, tớ thì chỉ thik cafe ở những quán đẹp thôi

    /* Mà sao nhiều người cứ nghĩ hay tự cho cafe 1 mình là nẫu + tội nghiệp nhỉ, với tớ thì chỉ là sở thik ko muốn ai làm fiền, thế thôi. Chủ nghĩa Leave me alone */
  9. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Mình hay ngồi một mình, sợ bạn bè thương hại nên luôn nói rằng thix thì ngồi, chạ buồn tẹo nào
    sự thật là 10 lần cafe một mình 6 lần là buồn, 1 lần là buồn tới mức ko thể buồn thêm được nữa
    Có lúc nghiện ngồi một mình, có người yêu, full bạn bè vẫn trốn đi ngồi một mình. Túi sắp cháy khô, xăg đã cạn vẫn đi cafe sáng hôm sau còn 2k trong ví, dốc ngược nó ra gõ gõ vào nón người hành khất ( thề có chúa tớ chẳng bao giờ cho tiền lúc full ví cả)
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được LucThaiMy sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 19/03/2008

Chia sẻ trang này