1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình không buồn không vui, chỉ đơn giản là muốn ngồi một mình

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi commm, 17/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    lại vào xin thằng Kơm cốc lọc đá uống cho mát họng - h vật giá leo thang - lương hok đủ đi 3 - thôi thì trà đá chém gió tí cho đỡ bùn vậy
  2. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thích cafe, nhưng ko thích uống một mình. Con gái đi uống 1 mình hay bị để ý. Và như thế tâm hồn sẽ không thể tĩnh lặng được. Chỉ cần 1 người thôi, chả là gì cũng được, ngồi cùng bàn, im lặng và thưởng thức cafe. Nhưng mà hơi khó. Cũng chưa hiểu tại sao cái topic này lại ở bên box này, vì ở sở thích đã có 1 topic của luongtamchau85 về cafe một mình.
  3. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Nhà cafe 1 mình của anh Châu bị spammer oanh tạc nát bươm rồi .
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì sớm muộn gì cái topic này cũng chung số phận thôi
  5. dragol8487

    dragol8487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cùng sở thích!! cafe buồn!!
  6. biode

    biode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Ngại một mình chui vào 1 quán cafe rock, mặc dù thích chui vào 1 góc, thả lỏng 1 chút, ko suy nghĩ j nữa, chỉ nghe nhạc, hít khói thuốc (của người khác) và mùi cafe...
  7. biode

    biode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Ngại một mình chui vào 1 quán cafe rock, mặc dù thích chui vào 1 góc, thả lỏng 1 chút, ko suy nghĩ j nữa, chỉ nghe nhạc, hít khói thuốc (của người khác) và mùi cafe...
    Lâu rồi không tìm được quán cafe nào, rock, nhưng không gian trầm lắng 1 chút. Silent Castle dạo này như 1 quán nước lãng mạn, bình dân mở nhạc rock. Ngại vào quá.
    Chỗ uống cafe yêu thích của mọi người là ở đâu thế?
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Âu yề ... nhiều lắm, thay đổi theo hứng
    Amore Mai hắc Đế, Seranade Ngô Quyền, Highland nhà hát lớn, Z cafe Tông Đản, Little Itallian Thợ nhuộm ... he he ... mà ai đã đi cafe 1 mình, rồi tự dưng có zai lạ hoắc trả tiền cho, mà mình ko hề bắt chuyện, ko hề quen biết chưa :)) zai về trước trả cho trước, lúc mình về mới biết ... he he ... như truyện cổ tik ý nhờ ... giá mà lần nào đi cafe cũng gặp zai gà thế
  9. commmm

    commmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    826
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lãng xẹt nhỉ Pro như film hành động ý
    Mình thì khoái cái kiểu gật gù rồi đứa bạn thân nó về mất từ lúc nào mà ko bít
  10. pibubi

    pibubi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Anh Kơm lại có thêm nhà mới à

Chia sẻ trang này