1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ko ngủ được cũng chả hiểu vì sao nữa. Đến sang ko ngủ được dậy làm 1 cốc cafe to ngồi 1miền trên tầng 3 cảm giác sướng. Lâu lắm roài ko có cái cảm giác này dậy sớm và uống 1 cốc cafe đen đá thích thật.
    Nhưng giờ thì sợ ồi vì đang bị say cafe ứ làm được việc
  2. girl_buong_binh

    girl_buong_binh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay mình lại cafe một mình..Nhớ một người..nhớ ánh mắt ngày hôm qua..
  3. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thật nhiều đường mà cafe vẫn đắng...
  4. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cafe một mình
    Hà Nội chợt mưa chợt mưa.....
    [​IMG]
    Regresa a mí, quéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. Yo no quiero llorar. Regresa a mí....
    Regresa a mí....
  5. kalique

    kalique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình toàn cafê một mình và đọc sách khi ở nước ngoài. Cà fê rẻ và có chỗ ngồi yên tĩnh. Ở Hà Nội, không biết có chỗ nào rẻm sáng sủa và yên tĩnh không?
  6. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Sao phải tìm chỗ nào đó? Sao không ngồi trong thư phòng? Nhìn cái giá sách kìa. Cái đống tiểu thuyết ấy mà đổ xuống người mình thì mình chết chứ không chơi. Nhìn ngọn đèn kìa. Cứ đóng cửa lại và bật nó lên thế này thì không biết là ngày hay đêm. Và cốc cafe nóng hổi này nữa. Ngửi mùi hương của nó để thấy sự bình lặng trong tâm hồn, mặc kệ ngoài kia mưa rơi, bão giông rơi, gió quay trên bầu trời.
  7. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình hay ngồi ở Cafe Blue Bird số 10 Khúc Hạo trên tầng 2 để đọc sách, ban ngày không đông khách đặc biệt buổi trưa.
  8. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Một nâu nóng nhé!
    Em, người anh yêu mến nhất trong tim, tình ngỡ như trong cơn mơ, lòng thầm vui nào hay biết gì.
    Anh, dù không tin vẫn nhói cơn đau, vì biết đến sau người ơi, mãi đứng phía sau người em thương.
    Bao mùa đông sang gió trên cao lạnh vai mong người.
    Tình xưa kia cứ theo ai phiền ai đêm ngày, suốt đời...

    Khi lòng xôn xao đến mối tinh xưa, em có hay chăng anh buồn, dù tinh yêu nguyện trao đến người.
    Đêm, màn đêm khuya buốt giá con tim, người hỡi anh luôn hoài mong, dẫu biết mãi trông chờ em.
    Bao giờ em quên gót chân vườn yêu u hoài?
    Người xưa kia đã quay lưng tình mãi vấn vương...
    Chốn tình trường có biết, thì xin đừng báo trước điều gì nuối tiếc...
    Đóng vai người đến sau mãi u buồn...

  9. truemotion

    truemotion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình ư? Chả bao giờ dám vì thấy con gái ngồi cà phê 1 mình nó cứ u uất thế nào i.
    Hôm lâu, ngồi với bạn cũng thấy 1 a đang ngồi cà phê 1 mình, thấy tồi tội. chẹp tính mình lại hay thương người nên rất hay để ý...
    Mặc dù vậy đôi khi cà phê 1 mình cũng thích, nghe nhạc sống, đọc sách báo hay làm 1 việc j đó mà mình thích. Có lẽ mình cổ hủ thật rồi :|
    Thực ra nói cà phê cho oai, chứ bất cứ khi nào gọi cà phê, tôi đều thêm 1 dòng: thật nhìu sữa. Côc cà phê của tôi phải đến 90% là sữa còn 10% là phê hê hê. Nhiều ng cho đó là chả phải uống, uống sữa thì đúng hơn. Uh nhưng mà càphê đắng lắm, tôi thỉ thích cái j ngọt thôi :D
    Quan niệm cổ hủ của tôi về cà phê 1 mình chắc sẽ còn cho tới kh nào tôi cất bước ra đi khỏi cái đất nước này, tới 1 vùng trời mới. Khi ấy, khi mà tôi chả có ai để làm bạn, để đi cùng, có lẽ tôi sẽ ...cà phê 1 mình.
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình là điều bình thường thôi mà, những lúc buồn hay tâm trạng bế tắc hoặc đơn giản chỉ là thích là mình lại lang thang cafe 1 mình ^^

Chia sẻ trang này