1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    tớ thik ngồi nhâm nhi cafe 1 mình nhìn dòng người đi lại , ngày xưa suốt ngày đi uống cafe 1 mình
    và jờ... cũng vẫn cafe 1 mình
  2. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cafe nào...
  3. FreeRock

    FreeRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dạo này độc càe một mình. Bỗng dưng chả muốn rủ ai đi cùng, lí do đơn giản mà chẳng hiểu vì sao. Chẹp!
    WHAT A LIFE !!!
  4. MrNhimcon

    MrNhimcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    0
    Mình cafe một mình suốt. Trốn làm rủ đồng nghiệp thì không tiện, bạn bè thì bận bịu cả.
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hồi sinh viên cũng cà phê 1 mình suốt.
    Giờ đi làm rồi cũng giống một vài bạn, rủ đồng nghiệp không tiện, mấy đứa bạn thân thì cũng bận bịu kiếm tiền. Thi thoảng ra ngoài gặp khách xong, lại mò lên Nguyễn Du ngồi 1m. Có hôm còn bị thằng em phát hiện ngồi NDu đọc sách như người, buồn cười lắm.
    Mà đang ước trở về thời sinh viên, khì khì.
  6. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em... Anh thật sự thấy rất bình yên em à... Đừng để suy tư vương sầu lên đôi mắt trong veo đó em nhé!
    Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát.
    Làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất.
    Xin âu lo không về qua đây,
    Xin thương yêu dâng thành mê say
    Xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong...
    Bàn tay em là cánh sen thơm ướp trong vùng đêm mái tóc.
    Nụ thanh xuân còn ấp e nơi nếp xinh áo lụa thơ ngây.
    Xin trăm năm em về tinh khôi
    Đôi tay ta dang rộng hân hoan
    Xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em...
    Em...
  7. stupid09

    stupid09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thở dài ..............
    Đã thử uống cafe ...
    Cafe 1 mình.
    Tại có lần anh đã dụ dỗ, cafe ngon lắm. Uống đi, đừng có ngửi ......
    Lần đó chỉ nhấp môi. Nâu nóng. Trả lại anh để gọi sinh tố .....
    Hqua gọi hẳn đen đá không đường.
    Đắng ngắt. Nao người. Suýt thì nôn.
    Uống vài ụm nước. Rớm nước mắt.
    Cafe 1 mình.
    Đắng.
  8. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp.
    Lần đầu tôi uống đen đá cũng thế đấy. Về sau chuyển thể loại. Tôi chỉ uống đen không đường khi cuộc sống trở nên đắng ngắt. Còn nếu vẫn còn cảm nhận được một chút ngọt lãng đãng nào đó của dòng đời thì tôi uống nâu nóng :-)
    Chài, quán cafe này xem ra toàn nỗi buồn không à. Tự nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh một người con gái ngồi khóc một mình bên cốc cafe đắng ngắt... Đau ghê...
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chỉ uống cafe một mình, ngồi với bạn toàn gọi đồ uống khác.
    Thích nhấm nháp một cốc cafe đen đá khi trời mưa, nâu nóng khi nắng gắt ( tất nhiên ngồi trong điều hoà, nhìn ra đường chói chang )
    Cảm giác ấy rất tuyệt
  10. kellyfire

    kellyfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    mai là 2-9...... mọi người đi chơi mình lại thik cafe một mình...một mình để suy nghĩ lại những việc mình đã làm và chưa làm được.... dạo này mình lười kinh khủng, làm việc ko hiệu quả j cả ... cứ thế này mình sẽ chả tích lũy được j mất... cần phải thay đổi thôi ... và muốn có một ai đó làm động lực ..hay động viênlúc mình chùn chân..........cần lắm ý
    Còn các mối quan hệ nữa..... thật lằng nhằng..... làm người lớn phức tạp thật... chỉ muốn mãi là trẻ con ....
    Ngày mai...... phải F5 lại mình thui

Chia sẻ trang này