1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nobitavotoi

    nobitavotoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    Mình đây cũng cafe một mình như ai.
    Toàn thấy người ta bàn tán về cafe với công việc với chả đồng nghiệp làm mình thấy bùn. Quay trở lại thời sinh viên ư? Nếu gặp phải cái đời sinh viên như mình thì có muốn quay lại không đây...
    Mình ước được thoát khỏi cái cảnh này càng sớm càng tốt. Người ta ra trường, kiếm được việc làm là thành công đầu đời rồi, còn mình vẫn trăn trở cái mốc đó. Âu cũng là cái số. Uhm, là cái số mẹ rồi. Giải bài tập khó để được cái danh làm cái merde gì? Thà làm bài tập dễ, chẳng được tiếng tăm tự hào gì nhưng cũng đến một đích, lại có cuộc sống thanh thản. Số mẹ nó rồi. Như turd!
    Cafe không còn đắng như xưa. Nhờn rồi, thấy đời đủ đục. Nhờn rồi, thấy tình đủ bạc. Uhm, thường thôi. Ai bảo mình kém may mắn. Kekeke
    ...Nhờ thời gian - phương thuốc hay thần tiên?...
  2. matrixofstar

    matrixofstar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    3
    Cafe một mình, với những người cô đơn- là chuyện bình thường.
    Nhưng cafe một mình, với những người vốn không một mình, mới đáng buồn.
    Biết ai buồn hơn ai?
  3. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Kể cả là người k một mình nhưng thỉnh thoảng cafe 1 mình cũng rất thú!
  4. cuongmafia

    cuongmafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Cà phê 1 mình chưa bao h quá 30 phút là té
  5. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên u ám. Bỏ thật nhiều đường mà cafe vẫn thấy chát đắng.
    Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở => Có được học hành đào tạo gì đâu mà chẳng dở. Đi lên bằng đôi chân của mình thì tài năng đến đâu cũng vẫn chỉ là hòn ngọc thô mà thôi.
    Nhưng nàng khen nhiều và thật nhiều => Khen là vì nàng không thật sự hiểu về âm nhạc hoặc hiểu sâu nhưng khen cái chí của chàng. Nhưng cái nàng cần vẫn là cái thành quả. Tội thay!
    Đời em nhiều MAY MẮN................
  6. S7_9319

    S7_9319 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích ngồi quán cafe gần nhà. ko gian yên tĩnh ,trang trí cũng đẹp;
    Ngồi 1 mình, nói là để suy nghĩ nhưng cuối cùng cũng chẳng giải quyết được điều gì. Mọi thứ vẫn thế, cuộc sống vẫn thế và thời gian thì vẫn trôi đi...
    Có những lúc chán nản, lại ko mún nói chuyện với bất cứ ai, cứ lầm lũi làm việc,tan giờ đi về;
    lang thag, cafe 1 mình.
  7. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới.
    Sáng tỉnh dậy bất chợt nghe thấy bản "When you say nothing at all" quen thuộc, một bản mà mình đã từng nghe trong hiệu sách ngoại quốc ở phố Yên Thế, lại thấy nhớ Hà Nội da diết. Hoài niệm về nhịp sống xô bồ ngoài kia và không gian tĩnh lặng sang trọng trong căn phòng nhỏ đó lại làm tâm hồn mình chùng xuống.
    Thư thái với ly cafe, cô độc nhìn ngày mới. Ngày hôm nay có khác ngày thường đâu. Vẫn cố gắng, vẫn duy trì ý chí, vẫn chiến đấu chống lại ngoại cảnh và nội tâm cùng tất cả những gì đang chống lại mình, vẫn sẵn sàng đấu trí với những kẻ may mắn hơn mình gấp bội... Nhưng... sao bỗng dưng mình thấy hụt hơi. Chỉ may mắn nhỏ nhoi đó thôi, cái may mắn mà bao nhiêu người có mà sao mình lại không thể có được. Nó sẽ còn ám ảnh mình dài đây. Và cafe cũng phải an ủi mình lâu lâu. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chùa xa vắng....
    Hình như mình mang họ Park. Nhưng mình cũng không may mắn bằng anh ấy...
    "^를 ?o"꺼................
    ?人になって.び-"T,?f.の"と,'?"?-てほ-"...
  8. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Chắc bạn tên là Park Thong Nhat ( Tức là công viên Lê nin ở gần hồ Ha le ấy)
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Thích ngồi 1 mình cf. Tận hưởng cái ồn ào của đường phố và tĩnh lặng của tâm hồn.
    Hóng hớt chuyện của thiên hạ và đảo mắt nhìn những cặp đôi, những bè bạn, đối tác, đồng nghiệp bàn chuyện hoặc tán phét hoặc đong đưa hoặc .... cãi nhau.
    Cafe 1 mình. 1 tâm trạng. 1 phút lặng. 1 chút để bỏ rơi cuộc đời.
    Thích thế.
    Chả hiểu từ bao giờ !
    ĐEN ĐÁ KHÔNG ĐƯỜNG
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bà chuột chưa lấy chồng à?

Chia sẻ trang này