1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 28/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bizet_real

    bizet_real Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Cà phê một mình... Đắng... lặng lẽ...
    Vẫn chỗ cũ... 2 tách cafe. Mưa bụi... Không gian ẩm thấp, lớp kính mờ, hiu hắt.
    Chỉ khác xưa... thiếu 1 người... thiếu tiếng leng keng gõ vào thành cốc... thiếu mái tóc vương mưa bụi... thiếu nụ cười hửng nắng...
    ... Thừa...
    Được bizet_real sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 28/02/2009
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi ko tìm cảm giác cafe một mình. Ngày xưa buồn hay ngồi 1mình trong góc, bgiờ thì buồn toàn lang thang đi ăn và ngắm người qua lại!!! Nhớ a...
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chị không thix quán này heh... xô bồ mất cả duyên ngầm của Du miên.. cơ mà dạo này thix cf bệt ;;).. em có thix hok nhở hhhhe......nghe nhạc ma bùn thì đừng nghe.. khéo điên hơn hay vào acountix đi cho đỡ nghĩ hêh..Tùng cho vừa túi tiền nhở,,, heh.. dù j cf.. một mình .. cũng hay...nhưng...
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Quán chẳng thấy vắng hơn. Tôi cứ nghĩ cuối tuần thế này tôi sẽ là người duy nhất cô độc nơi đây, không ngờ cũng lác đác một vài người lặng im ngắm cafe nhỏ giọt.
    Tôi vừa gọi thêm 1 sinh tố xoài cho một người mà tôi biết sẽ không bao giờ đến. Có lẽ em đang ấm áp trong ngôi nhà nhỏ của mình. Hoặc cũng có thể là bên một ai đó trong buổi tối thứ 7 này. Người phục vụ muốn kéo ghế đối diện ghế tôi ra nhưng tôi ngăn anh ta lại. Tôi muốn đích thân mình làm điều đó. Tôi còn mang theo cây đàn. Ngày trước cô ấy hỏi tôi có biết chơi ghita không. Tôi trả lời không biết, nhưng ngay từ ngày đó đã quyết tâm học. Chỉ tiếc là đến khi có thể chơi được tạm tạm, chưa kịp đàn cho người bản nào thì người đã bỏ tôi mà đi...
    Tôi phải khống chế chính bản thân mình.
    Tôi không thể để ai thấy tôi rơi nước mắt.
    Tôi giả vờ không quan tâm đến em,
    Tôi không muốn nhớ đến em.
    Chỉ trách chính tôi không có dũng khí...
    Trái tim tôi đau đến nghẹt thở.
    Tìm không được vết tích em giữ lại của ngày hôm qua.
    Mở to đôi mắt nhìn em mà không thể làm gì
    Trông theo em dần biến mất nơi tận cùng của thế giới.
    Tìm không được 1 lý do kiên cường
    Cũng không thể cảm nhận sự dịu dàng của em
    Nói cho tôi hay vì sao ở nơi nào?
    Và nơi đó có tận cùng không...
    Rồi hướng theo ngôi sao băng, cầu một ước nguyện
    Để em biết được rằng "Tôi yêu em"...
    Chập chờn...
    Ta mơ em trong những hoang vu
    Ta mơ em vào chiều cuối thu
    Ta mơ em cho ướt đôi mi
    Ta mơ em đường mòn lối đi...
    Ta mơ em trong những cơn điên
    Ta mơ em nỗi niềm triền miên
    Ta mơ em trong những u mê
    Ta mơ em đường dài lê thê
    Ta mơ em trong những cơn say
    Ta mơ em khói vàng ngón tay
    Ta mơ em trong nỗi xót xa
    Ta mơ em mơ tình phôi pha...
    Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn...
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Có quán cafe nào có góc khuất để có thể ngồi khóc 1 mình không...
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    trời.. cả đống.. bác cố gắn nhìn qua ánh sáng nhờ nhờ của cf là có luôn á hah.. chúc bác không phải khóc khi di cf.. cf để thư giãn.. nghe nhạc. ngó người.. uống cf.. suy nghĩ thế thôi.. nhở
  7. amigo_hn

    amigo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình không nhất thiết là phải ngồi ở 1 nơi kín đáo, yên tĩnh và không có ai xung quanh.
    Cafe 1 mình cũng có thể là chỉ có 1 người bên ly cafe trên tay cầm cuốn sách. Không gian xung quanh dù ồn ào cũng chẳng thể làm ta mất tập trung vào cuốn sách.
    Cafe 1 mình.......
  8. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Xin em đừng đớn lòng anh đôi tay với.
    Chơi vơi biển khơi đất trời mây đen tơi bời buồn đắng môi, lê bước lẻ loi, tình là đớn đau, chua xót dâng trào...

    Sáng nay cafe một mình. Tự nhiên thèm cái cảm giác "cơn gió đông lạnh đầy đôi tay" đó. Trời cho ta mười ngón thiên thần, cho ta niềm tin và sức mạnh để ta đi qua mọi nỗi đau. Nhưng ở đời có ai sống mà không cần một trái tim. Lòng xót xa đi bên đời em, và thấy em chịu nhiều đắng cay, mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời...
    Lại mưa...
    Anh nghe cô đơn khi mưa về vì em còn mãi bên người, anh đứng bên lề.
    Yêu em si mê, yêu vụng về em không sao biết đâu, cho dẫu em thuộc về ai.
    Anh như chim bay xa bầy, nhiều hôm chợt muốn quay về em, cho dẫu thế...
    Em như ngôi sao sáng trên trời nên khi anh với tay, không bao giờ tới.
    Đành nhờ từng giọt mưa đưa qua lối,
    Được gặp một lần thôi không gian dối...
    Muốn nghe một lời yêu.
    Và những ước muốn xóa tan bao niềm đắng cay.
    Dù lòng anh đang đau nhói cuốn trôi, ôi tình yêu sao trái ngang, khi tình câm nín muốn trao mãi về em...
    Muốn nghe một lần nói yêu.
    Vì những ước muốn sẽ không trôi vào lãng quên.
    Anh vẫn muốn bên em mãi mà thôi.
    Dù tình ấy mãi muôn đời là bão giông
    Dù em không đáp lời, làm tim anh xót xa
    Tình ấy vẫn không phai...
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đi chuồn chuồn với em đi...ra chỗ bể cá thì khóc thoải mái ko thì lên nhà cũng đc vì ban ngày e ra đó toàn 1 mình 1 quán he he he...
  10. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lắm bạn à

Chia sẻ trang này