1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Lại cafe một mình. Nhưng lần này là ở trong phòng chứ không phải trong quán.
    Thời tiết lạnh thế này chỉ có uống cafe với sữa là ấm áp nhất. Thư giãn thoải mái nốt ngày chủ nhật này thôi, vì mai lại phải lao vào học hành, công việc. Trời âm u mình chỉ muốn ngồi nhà, lang thang càng thêm lạnh. Xin âm u thôi, đừng mưa...
    Mỗi lần xem lại cái clip này là lại thêm một lần xúc động. Đứa bạn Hàn thì khóc lên khóc xuống. Tình yêu thật kỳ diệu...

    Mưa ơi đừng rơi nhé! Để người đó không buồn...
    " 보,~ ,~ 이O?o "^무 ."OO.~?^
    >f고z^?O s고 z^S""
    그? ,o "라볼뿐 이o ,O ?
    모' ,? zSO ."O
    z~겨>O" ~ "~-져" ,o o찮."
    " o"."o면 ~>z^ " 기?
    모' ,? zSO ."O
    z~겨>O" ~ "~-져" ,o o찮."
    " o"."o면 ~>z^ " 기
  2. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tối nay MU đá chung kết Carling cup. Tớ muốn uống cafe vài mình để cùng ngồi xem, cùng cổ vũ chứ không muốn uống một mình đâu. Hôm nay đặc cách. Hi hi hi
  3. manhan255

    manhan255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Cafe 1 mình thật là buồn
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ợ.. chẳng buồn.. có nhạc có ng .. có đủ thứ hêh.. buồn đừng tới quán nào mở nhạc buồn khong là khóc luon ấy.. vào quán nào.. nhạc nào xập xình ti'' có mà cuoi phớ lớ ngay à/ hah chúc baạ vui vẻ.. với cf solo heh
  5. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài "Quán cà phê mùa hè" của Huy Tuấn do Mỹ Linh hát các bạn nè.
    Cả anh - cả em đều cà phê một mình.
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Quan-Ca-Phe-Mua-He-My-Linh.IWZAA8W0.html
    "Sao em không đến gần anh!"
    "Sao anh không đến gần em!"
  6. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hì, chiều nay được nghỉ. Nhân dịp trời vẫn âm u mình quyết định lại uống cafe.
    Được Meinkampf sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 02/03/2009
  7. net_a

    net_a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    chỗ mình chả bói đâu ra quán cafe vỉa hè nào. đi siêu thị mua chai cafe sữa to đùng, đem về uống dần vậy! :( ... Uống hết chai này đến chai khác mà ko biết đến bao h mới có cafe 2 mình đây!
  8. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể cho mình 1 số địa chỉ cụ thể để có thể ngồi 1 mình không vậy? Tất nhiên không ồn ào quá. Cám ơn nhé
  9. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Ra hồ Ngọc Khánh, quá cafe Cây Si. Lên tầng 2. Ở đường Nguyễn Chí Thanh, đi thẳng vào.
  10. Midorinhi

    Midorinhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ra cafe Trung Nguyên - số 5 Thể Giao đi bạn. Lên tầng 2, có 2 vị trí ngồi thích thôi rồi. Một là ngồi cạnh cửa sổ, ngắm cây sung nhà bên cạnh. 2 là ngồi ngoài hiên, duới tán cây, nhìn xuống sân quán. Mùa hè ngồi đó rất thoáng mát, dễ chịu.
    Nói chung quán đó không quá ồn ào, có lúc lại rất tĩnh lặng, cafe thì thấy bạn tớ bảo rất ngon, tớ k có nhận xét vì tớ k uống đuợc nhiều cafe, mà chỉ uống sữa chua cafe và thấy ở đó ngon nhất trong những quán tớ đã đến.
    Mỗi tội dạo này thấy đắt quá, chả đến nữa
    À, thêm một điểm rất đặc biệt ở đó nữa là đó là nhà cổ, đồ đạc toàn bằng mây, các miếng ốp tuờng hay trang trí trên trần đều bằng mây. Tớ rất thích.

Chia sẻ trang này