1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cafe một mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meinkampf, 28/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình mà trong lòng vẫn có 2 người thì có tính là một mình không
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bị bệnh đa nhân cách một cách nói khác của bênh thần kinh phân liệt ha ha.. anyqay...cafe một mình.. jit time.. nhở heh.. thật tình khi buồn.. đừng vào quán nào nghe nhạc buồn khong la khóc chứ chẳng chơi :)
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Cafe 2 người mà trong lòng vẫn cô đơn thì có tính là một mình không?
  4. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Không tính! Một mình là một mình mà hai mình là hai mình chứ
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bạn thì sẽ ko uống cà phê một mình.
  6. Meinkampf

    Meinkampf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hihi.
    Hôm qua nhân dịp trời "mưa to gió lớn" mình quyết định nghỉ học. Ấy vậy mà hôm nay trời đẹp hẳn. Nhưng mà đẹp trời thế này mà đi học thì cũng phí, tốt nhất là nhờ thằng bạn điểm danh hộ rùi ở nhà uống cafe. Hi'' hi''
    Công nhận là thời tiết hôm nay khiến tâm hồn thấy thoải mái thật. Đã lâu lắm rồi mình không biết đến giấc ngủ trưa là gì. Dạo nì không cần cafe vẫn thức bình thường. Sáng nay măm xong cái bánh mỳ mình đã uống 1 cốc rùi, nhưng trong buổi chiều êm ả thế này mà không có cafe thì còn ý nghĩa gì nữa. Mình mới mua hộp sữa nữa chứ, lần này lại cho nó thành sữa cafe luôn. Vừa thơm lại vừa ngọt ngào. Hị hị
    Đấy đấy, lại nhớ em nè. Lôi ảnh của em ra ngắm tiếp vậy ^^ Mai tụi mình lại được gặp nhau rùi. Em ui, Adagio của riêng tụi mình thôi nè ^^ ( Lúc đầu anh định add bản Swan nhưng sợ em lại cho cái mẹt :| nì nên anh đổi ý đó :P ) Baby học ngoan nhé, anh uống cafe đây ^^
  7. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thích ca fe lém, nhưng ghét ca fe một mình kinh khủng.
  8. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
  9. keochanh181

    keochanh181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Uống cà phê nóng và lại nhẩn nha vào đây.. ^^
    Canon in D and coffee...
    So sweet..
  10. ladybird2401

    ladybird2401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    cà? phĂ mẶt mì?nh nhưng tĂm trì thì? luĂn cò hai ngươ?i
    cà? phĂ hai ngươ?i nòi rẮt nhiĂ?u nhưng tĂm trì thì? im lặng
    hay thẶt,
    trĂn bĂnh hoa mTt bĂng h"ng nY muTn
    ..
    trĂn ly cĂ phĂ lạnh như mĂi em chiều chủ nhật,
    khi ta nhĂn nhau như người dưng...

Chia sẻ trang này